Sờ soạng lúc nửa đêm, người đàn ông bị đánh và cướp

Nửa đêm người đàn ông cởi hết quần áo mò lên giường ôm ấp, sờ soạng. Hậu quả ông bị nhóm thanh niên đánh ngất xỉu, cướp hết đồ.

Vụ việc xảy ra tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông (Hà Nội) vừa được Công an quận Hà Đông khám phá.

Chiều 20/7, Lê Trung Đức (21 tuổi, quê thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), Trần Văn Hoàng (23 tuổi, quê Lý Nhân, Hà Nam) và một người tên Cường đến quận Hà Đông xin làm thuê.

Tìm mãi không ai thuê, nhóm thanh niên đành nằm nghỉ tại ghế đá trong vườn hoa Hà Đông. Cả nhóm gặp một người đàn ông đang làm nhân viên bảo vệ của một công ty ở đường Trần Phú, Hà Đông. Chuyện trò qua lại, ông bảo vệ mời 3 thanh niên về phòng bảo vệ cho tá túc qua đêm.

Đến nửa đêm, Đức tỉnh dậy thấy ông bảo vệ đang trần truồng, ôm ấp sờ soạng mình. Đức liền đạp ông bảo vệ ngã.

Sờ soạng lúc nửa đêm, người đàn ông bị đánh và cướp - 1

4 đối tượng tại cơ quan công an

Hoàng bật dậy, cầm điếu cày vụt ông bảo vệ 2 nhát vào mặt. Ông này cũng không chịu thua, cầm ấm trà đập vào đầu Đức. Tuy nhiên Hoàng và Cường đã cầm vỏ chai bia đánh ông bảo vệ bất tỉnh. Sau đó, các đối tượng lấy 1 điện thoại di động, 1 dây chuyền bạc và 230.000 đồng của ông bảo vệ rồi trốn mất.

Đức, Hoàng và Cường chạy về Mỹ Đình (Từ Liêm) xin ở nhờ tại phòng trọ của bạn là Lê Ngọc Triệu Vương (18 tuổi, quê thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ). Chúng được Phạm Văn Hưng (28 tuổi, ở Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương) giúp trốn về Hải Dương.

Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội lần theo manh mối và nhanh chóng làm rõ vụ việc. Cơ quan đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra hành vi “Cướp tài sản”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”. Hiện Cường vẫn bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN