Trinh sát bắt “đá xế” ngay trong sân trường

Hai đối tượng “đá xế” vào tận sân trường để bẻ khóa xe. Vừa mới “ăn hàng”, hai đối tượng đã bị trinh sát khóa tay bắt giữ.

Sáng 16/4, Phạm Văn Thương (tự Thương mập, SN 1978, quê Nghệ An) và Phạm Văn Tuấn (tự Tuấn mèo, SN 1987, quê Nghệ An) chạy xe máy rảo nhiều vòng trước một ngôi trường tiểu học ở phường Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương.

Khi thấy một phụ huynh tên Phạm Thị Huệ chạy xe máy chở con vào trường, sau đó dựng xe dắt con vào tận lớp, Tuấn nhanh chân trà trộn vào sân trường rồi bẻ khóa xe của chị Huệ. Đối tượng này không ngờ bị trinh sát hình sự theo dõi từ trước.

Trinh sát bắt “đá xế” ngay trong sân trường - 1

Phạm Văn Thương

Khi đối tượng vừa dắt xe đi một đoạn đã bị trinh sát ập vào khóa tay. Trong lúc đối đầu với trinh sát, Tuấn cố la lớn để Thương ở đằng xa nghe thấy bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay khi Thương nổ máy xe định bỏ chạy, một trinh sát khác đã tiếp cận khống chế, bắt giữ.

Đây là cặp “đá xế” chuyên nghiệp bị lực lượng hình sự lập hồ sơ theo dõi trước đó. Được biết, Thương từng bị phạt 9 tháng tù giam, Tuấn 12 tháng tù giam do trộm cắp xe máy ở Tây Ninh. Sau khi ra tù hai đối tượng này đến TX. Thuận An tá túc để tiếp tục trộm xe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN