Bất hạnh người đàn bà hai lần mất con

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Lần thứ hai mất con chị trở nên phờ phạc, hốc hác, cái tuổi 22 sao cay đắng với chị.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ cô hậu đậu như vậy, biết thế ngày xưa tôi cưới cô chi vậy không biết, của nợ thiệt mà" - Anh quát chị một cách tàn nhẫn, trông chị thảm thương như đứa trẻ phạm lỗi đang đợi chờ bị phạt từ người lớn, đôi mắt đỏ hoe, đôi tay run rẩy. Chị 30 tuổi, làm mẹ hụt của hai đứa trẻ. Ngày xưa, ở tuổi 20 chị xinh đẹp, dịu dàng, thanh cao như hoa sen trong đầm, anh đem lòng yêu chị, chinh phục chị bằng mọi giá, rồi một ngày chị chấp nhận anh để gửi gắm tấm thân.

Bất hạnh người đàn bà hai lần mất con - 1

Ở tuổi 20 chị xinh đẹp, dịu dàng, thanh cao như hoa sen trong đầm (Ảnh minh họa)

Ngày chị theo anh về làm dâu khiến bao chàng trai trong làng tiếc nuối, người con gái xinh nhất làng về làm dâu một người đàn ông thô kệch, cộc cằn. Đúng như ông bà xưa nói: "Thân em như tấm lụa đào / Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai". Một cành vàng lá ngọc, sung sướng một thời vì gia đình sa sút, nợ nần chồng chất đã đưa đẩy cuộc đời chị vào tăm tối. Lúc mới cưới nhau, anh yêu thương, chiều chuộng chị mọi thứ, anh có tiền nên cuộc sống chị vẫn như ngày xưa, không lo cái ăn cái mặc. Rồi chị mang bầu đứa con đầu lòng, anh nâng niu chị như một bà hoàng, muốn gì được đó. Cái thai đến tháng thứ sáu, chị xin anh về thăm nhà mẹ vì khi sinh con chị không đi được, anh càu nhàu không muốn cho chị đi, chị nài nỉ anh rồi cũng nhận được cái gật đầu, chị vui sướng sắm sửa quà biếu cha mẹ. Nhưng không may mắn, chị bị té trượt chân, máu ra nhiều lắm, chị đau đớn vật vã và ngất đi. Sau đó, chị được đưa đến bệnh viện, anh ráo riết chạy đến bên cạnh vợ nhưng em bé không còn nữa. Anh sốc, chị đau khổ quằn quại như ai xé hết ruột gan mình. Anh cảm thông, chia sẻ vì yêu thương chị: "Mình sẽ sinh đứa con khác, vợ chồng ta còn trẻ mà em". Chị như được an ủi phần nào, chị cũng bắt đầu có tình cảm với chồng mình.

Rồi anh chị đón nhận tin vui sau một năm đó, chị mang thai lần hai, lần này chị cẩn thận, chăm chút cho bản thân, kiêng cữ mọi thứ, anh luôn căn dặn chị phải nghĩ tới con mà cố ăn uống bồi dưỡng. Nhưng ông trời trêu ngươi, lần này chị sinh non và em bé yếu nên để bé trong lồng kính. Rồi khoảng hai tuần, em bé qua đời, anh chị vừa hạnh phúc đón mừng nó ra đời nhưng giờ lại mất nó. Ngay lúc đó, công ty anh làm ăn thua lỗ, đối tác rút lui, những hợp đồng thưa dần, anh phá sản. Chị thì mất con nên phờ phạc, hốc hác, đầu óc chị không còn minh mẫn như trước, cái tuổi 22 sao cay đắng với chị. Chồng lạnh nhạt, lao vào bài bạc, rượu chè chẳng chăm chút cho gia đình, chẳng hỏi han vợ mình ổn không?

Chị sống như thế suốt 8 năm qua, thời gian này với chị như địa ngục, cha mẹ chị qua đời, chị sốc nặng cứ lầm lì như người mất trí, chồng chán chị, không yêu chị như ngày xưa, có hôm đánh đập chị, mắng nhiếc chị: "Tại mầy mà tao ra nông nổi này, có con mà không biết gìn giữ để sảy thai, làm phụ nữ mà làm mẹ cũng không xong, mầy chết đi cho tao nhờ. Gia đình mầy làm tiêu tốn tiền bạc của tao", chị không trả lời anh, chỉ biết khóc và khóc. Dường như câu nói đó cứa sâu vào trái tim rỉ máu của chị. Ngày xưa chị cũng yêu, tình yêu tuổi học trò mơ mộng nhưng nó là quá khứ. Chị đến với anh vì anh giúp gia đình chị trang trải khó khăn, giờ chị hối hận nhưng được gì? Cha mẹ, con cái, tài sản...chỉ là con số không tròn chĩnh. Chồng ư? Cách kêu gọi thân mật nhưng chồng của chị giờ khác xưa mất rồi.

Có phải con người ta khó khăn, túng quẫn người ta đều biến chất? Không đâu, có lẽ vì cuộc sống cơm áo gạo tiền làm tâm tính thay đổi. Chẳng phải ai đã cố góp nhặt, xây dựng mái nhà đầm ấm. Có phải lựa chọn sai lầm một phút mà đeo đẳng cả đời sao? Những giây phút hạnh phúc đâu sao không cố gìn giữ để ngày nào cũng toàn niềm vui, nỗi buồn khiến tâm hồn mình già nua và cay đắng.

Chị nhặt những hạt gạo vương vãi dưới sàn nhà kéo theo từng giọt nước mắt lã chã rơi, anh đập tung mọi đồ đạc, miệng lẩm bẩm: "Tổ cha mầy, đồ ăn hại". Chị ôm nồi cơm bước thật nhanh ra phía sau vườn như trốn chạy hiện thực, đám cỏ lau vẫn đung đưa theo gió.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Ẩn ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN