Dàn cảnh, cướp xe ôm trong đêm

Trong một đêm xảy ra hai vụ cướp xe ôm trên địa bàn TP.HCM.

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang điều tra truy xét nghi can mua bán ma túy, dùng vật hình dạng như khẩu súng để tấn công cướp xe ôm.

Chiều 21-7, chúng tôi đến ngã ba Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 tìm anh HMT (tạm trú huyện Nhà Bè), nạn nhân vừa bị cướp xe. Tại đây, các đồng nghiệp của anh T. cho biết hôm nay anh không ra đón khách vì xe máy đã bị cướp mất. Trao đổi qua điện thoại, anh T. buồn rầu kể: “Khoảng 23 giờ 30 ngày 19-7, có một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cao chừng 1,65 m, đeo khẩu trang đến nói tôi chở về quốc lộ 50 ở Bình Chánh”. Nghĩ tiện đường chở khách rồi về nhà luôn nên anh T. đồng ý chở người khách lạ về đường vắng lúc đêm khuya.

Trên đường đi người khách chủ động chuyện trò nói là vừa mới đi tù về, muốn tìm công việc làm ăn nhưng chưa có. Khách nói thấy anh T. hoàn cảnh khó khăn phải chạy xe ôm kiếm sống nên hỏi anh có muốn tham gia vào đường dây mua bán ma túy do anh ta vừa thành lập không. Khi anh T. từ chối, người đàn ông móc ra một cục nhỏ, nói là “hàng đá” rủ rê anh cùng hút thử. Khi anh T. xua tay dứt khoát thì bị chê bai: “Thanh niên mà không biết chịu chơi”. Thấy khó có thể dụ dỗ anh T., người khách im lặng rồi hứa: “Chở đến nơi tôi sẽ cho anh vài trăm ngàn đồng”.

Dàn cảnh, cướp xe ôm trong đêm - 1

Khu vực nơi anh HMT đậu xe chờ khách. Ảnh: HT

Đến quốc lộ 50, khách nói anh rẽ vào đường số 12 (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh). Nhìn có chốt dân phòng ngay đầu đường và đèn đường sáng nên anh T. cũng bớt sợ. Xe dừng lại, khách nói chờ gọi điện thoại cho người quen ra trả tiền. Ít phút sau, có một thanh niên chạy xe Wave đến. Diễn biến tiếp theo như cả hai đã bàn bạc dàn cảnh. Người đi xe Wave lớn tiếng kêu khách đi xe ôm trả mấy chục triệu đồng tiền cá độ bóng đá, rồi hai bên cự cãi qua lại.

Bất ngờ người khách chạy đến xô anh T. ngã xuống đất, bóp cổ anh. Khi bị anh T. chống trả, hắn bèn mở vạt áo để lộ ra một vật giống hình khẩu súng. Không biết súng thật hay giả, anh T. chỉ biết im lặng không dám la cầu cứu vì sợ hắn nổ súng làm liều. Chỉ đợi có vậy, gã đàn ông nhanh chóng lấy xe anh T. leo lên nổ máy bỏ chạy. Lúc này người đi xe Wave cũng vội phóng theo và không quên nói với lại: “Tôi không biết gì nha. Tôi chỉ đi đòi nợ thôi”. Sau khi cả hai mất dạng, anh T. chạy ra chốt dân phòng nhờ đưa đến Công an xã Phong Phú trình báo toàn bộ sự việc.

Hiện anh T. đang thuê nhà ở tại huyện Nhà Bè, mỗi ngày anh chạy xe ôm kiếm được hơn 100.000 đồng chỉ đủ cho nhu cầu sinh hoạt, ăn uống hằng ngày. “Chiếc xe tôi mới mua cách đây một năm, trị giá gần 18 triệu đồng, ky cóp mãi mới mua được để làm cần câu cơm, giờ bị cướp mất rồi tôi đành ở nhà, những ngày tới chưa biết ra sao khi mà muốn mua xe trả góp cũng buộc phải có một khoản tiền trả trước” - nạn nhân T. than thở.

Đêm 19-7, một nạn nhân khác bị cướp xe ôm là ông Nguyễn Văn Trung (55 tuổi, ngụ quận 10). Một thanh niên đến thuê ông Trung chở về quận 8. Ông Trung chở thanh niên này về đến khu phố 5, phường 7, quận 8 thì bị đối tượng gí dao vào người, đe dọa buộc phải giao xe. Tuy nhiên, ông Trung quyết liệt chống trả và tri hô nhờ người xung quanh hỗ trợ. Thấy tình thế bất lợi nên kẻ cướp hoảng sợ bỏ chạy. Hiện Công an quận 8 đang điều tra truy bắt hung thủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Tuyết (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN