Thông tin cần biết
Chết tại trụ sở CA: "Anh Nhựt tự tử"
Anh Nguyễn Công Nhựt bị chết trong trụ sở Công an huyện Bến Cát - Bình Dương vào cuối tháng 4-2011.

Chết tại trụ sở CA: "Anh Nhựt tự tử"

Thứ Năm, 16/02/2012, 07:29 AM (GMT+7)
VKSND Tối cao khẳng định thanh niên chết ở trụ sở CA huyện Bến Cát - Bình Dương là do tự tử.

An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần

Ngày 15-2, ông Nguyễn Tấn Đức, Chánh Văn Phòng VKSND tỉnh Bình Dương, cho hay Cơ quan Điều tra của VKSND Tối cao đã kết luận vụ anh Nguyễn Công Nhựt chết tại trụ sở Công an huyện Bến Cát – Bình Dương.

Theo ông Đức, về cơ bản, kết luận này khẳng định anh Nhựt chết do tự tử và những nghi ngờ thể hiện trong khiếu nại của chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (vợ anh Nhựt) là không đúng.

Chết tại trụ sở CA: "Anh Nhựt tự tử", An ninh - Hình sự, chet nguoi o tru so cong an, vu chet nguoi o tru so cong an, nguoi chet o tru so cong an, vu an chet nguoi o tru so cong an

Vợ chồng anh Nguyễn Công Nhựt và chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Ảnh do gia đình cung cấp

Chết tại trụ sở CA: "Anh Nhựt tự tử", An ninh - Hình sự, chet nguoi o tru so cong an, vu chet nguoi o tru so cong an, nguoi chet o tru so cong an, vu an chet nguoi o tru so cong an

Vợ anh Nhựt ôm di ảnh của chồng.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền gửi đơn khiếu nại đến hàng loạt cơ quan chức năng đề nghị làm sáng tỏ cái chết nhiều khuất tất của chồng chị.

Ngày 25-4, anh Nguyễn Công Nhựt được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở trụ sở Công an huyện Bến Cát. Gần thi thể anh có một lá thư tuyệt mệnh thể hiện anh chết vì quẫn trí.

Tuy nhiên, chị Tuyền cho rằng nét chữ trong thư không giống chữ của chồng. Chị khẳng định chồng chị không tự tử.

Anh Nhựt là thủ kho của Công ty sản xuất lốp xe Kumho (KCN Mỹ Phước). Anh bị câu lưu tại trụ sở Công an huyện Bến Cát nhằm phục vụ điều tra, làm sáng tỏ vụ mất trộm hàng ngàn lốp xe ô tô xảy ra tại công ty này.

Theo N.Phú (Người Lao Động)
Chia sẻ: Chia sẻ link qua Facebook Gửi bài viết này cho bạn bè Ý kiến phản hồi Bản in
Hiển thị   Xem thêm bình luận
hoàng: Ai Giết người thì Có công an xử
165  13
Ai Giết người thì Có công an xử, còn công an giết gười thì Ai sẽ xử đây ??. tôi là người ngoài cuộc nhưng cũng nhận thấy được "Anh Nhựt" Không có lý do gì để tự tử cả
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
candy: vô lý
157  7
chuyện vô lý như vậy mà cũng cho là người ta tự tử thiệt hết nói nổi luôn.giấy bút lấy đâu ra mà viết thư,dây thừng lấy đâu mà tự tử.chắc có sẵn trong phòng giam quá,hay là trước khi chết anh nhựt xin với người quản lý trại giam là "Anh ơi cho em xin giấy viết và dây để em tự tử". Thiệt không biết điều tra kiểu gì,hoặc là có một thế lực đã ngăn chặn chuyện này, bịt đầu mối để anh Nhựt chết thay.Đã gọi là tạm giam thì chắc chắn sẽ được canh chừng cẩn thận,không có lý gì tự tử vô duyên như vậy.Cần điều tra lại
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
mr_bui`: ơ hay...
121  8
bị điên hả mà đi tự tử...có ai đủ cam đảm ko...?
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Thảo: Mờ ám
74  7
Một tay ko thể che cả bầu trời. Kết luận quá đơn giản. Quá nhiều uẩn khúc.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
mien trung: khó tin quá
77  5
bị nhốt ở cơ quan công an, mà vẫn kiếm ra dây thừng để treo cổ???việc này chắc chắn cơ quan phải chịu trách nhiệm. Đã bắt người tình nghi là vi phạm mà không trông giữ, mấy chú công an cần xem lại hành vi của mình, cơ quan chức năng cần xem lại tình tiết vụ án
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
simba: một kết quả điều tra bình thường
61  13
sự thực thì ai chẳng hay, và kết quả này ai chẳng biết, con kiến mà đòi kiện củ khoai
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Xem tiếp bình luậnBình luận 1 - 6 / 30Trang trước, [1], 2,  3,  4,  5,  Trang sau
Dành riêng cho phái đẹp
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7