Thiếu tiền hụi, xách dao đâm chết chủ nợ

Cho rằng chủ hụi "méc" mẹ vợ chuyện mình thiếu nợ, bị cáo đã xách dao đi "nói chuyện" khiến một người vô can chết oan...

Chiều ngày 26-12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên bác kháng cáo, y án 18 năm tù giam đối với Đặng Văn Trung (SN 1980, quê Cà Mau) về tội "Giết người".

Năm 2007, Đặng Văn Trung đến thuê nhà của chị Phạm Kim Hương (SN 1971, ngụ tỉnh Vĩnh Long). Một thời gian sau, Trung chuyển đi ở trọ nơi khác.

Trong thời gian thuê nhà chị Hương, Trung có tham gia chơi hụi do chị Hương làm chủ và thiếu tiền hụi là 2.500.000 đồng. Nhiều lần chị Hương đòi nợ nhưng Trung vẫn chưa trả.

Khoảng 10 giờ 10 phút ngày 19-5-2012, cho rằng chị Hương nói chuyện thiếu tiền của mình cho mẹ vợ, Trung tức giận mang theo dao đến nhà chị Hương "nói chuyện".

Thiếu tiền hụi, xách dao đâm chết chủ nợ - 1

Đặng Văn Trung trong phiên phúc thẩm

Đến nơi, hai bên cự cãi qua lại với nhau. Lúc này, Trung lôi con dao ra, cầm trên tay.

Ông Huỳnh Công Việt (SN 1955, sống chung với bà Hương) nhìn thấy liền lượm cục gạch chọi về phía Trung. Hoảng sợ, chị Hương bỏ chạy vào nhà.

Trung chạy đến đâm anh Việt một nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Trung thuê xe ôm đến Công an đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K. Miên (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN