Em cứ hở... nhưng xin đừng bạo quá!

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Cánh mày râu cũng đỏ mặt tía tai khi chạm phải những cô gái ăn mặc quá bạo trên phố.

Chuyện “cái mặc” được người Việt Nam ta coi trọng từ bao đời nay, nó được đúc kết thành những câu ca dao tục ngữ để răn dạy người đời về cách ăn mặc sao cho hợp mốt hợp thời. Trên thước đo văn hóa, cách ăn mặc thể hiện phần nào mức độ đạo đức, phông văn hóa và đẳng cấp tâm hồn của mỗi người.

Ngay từ những cuốn sách nghiên cứu về văn hóa ăn mặc của người Việt xa xưa đã cho thấy thước đo đánh giá người phụ nữ mặc đẹp là sự kín đáo, e thẹn trong cách “mặc” và thần thái qua cung cách xuất hiện trước mọi người.

Ngày nay, văn hóa xã hội phát triển, con người thiên hướng sống văn minh hơn. Nhưng phông văn hóa về “cái mặc” vẫn còn nhiều hạn chế. Một phần do sự lai tạp văn hóa mặc từ những quốc gia khác, một phần do tính cách của con người hiện nay sống “thoáng” và trẻ hóa tư tưởng. Mặt khác, thời trang không còn đơn thuần như trước, đa dạng hóa các thể loại và phong cách hơn. Vì thế, việc mặc đẹp đã thực sự không còn là một quy chuẩn nhất định.

Mỗi người một gu thẩm mỹ, họ nhìn nhận và đánh giá cái đẹp khác nhau. Ngay khi cùng bàn luận về chuyện ăn mặc hở hang, hớ hênh ở nữ giới hiện nay, đã cho thấy nhiều luồng ý kiến trái chiều từ ngay chính phái nữ.

Khảo sát ý kiến trên những bạn gái ở độ tuổi dưới 25, hầu hết quan điểm của họ cho rằng, phụ nữ cứ thoải mái mặc theo sở thích của chính mình. Họ có quyền được tự do lựa chọn trang phục để diện, thể hiện được cái tôi cá nhân. Họ được phép phá cách với những mốt quần cộc, áo crop top, quần rách, áo jeans bụi đường phố; hoặc thướt tha trong những tà áo dài cách tân mỏng manh nửa kín nửa hở; thể hiện cá tính của cô nàng sành điệu với những bộ đồ “hở bạo” ...

Em cứ hở... nhưng xin đừng bạo quá! - 1

Cách ăn mặc phần nào thể hiện tính cách, lối sống của mỗi người (Ảnh minh họa)

Bạn Thúy Hà (22 tuổi, sinh viên Đại học Hà Nội) chia sẻ: “Mình thấy mọi người khắt khe khi bàn luận về chủ đề ăn mặc hở hang của giới trẻ hiện nay. Nhiều người chê trách thậm chí dùng quan điểm cá nhân để bôi nhọ, chỉ trích nặng nề vấn đề này. Mình nghĩ không có một quy chuẩn thống nhất về cách ăn mặc sao cho đẹp, tất cả chỉ do nhãn quan của mỗi người. Theo mình, con gái hay con trai hãy cứ thỏai mái với cách ăn mặc của mình, tránh gây phản cảm là được.”

Mai Anh (SV ĐH Ngoại thương) cùng chung quan điểm và cách nghĩ như Thúy Hà: “Phụ nữ hiện đại có thể mặc hở nhưng không quá gây phản cảm. 

Các cô gái ăn mặc đều thiên về cái tôi và sở thích của bản thân. Một cô gái sành điệu thì mạnh bạo khẳng định quan niệm của mình: “Tôi có tiền, tôi có vóc dáng đẹp, việc mặc hở không là vấn đề gì cả, do chăng những người ghen tức mới chê trách".

Nhưng lạ thay, sở thích và “cái tôi cá nhân” của các cô các chị hiện nay đang bị lạm dụng quá đà, nhiều cô nàng thể hiện lộ liễu, lấy việc khoe da khoe thịt làm điểm nhấn để thu hút mọi người.

Trên các diễn đàn, hàng loạt các hot girl thi nhau “cởi” để được nổi tiếng. Dần dà, mặc hở hang, mỏng manh, quần ngắn trễ để thành phong trào. Khắp nơi từ ngoài đường hay siêu thị, công viên, chùa chiền đâu đâu cũng thấy những cánh bướm mỏng manh bay lượn.

Ngay cả những ngôi sao, nghệ sỹ trước đây luôn xây dựng hình ảnh đẹp đơn thuần thánh thiện nay cũng dần dần theo trào lưu “Can Lộ Lộ”. Mới đầu chỉ là những bộ đồ hững hờ khoe ngực, sau thì váy xẻ tận bẹn, hoặc cắt trước, hở sau, diện đồ trong suốt khiến người xem không khỏi đỏ mặt. Đã có thời điểm, phong cách thời trang của chị em phụ nữ rộ mốt “thả rông” vòng một khi ra đường... khiến cánh mày râu không khỏi bàng hoàng, ái ngại.

Chính sự ăn mặc thiếu tế nhị hay nói đúng hơn là “mát mẻ” thái quá của nữ giới khi ra đường khiến họ không nhận được những ánh mắt thiện cảm của người xung quanh. 

Ta có thể thấy được rằng, những người phụ nữ càng trưởng thành và lớn tuổi, có sự chín chắn về mặt suy nghĩ và cách sống, sự trải nghiệm cho nên họ cẩn trọng hơn về cách ăn mặc. Điều đó khiến cái nhìn của họ về “cái mặc” cũng khắt khe hơn.

Cô Hòa My (50 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Như thời của tôi trước đây, chị em phụ nữ ăn mặc “kín cổng cao tường” nhưng vẫn đẹp, cách diện đồ đó cho thấy họ là con người thanh lịch, ý tứ. Họ chỉ tận dụng vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ là khuôn mặt và mái tóc để làm nổi bật chúng khi xuất hiện trước đám đông hay đi chơi để thu hút mọi người. Họ không bao giờ phơi bày đôi chân, bộ ngực hoặc đôi mông căng tròn trước thiên hạ. Còn hiện nay, nhiều bạn trẻ lại có cách làm ngược lại hoàn toàn. Có thể, các bạn hiện đại, sống trẻ trung nhưng hở hang một cách táo bạo như vậy thì tôi nghĩ các bạn cần xem lại. Cách ăn mặc nói lên tính cách của mỗi người. Nếu như nhìn vào những cô gái mặc hở hang, hớ hênh người ta không hẳn sẽ đánh giá là gái hư nhưng chưa chắc đã xếp họ vào hàng những cô gái đàng hoàng”.

Chị Phương Nhung (29 tuổi, nhân viên văn phòng) thể hiện quan điểm: "Là một phụ nữ sống hiện đại, tôi không đồng tình lắm về cách ăn mặc hở hang, sexy thái quá của các bạn nữ hiện nay. Các bạn nghĩ càng hở càng gợi cảm, càng đẹp và sẵn sàng hớ hênh khắp mọi nơi như công viên, nhà thờ, chùa chiền. Tôi cho rằng nhận thức đó có vấn đề, ăn mặc cần phải tôn trọng người khác. Người mặc phải biết diện đúng nơi, đúng chỗ và đúng mục đích thì tốt hơn. Nếu chỉ vì thích, các bạn ăn mặc tạp nham, diêm dúa, đỏm dáng, kiểu cách hoặc hở hang thái quá vô hình trung, chính các bạn biến mình thành kẻ xấu xí trước mặt mọi người".

Xem thêm các bài viết liên quan:

Em cứ hở... nhưng xin đừng bạo quá! - 2

Em cứ hở... nhưng xin đừng bạo quá! - 3

Em cứ hở... nhưng xin đừng bạo quá! - 4

Mày râu buồn rầu vì phụ nữ mặc hở

"Phát ớn" với đồng nghiệp ăn mặc hở hang

Áo trong suốt "bủa vây" giảng đường

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Phong ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN