NK141: Trộm xe vừa ra khỏi ngõ, gặp ngay 141

Sự kiện: Nhật ký 141

Vừa bẻ khóa xong chiếc xe máy, tên trộm phóng ra ngõ. Hắn không ngờ, phía ngoài đường là cảnh sát 141.

Khoảng 21h tối 22/1, tổ công tác Y4 thuộc Kế hoạch 141 (Công an TP. Hà Nội) làm nhiệm vụ tại ngã tư Tam Trinh - Minh Khai (Hoàng Mai, Hà Nội). Thấy 1 nam thanh niên đi xe máy Future BKS 29U5 - 0393 không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác liền ra hiệu lệnh dừng xe.

Bất ngờ, nam thanh niên rồ ga cho xe tăng tốc rồi phóng như bay. Thậm chí, thấy một số chiến sỹ CSGT phía trước, thanh niên vẫn quyết lao thẳng vào hòng uy hiếp để thoát thân. Tuy nhiên, lực lượng 141 vẫn chặn đứng được chiếc xe lại. Xe vừa đổ ra đường, đối tượng lại vùng dậy bỏ chạy bộ mà vẫn không trốn thoát.

Thấy ổ khóa điện có dấu hiệu bị đục phá, cán bộ tổ công tác yêu cầu đối tượng cho biết nguồn gốc chiếc xe. Lúc này đối tượng mới thừa nhận vừa trộm chiếc xe máy ít phút trước trong một ngõ nhỏ gần đó ngay trên đường Tam Trinh.

Không lâu sau, chị Nguyễn Phương Thùy (38 tuổi, ở quận Hoàng Mai) cũng đã có mặt xác nhận đây là chiếc xe của mình.

NK141: Trộm xe vừa ra khỏi ngõ, gặp ngay 141 - 1

Chiếc xe tang vật vụ việc

Nạn nhân kể, đến nhà người em thuê trọ ở gần đó chơi. Chị dựng xe trước cửa rồi cùng người thân ăn cơm tối. Nghe tiếng động, cả nhà nhìn ra đã thấy tên trộm ngồi trên xe nổ máy phóng đi. Cả nhà chị đuổi theo nhưng ra đến đường Tam Trinh thì mất dấu.

Danh tính đối tượng là Nguyễn Văn Hưng (quê Văn Giang, Hưng Yên). Hưng khai nhận, do nghiện ma túy nên phải đi ăn trộm kiếm tiền mua thuốc. Ai ngờ, vừa trộm xong, Hưng gặp ngay 141.

Tổ công tác Y4 đã bàn giao đối tượng về Phòng PC45 (Công an TP. Hà Nội) để tiếp tục làm rõ, xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN