Khi du học sinh bị sát hại (Kỳ cuối)

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nhà nghèo nhưng vẫn cố gắng du học, Anuj bị bắn chết khi vừa lấy bằng thạc sỹ.

Vụ án mạng… không thể ngờ

Ngày 26/12/2011, Anuj Bidve, một du học sinh Ấn Độ bất ngờ bị bắn chết khi đang đi thăm một nhóm bạn tại Salford, gần Manchester, Anh quốc.

Nguyên nhân vụ án, cảnh sát cho biết là “không thể hiểu nổi”. Cho tới tận khi kẻ sát nhân bị bắt, kết án tại tòa 1 năm sau đó, câu trả lời tại sao hắn lại giết người là “Tôi không biết”, hoặc “tại hắn có cái đầu to quá”.

Anuj Bidve là một thạc sỹ trẻ tuổi của trường đại học Lancaster, Anh quốc. Sau ngày tốt nghiệp, Anuj tới Manchester để thăm một số người bạn. Khi cả nhóm rời khách sạn tại Trafford Park và đi bộ trên đường, họ gặp 2 người đàn ông.

Khi du học sinh bị sát hại (Kỳ cuối) - 1

Anuj Bidve ngày còn nhỏ.

Một trong hai người đàn ông đó là Kiaran Stapleton. Tên này gọi họ lại và hỏi giờ.

Khi Anuj Bidve đang trả lời, Kiaran rút súng lục, bắn vào đầu Anuj và chạy trốn cùng người đàn ông còn lại.

Ngày 29/12/2011, kẻ sát nhân bị bắt khi đang lẩn trốn trong một ngôi nhà ở Leigh.

Sinh tại Pune, Maharastra, Ấn Độ, Anuj đã có bằng cử nhân tại đại học Pune, Ấn Độ và tới Vương quốc Anh theo học thạc sỹ.

Khi du học sinh bị sát hại (Kỳ cuối) - 2

Nhà nghèo nhưng Anuj rất tài năng. Để có tiền du học, Anuj đã nhờ tới sự hy sinh rất lớn của bố mẹ và cô em gái.

Bố mẹ anh, ông Subhash Bidve và bà Yogini đã phải vay 2 triệu rupe, tương đương 25.000 bảng Anh và một khoản tiền rất lớn nữa để cho con theo học ngành vi điện tử tại đại học Lancaster.

Anuj là một sinh viên tài năng, làm việc về chip máy tính. Chính vì thế, dù nghèo nhưng bố mẹ anh vẫn cố gắng cho con du học tại Vương quốc Anh. Anh tới Vương quốc Anh để theo học ngành vi điện tử tại đại học Lancaster.

Sát nhân thích ở tù

Kẻ sát hại du học sinh người Ấn Độ Anuj Bidve đã nói tại phiên tòa rằng: “Hãy phạt tôi 65 tù giam”.

Kiaran Stapleton, 21 tuổi, một lao động tự do, thú nhận đã bắn chết Anuj Bidve tại Salford.

Ngày 26/7/2012, Kiaran bị đưa ra xét xử.

Khi du học sinh bị sát hại (Kỳ cuối) - 3

Kiaran và hình xăm giọt nước mắt trên mặt.

Khi được công tố viên hỏi có hi vọng được giám định là tâm thần để tránh bị án tù không, Kiaran trả lời: “Tôi không quan tâm”. “Tôi yêu nhà tù. Hãy giam tôi 65 năm”, y nói.

Trước khi bị bắt, Kiaran xăm hình giọt nước mắt trên mặt mình.

Luật sư Brian Cummings, hỏi Kiaran tại sao lại xăm hình này và được y giải thích: y biết một số ý nghĩa của hình xăm đó. Một trong những ý nghĩa đó là hình xăm thuộc về một kẻ đã từng giết người.

Theo cảnh sát, nguyên nhân khiến Kiaran bắn chết nam du học sinh Anuj Bidve là “không thể giải thích” được. Họ kết luận đó là một kẻ sát nhân “không động cơ”.

Khi du học sinh bị sát hại (Kỳ cuối) - 4

Theo cảnh sát, Kiaran là kẻ "không thể đoán được".

Trong suốt phiên xử, Kiaran Stapleton, 21 tuổi, khi được hỏi tại sao giết người, đã trả lời: “Thành thực là tôi không biết”.

Một lần khác, Kiaran trả lời hắn bắn nạn nhân vì “hắn có cái đầu to quá” và cười khểnh với cơ quan công an.

Theo cảnh sát, Kiaran không có tiền sử tâm thần, cũng không hề có bằng chứng về động cơ khiến hắn gây án. Kiaran cũng không nghiện ngập, say xỉn hay uống thuốc gì trước khi gây án.

“Tại sao lại giết con tôi”

Trước hung tin về việc Anuj bị sát hại, người thân và bạn bè của anh “không thể tin được”. Ông bố nạn nhân đau đớn thốt lên : “Tại sao lại giết con tôi?” và muốn mặt đối mặt kẻ sát nhân.

“Hắn là một gã tồi, một tên ma quỷ. Hắn đơn giản chỉ muốn giết người và con tôi đang đứng đó".

Ông bố đáng thương tên Subhash Bidve sẽ không bao giờ hiểu tại sao "đứa con hoàn hảo" của mình đã phải rời xa ông vĩnh viễn. Ông muốn một lần đối mặt kẻ sát nhân.

Khi du học sinh bị sát hại (Kỳ cuối) - 5

Anuj đang được mẹ chúc lành. "Tôi rất tự hào về con trai tôi", bà Yogini nói.

Trả lời với phóng viên tờ The Sunday Mirror, ông Subhash nói : "Tôi muốn có thể hỏi hắn tại sao hắn làm điều đó với Anuj và gia đình tôi".

Ngày 27/7/2012, Kiaran Stapleton đã bị kết án tù chung thân, phải ở tù ít nhất 30 năm mới được xét tới việc ân xá.

Ông Subhash Bidve, bố nạn nhân nói : "Tôi hài lòng với bản án. Hắn sẽ phải ở tù trong thời gian dài. Nhưng tôi không thể tha thứ cho hắn, dù chỉ là trong một giây phút của cuộc đời. Tôi mong điều này sẽ không bao giờ xảy ra với bất cứ ai. Hắn nên vĩnh viễn bị giam cầm vì nếu hắn được thả, ai đó sẽ lại mất mạng và sẽ có thêm những người cha mẹ phải đau đớn”.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Mirror/BBC) ([Tên nguồn])
Khi du học sinh bị sát hại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN