Đằng sau vụ bị ép "quan hệ", vợ đánh chết chồng

Bức xúc vì bị chồng lôi ra sân đánh giữa đêm khuya, bà Nguyễn Thị Liên (SN 1960, trú xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã dùng thanh sắt đánh lại. Khi thấy chồng cúi xuống ôm đầu, người vợ còn lấy cây cuốc ở sân bổ xuống đầu chồng...

Đã gần một tuần lễ trôi qua, nhưng dư âm về cái chết của ông Bùi Văn Vừa (SN 1957, chồng bà Liên) vẫn khiến người dân địa phương bàng hoàng.

Vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn

Tìm về địa phương, không khó để chúng tôi hỏi đến nhà ông Vừa - nạn nhân của vụ án bị vợ bổ cuốc vào đầu chết hôm 9/4 vừa qua. Ngôi nhà nhỏ nằm cuối xóm đang trở thành tâm điểm bàn tán của những người dân địa phương. Những người con của ông Vừa đều như tàu lá héo, đau khổ khóc thương cha. Tiếp xúc với chúng tôi, một người con của ông Vừa kể: Hôm nhận được tin cha mất, tôi lật đật bắt xe về để kịp lo tang. Khi công an dẫn giải mẹ đi, tôi vẫn không tin mẹ lại là người đã gây ra cái chết của cha. Thật đau xót, sao mẹ lại hành động dại dột như vậy?!

Ông Nguyễn Sỹ Thăng, Xóm trưởng xóm Bắc Sơn 2 cho biết: “Vợ chồng ông Vừa và bà Liên thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ, chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở. Đây không phải là lần đầu tiên hai vợ chồng họ đánh nhau, tôi nhớ cách đây khoảng 10 năm, có lần bà Liên đã cầm dao chém chồng nhưng do dao cùn nên ông Vừa chết hụt. Lần đó, bà Liên chỉ bị công an xã đến nhà “giáo dục”.

Đằng sau vụ bị ép "quan hệ", vợ đánh chết chồng - 1

Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hồ Hà

Được biết, ông Vừa lập gia đình với bà Nguyễn Thị Liên được gần 30 năm, sinh được 4 người con. Với bản tính cần cù, chịu khó, vợ chồng ông bà chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học và xây được ngôi nhà ngói khang trang. Thời gian trôi qua, 3 người con gái lần lượt đi lấy chồng, còn người con trai út thì đi làm công nhân ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Ngoài làm ruộng, ông Vừa còn tranh thủ đi làm phụ hồ kiếm thêm thu nhập.

Ông Thăng cho biết thêm, ông Vừa hay uống rượu cùng với anh em trong tổ thợ xây và lần nào về nhà cũng say xỉn. Những lần như vậy, vợ chồng ông Vừa lại xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau.

Tối 8/4, sau chầu nhậu ở nhà chủ thầu, ông Vừa phải nhờ người chở về vì quá chén. Cũng như bao lần, ông Vừa lại to tiếng với bà Liên khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Do được mọi người can ngăn nên hai vợ chồng không ai nói với ai mà lên giường đi ngủ. Nhưng đến sáng 9/4, nhiều hàng xóm xung quanh nghe tiếng kêu thất thanh của bà Liên, vội chạy sang thì thấy ông Vừa đã chết trong tư thế nằm gục giữa sân. Bà Liên cho rằng có thể ông Vừa đi nhậu về muộn, bị cảm gió nên tử vong. Lời giải thích của vợ nạn nhân khiến chẳng ai nghi ngờ về cái chết của ông Vừa cả. Tuy nhiên, khi khâm liệm cho ông Vừa, một người cháu phát hiện trên thi thể của ông có nhiều dấu vết không bình thường liền báo cho chính quyền. Việc tang gia vì thế phải tạm dừng để chờ các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Nghi phạm khai nhận hành vi

Đằng sau vụ bị ép "quan hệ", vợ đánh chết chồng - 2

Nguyễn Thị Liên tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đàn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Khám nghiệm thi thể nạn nhân, cơ quan điều tra kết luận ông Vừa chết do bị vật cứng đánh vào đầu và người. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi can sát hại ông Vừa chính là bà Liên nên đã triệu tập đối tượng này đến làm việc.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, bà Liên đã khai nhận chính là thủ phạm đã sát hại ông Vừa. Theo lời khai của bà Liên, tối 8/4, hai vợ chồng to tiếng vì ông Vừa đi làm về trong tình trạng say xỉn. Khoảng 3 giờ sáng 9/4, ông Vừa tỉnh lại, biết mình sai nên đã xin lỗi vợ nhưng do bà Liên đang giận nên nhất quyết không "chiều chồng". Hai người lại tiếp tục xỉ vả, to tiếng. Bà Liên bị chồng lôi ra sân dùng thanh sắt phi 16 đánh.

Trong quá trình xô xát, bà cướp lại được thanh sắt liền cầm đánh lại chồng, chưa hả giận bà vơ luôn cây cuốc dựng ở bờ sân đánh tiếp hai nhát vào đầu và cổ khiến ông Vừa gục xuống sân. Khi chồng gục ngã, bà vào nhà tiếp tục ngủ. Tại CQĐT, bà Liên khai nhận khoảng 10 năm trước đã từng dùng dao chém ông Vừa nhưng do dao cùn nên người chồng này đã chết hụt lần đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Hà (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN