Bạn gái chỉ muốn có con không chịu cưới

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Tôi rất yêu cô ấy nhưng cô ấy lại không muốn cưới mà chỉ muốn xin một đứa con.

Hơn 2 năm yêu nhau, tôi và cô ấy đã quan hệ như vợ chồng. Trong lòng tôi luôn nghĩ chờ thời điểm thích hợp sẽ làm đám cưới vì cô ấy là người phụ nữ rất tốt và đáng để tôi lấy làm vợ. Tôi không nghĩ rằng bạn gái mình lại có suy nghĩ khác biệt đến như vậy.

Cô ấy kém tôi 2 tuổi, xinh xắn, ngoan hiền, có công ăn việc làm ổn định. Từ ngày yêu đến giờ, tôi chưa bao giờ có gì không hài lòng về bạn gái cả. Cô ấy về nhà tôi chơi cũng rất được gia đình tôi quý mến. Cũng chính vì những điều kiện thuận lợi đó mà tôi và cô ấy đã đi quá giới hạn cùng nhau. Cuối tuần nào tôi cũng đến chỗ cô ấy chơi và ở lại (vì tôi và cô ấy ở cách xa nhau khoảng hơn 30 cây do đi làm khác cơ quan).

Tôi đã tính đến chuyện cưới xin nhưng vì nghĩ công việc chưa ổn định và chưa được tuổi nên đợi năm nay sẽ tổ chức. Bạn gái tôi từ ngày yêu đến giờ chưa một lần giục cưới. Tôi thấy cô ấy sống hiện đại, tuổi đời cũng chưa phải là già nên không nặng nề chuyện ấy cũng là điều dễ hiểu. Chính vì thế tôi cũng không hỏi cô ấy nhiều về chuyện này.

Bạn gái chỉ muốn có con không chịu cưới - 1

Cô ấy không muốn cưới mà chỉ muốn yêu (Ảnh minh họa)

Cách đây 1 tháng, tôi nói sẽ về nhà cô ấy xin phép để bố mẹ tôi đến thưa chuyện và tính cưới xin luôn. Thật không ngờ cô ấy lại không đồng ý và nói không muốn cưới mà chỉ muốn yêu. Cô ấy không thích cảnh phải làm vợ, làm dâu, phải chịu bao nhiêu thứ ràng buộc, trách nhiệm, bổn phận. Với nhiều người đó là niềm hạnh phúc, là một công thức cho cuộc sống nhưng với cô ấy thì không.

Ban đầu tôi tưởng bạn gái mình có người khác nên tìm cớ thoái thác nhưng không phải vậy. Cô ấy vẫn rất yêu tôi, ở bên tôi mọi lúc, mọi nơi. Cô ấy nói rằng nếu tôi bắt buộc phải lấy vợ thì cô ấy xin tôi một đứa con chứ nhất quyết không làm vợ tôi.

Bây giờ tôi rối bời quá. Tôi cứ ngỡ mình yêu cô ấy chân thành, gia đình cũng quý mến thì chuyện cưới xin, nên duyên là đương nhiên. Giờ đây cô ấy lại không muốn cưới, chỉ muốn có con thì tôi nên làm thế nào. Tôi rất yêu cô ấy nhưng không thể không cưới vợ được. Nếu tôi cho cô ấy một đứa con, trong lòng lại yêu cô ấy thì sau này sợ rằng tôi khó mà quên được cô ấy. Như vậy thì rất có lỗi với vợ tôi. Nhưng nếu giờ không đồng ý cho một đứa con thì tôi buồn lắm, lại thương cô ấy gắn bó với mình bao lâu, giờ chỉ muốn có giọt máu của tôi để nuôi cũng không được.

Tôi hoang mang lắm, tôi nên làm thế nào đây?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Đỗ ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN