Giang hồ đất Cảng phóng Mercedes, "lận lưng" súng K59

Sự kiện: Nhật ký 141

Khi bị lực lượng 141 Công an Hà Nội kiểm tra, Đào Xuân Sơn (ở Hải Phòng) đang trong tình trạng “ngáo đá". Ngoài việc liều lĩnh lái xe, mang theo 12 viên hồng phiến, giang hồ đất Cảng còn "lận lưng" khẩu súng K59 với 8 viên đạn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng nay 27/8, tại ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội).

Vào thời điểm này, tổ công tác Y13/141 của Công an TP Hà Nội do Thượng úy Đồng Văn Bắc chỉ huy phát hiện chiếc xe hiệu Mercedes E400 có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra hành chính.

Lúc này, tài xế ô tô bước xuống trong tình trạng không tỉnh táo, có biểu hiện “ngáo đá” (rối loạn thần kinh do ma tuý đá). Kiểm tra trên xe của tài xế, tổ công tác phát hiện 1 khẩu súng K59 cùng 8 viên đạn.

Giang hồ đất Cảng phóng Mercedes, "lận lưng" súng K59 - 1

Tang vật thu được từ Đào Xuân Sơn

Ngoài ra, lực lượng 141 còn phát hiện thêm 12 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp), một bộ dụng cụ “đập đá” và một số đồ liên quan khác.

Ngay lập tức, tài xế xe Mercedes bị các chiến sỹ trong tổ công tác khống chế. Bước đầu, tài xế này được xác định là Đào Xuân Sơn (SN 1956, trú tại Quang Trung, An Lão, Hải Phòng).

Giang hồ đất Cảng này lập tức được giao lại cho Công an quận Long Biên tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết (Người Lao Động)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN