Bé trai 7 tuổi chọn cái chết để cứu sống mẹ

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Chen Xiaotian, một cậu bé 7 tuổi đã tự chọn lấy cái chết để cứu mẹ khi nói rằng: “Con muốn bảo vệ cuộc đời của mẹ”.

Bé trai 7 tuổi chọn cái chết để cứu sống mẹ - 1

Câu chuyện cảm động về cậu bé 7 tuổi xảy ra ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.  Từ khi mới 5 tuổi, Chen Xiaotian được chẩn đoán có một khối u ác tính trong não. Các bác sĩ cho biết, Chen không thể sống đến tuổi trưởng thành.

Bé trai 7 tuổi chọn cái chết để cứu sống mẹ - 2

Ròng rã 2 năm trời, hai mẹ con Chen đã cố gắng chống chọi lại căn bệnh quái ác. Nhưng sức khỏe Chen ngày càng yếu đi, cậu bị mù và gần như liệt toàn thân, chỉ có thể nằm một chỗ. Trong khi cậu con trai bị ung thư não thì cô Zhou - mẹ Chen lại không may bị suy thận và thường xuyên phải lọc máu.

Bé trai 7 tuổi chọn cái chết để cứu sống mẹ - 3

Bà ngoại của Chan cho biết các bác sĩ nói rằng Chen chỉ còn sống được một thời gian ngắn, nhưng thận của cậu bé có thể cứu được mẹ và 2 bệnh nhân khác.

Bé trai 7 tuổi chọn cái chết để cứu sống mẹ - 4

Bà đã kể chuyện này với mẹ Chen nhưng cô Zhou gạt đi và không muốn nghe nhắc đến chuyện này. Nhưng cậu bé Chen đã biết được điều đó và quyết định xin chết để hiến thận cứu mẹ, vì “con muốn bảo vệ cuộc đời của mẹ”.

Bé trai 7 tuổi chọn cái chết để cứu sống mẹ - 5

Ngày 2/4 vừa qua, cậu bé Chen đã qua đời. Thi thể của Chen được chuyển tới phòng mổ để lấy thận và gan. Một quả thân của Chen được ghép cho người mẹ, quả thận còn lại để cứu sống một cô gái 21 tuổi. Không chỉ vậy, gan của Chen cũng được cấy ghép cho một bệnh nhân khác. Nhờ có Chen mà 3 mạng người được cứu sống.

Bé trai 7 tuổi chọn cái chết để cứu sống mẹ - 6

Sau ca phẫu thuật, cô Zhou nói rằng điều an ủi duy nhất với cô là một phần cơ thể con trai đã ở trong cơ thể cô và sống mãi cùng cô.

Bé trai 7 tuổi chọn cái chết để cứu sống mẹ - 7

Các bác sĩ cúi đầu tiếc thương cậu bé dũng cảm.

Sau khi thông tin về cái chết của Chen được chia sẻ trên mạng, rất nhiều người đã bày tỏ sự xót thương và ngưỡng mộ cậu bé nhỏ tuổi mà dũng cảm này. Tại Việt Nam, những đường dẫn về bài báo cũng được giới trẻ chia sẻ lên trang cá nhân với sự xót xa. Cư dân mạng bày tỏ sự xót thương, tiếc nuối trước sự ra đi của Chen. Các bác sĩ lặng lẽ trước sự ra đi của Chen.

Độc giả Nguyễn Thanh Hiếu chia sẻ: "Một nghĩa cử thật thiêng liêng và cao cả. Một hành động khiến cho nhiều người phải rơi lệ và nhiều kẻ phải cúi đầu. Một tấm gương soi rọi vào những góc khuất tối tăm của xã hội "hoành tráng" mà ta đang sinh sống. Hỡi tất cả mọi người đang bon chen trên con đường danh lợi phù hoa, hãy dừng lại vài giây để tưởng nhớ và thắp cho em một nén tâm hương. Hãy cám ơn em, vì nhờ có em mà xã hội chúng ta tạm thời quên đi những kẻ ác nhân và vẫn thấy cuộc đời này vẫn đẹp sao".

Bạn có nickname Nàng Thơ cùng bày tỏ sự tiếc thương vô hạn: "Cảm ơn trời phật đã sinh ra một con người anh hùng như cậu bé. Mẹ cậu phải cố gắng sống thật tốt, thật lâu để không phụ ước nguyện cuối cùng của em, để em được sống một cuộc đời thứ hai trong cơ thể của mẹ". Cùng với đó, Hoàn Quang cho hay: "Khi con sinh ra, con khóc, mọi người cười - khi con ra đi, con mỉm cười, mọi người khóc. Một cuộc sống ngắn ngủi để lại những dòng chữ dài".

Trần Linh (ZING.vn)

Xem thêm các bài viết liên quan:

Xúc động dắt tay con gái 11 tuổi vào lễ đường

Cậu bé lớp 5 biết vẽ chữ như rồng phượng

Cô gái tự biến mình thành búp bê Barbie sống

Gặp 9X đẻ rớt ở ghế đá công viên Sài Gòn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Nguyên (Người đưa tin)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN