Bị chém lìa tay vẫn không để cướp chạy

Trên đường về nhà ở quận 2 - TPHCM sau khi dự đám cưới tại quận 7, chị Nguyễn Thị Ngọc T. bị hai tên cướp chém lìa bàn tay phải để cướp tài sản.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 24/11. Chị Nguyễn Thị Ngọc T. (sinh 1984, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) vừa chạy xe máy qua cầu Phú Mỹ về hướng quận 2 được khoảng 300 m thì bị hai tên cướp đi xe máy từ phía sau băng lên, rút dao ra chém đứt lìa bàn tay phải để cướp xe.

Tuy bị thương nhưng chị T. vẫn kháng cự và tri hô. Thấy người dân đuổi theo, hai tên phóng xe tẩu thoát nhưng sau đó bị tóm gọn.

Bị chém lìa tay vẫn không để cướp chạy - 1

Sáng 25/11, chị Nguyễn Thị Ngọc T. đã được các bác sĩ nối lại bàn tay.

Chị T. đã được người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để cấp cứu. Đến sáng 25/11, về cơ bản bản, tay của chị T. đã được các bác sĩ nối lại và hiện đang tiếp tục theo dõi.

Theo nguồn tin của Báo, cũng trong sáng 25/11, có 4 đối tượng thuộc băng nhóm trên đã bị bắt. Hiện Công an quận 2 đang điều tra mở rộng vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Đồng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN