Thông tin cần biết
Bi kịch đau đớn ngày Valentine
Thi thể nạn nhân Huy tại sân trường ĐH Tây Bắc.

Bi kịch đau đớn ngày Valentine

Thứ Tư, 15/02/2012, 07:35 AM (GMT+7)
Cô bạn gái bị giết ngay trong phòng trọ còn bạn trai sau đó nhảy từ tầng 7 tự tử.

An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần

Sáng 14/2, tại Trường Đại học Tây Bắc (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Lê Quang Huy (sinh viên cũ của trường) nhẩy lầu tự tử. Còn em Lò Thị Thuỷ (21 tuổi), sinh viên Khoa Ngữ Văn - K50 bị hung thủ bóp cổ chết tại nhà trọ sinh viên gần đó.

Những người chứng kiến cho biết: Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng cùng ngày, khi các lớp của Trường Đại học Tây Bắc đang trong giờ học thì phát hiện một nam thanh niên lao từ sân thượng của tầng 7 xuống sân trường và tử vong ngay tại chỗ. Sau đó, vào khoảng 12h cùng ngày, tại khu nhà trọ gần trường, chủ nhà đã phát hiện một nữ sinh viên đã chết trên giường, trên người đắp chăn và trên mặt phủ một tờ giấy trắng.

Bi kịch đau đớn ngày Valentine, An ninh - Hình sự, an mang, trong an, giet nguoi, vu an, valentine, yeu duong

Thi thể nạn nhân Huy tại sân trường ĐH Tây Bắc.

Công an thành phố Sơn La xác nhận, người nhảy lầu tự tử là Lê Quang Huy (quê ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình). Huy từng là sinh viên khóa 48 Sư phạm tin tại Trường Đại học Tây Bắc. Nạn nhân nữ được xác định là em Lò Thị Thủy (21 tuổi), sinh viên Ngữ văn, Đại học Tây Bắc, quê ở xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên.

Công an còn tìm thấy 1 bức thư (nghi là của hung thủ Huy để lại) tại phòng trọ của Thuỷ. Trong đó có viết rằng: nạn nhân thuỷ chết lúc 8h sáng ngày (14/2). Bước đầu cơ quan điều tra xác định đây là một vụ giết người có chủ ý. Nạn nhân Thủy có thể đã bị bóp cổ đến chết, sau đó hung thủ đã ra ngoài và khóa cửa phòng lại.

Một số sinh viên học cùng lớp với Thủy cho biết: Huy từng yêu Thuỷ, sau khi Huy ra trường và nhận công tác ở Hoà Bình, thì Thủy có người yêu mới. Trong thời gian này Thủy có ý định sẽ cắt đứt hẳn tình cảm với Huy. Chủ nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng xác nhận: Trước đó 3 ngày, thấy Huy đến tìm Thủy và dặn chủ nhà đừng báo cho Thủy biết.

Hiện thi thể của 2 nạn nhân được cơ quan điều tra đưa đến Viện Quân y 6 (thành phố Sơn La) để người nhà đến nhận.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Xem thêm chủ đề: an mang, trong an, giet nguoi, vu an, valentine, yeu duong
Theo Quyết Thắng (Bee.net.vn)
Chia sẻ: Chia sẻ link qua Facebook Gửi bài viết này cho bạn bè Ý kiến phản hồi Bản in
BÌNH LUẬN

Bi kịch đau đớn ngày Valentine

(65 bình luận)
Hiển thị   Xem thêm bình luận
hongvan: Đồng cảm
74  103
Suy nghĩ thiếu chín chắn dẫn tới hành vi sai lầm, nhưng cũng thông cảm vì hành động xuất phát từ tình yêu chân thành, nếu ai đã từng yêu thật lòng mà bị người yêu mình phụ bạc sẽ hiểu rõ
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
nguyễn văn hoá: Ích kỷ
24  26
vần vò con gái nguời ta xong lại còn giết...chết đâu phải đã hết...
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
xuyến mít ướt : lỗi tại tình yêu
28  10
Yêu mù quáng không còn lời nào để tả nữa thật buồn.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
nhàn: BI KỊCH
62  7
nghe mà đau lòng.không biết họ sinh ra cái đầu làm j mà không biết suy nghĩ k biết.đã học hết đại học rồi mà suy nghĩ không bằng một thằng vô học.Chỉ thương cho bố mẹ và gia đình thương yêu nuôi cho ăn học bao nhiêu năm trời chưa đền đáp công ơn đã bỏ lại tất cả sau lưng.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
ku tèo: đau đớn!
38  9
chỉ khổ cho những bậc phụ huynh!........ mang tiếng là người có học!
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Quyenquyen: Tình yêu hay thù hận
48  8
Ôi tình yêu thật đáng sợ, tôi rất sợ tình yêu, ôi thật ngọt ngào bao nhiêu thì đắng căy bấy nhiêu, phải chăng tình yêu luôn tồn tại 2 mặt...Nếu bảo yêu là có tội thì trời ơi đừng để tình yêu làm lên nỗi dau này.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Xem tiếp bình luậnBình luận 1 - 6 / 65Trang trước, [1],  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  Trang sau
Dành riêng cho phái đẹp
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7