Khúc nhạc của tình yêu đầu đời

Sự kiện: Những tâm sự hay

15 năm đã trôi qua, biết bao thay đổi đến và đi, duy nhất một bản tình ca với những khúc nhạc mãi chưa tròn.

Khúc nhạc của tình yêu đầu đời - 1

Mối tình đầu thường là mối tình đẹp nhất, nhưng cũng là mối tình khó thành công nhất (Ảnh minh họa)

Năm 1999, tôi lên đường nhập ngũ sau 12 năm miệt mài ngồi ghế nhà trường tích góp chút kiến thức vào đời. Chàng trai trẻ chân chưa vững, tay chưa đủ cứng mạnh dạn bước vào chốn quân trường với những kỷ luật thép nhằm uốn nắn bản thân. Năm đó cũng là năm diễn ra trận đại hồng thủy trong lịch sử đất nước Việt Nam với hai tỉnh thiệt hại về nhân mạng và vật chất vô cùng lớn là Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Và đó cũng chính là năm mà con tim biết rung lên từng nhịp đập rộn rã, với tình yêu đầu đời khi tôi gặp em trong một lần cùng đám bạn thân nhâm nhi bên tách cà phê tối.

Bỡ ngỡ và bẽn lẽn với , tôi cần sự tham mưu về những lời nói có cánh để tán tỉnh và những món quà đầy lãng mạn mỗi khi gặp em từ người chị kế của mình. Lẽ dĩ nhiên, em đã rất yêu thích và bắt đầu có cảm tình với những gì tôi dành cho em trong khoảng thời gian đó và món quà mừng ngày sinh nhật của em với một chai nước hoa đầy tinh tế đã làm em xao xuyến con tim!

Trong một lần về phép, thông tin liên lạc thời đó không như bây giờ, nhờ người bạn thân điện thoại đến nhà xin gặp em và hẹn tối nay gặp nhau vì lúc đó Ba của bạn gái tôi có phần hơi nghiêm khắc. Trong bộ quân phục, chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê thư viện dưới ánh đèn lung linh ngắm bờ sông Hàn đang lặng lẽ trôi xuôi dòng ra biển lớn. Những mẩu chuyện đời, chuyện người về những tâm sự, sở thích, tình cảm được chúng tôi giãi bày như thể hai trái tim khô đã cạn nguồn nước bấy lâu nay. Không gian vắng lặng với những bản tình ca du dương như nhường chỗ cho những câu chuyện mãi chưa có hồi kết của chúng tôi. Phút chốc, ánh mắt như lờ qua nhau để giấu đi vẻ bối rối với những lời yêu ẩn chứa tận sâu trong đôi mắt ấy…

Trong một câu chuyện mà tôi chia sẻ cùng em lúc đó, sự rung động của con tim yêu đã khiến những giọt nước mắt như chực chờ rơi xuống trên đôi má em. Thoáng chút bối rối, quàng tay ôm trọn vào lòng tiếp thêm hơi ấm của sự yêu thương. Gục đầu vào vai tôi, đôi mắt lim dim ngấn lệ long lanh của em khiến lòng tôi thêm xao xuyến như đứa trẻ đang phạm phải một lỗi rất lớn.

Đặt vội nụ hôn yêu thương lên đôi môi ngọt ngào chất chứa niềm tin yêu cuộc sống như muốn nói lên ngàn lời xin lỗi cùng em. Giật mình mở tròn xoe đôi mắt sáng trong, em nhìn tôi đầy yêu thương thoáng chút bất ngờ và nhắm nghiền đôi mắt để tận hưởng những giây phút ngọt ngào hòa quyện hai trái tim yêu cùng chung nhịp đập.

Sau buổi hẹn hò là những tháng ngày đôi uyên ương tung cánh trong bầu trời tình yêu, ngân nga khúc khải hoàn tình yêu và cuộc sống mà hai chúng tôi là nhân vật chính trong khung trời bình yên đó. Tôi thực hiện tiếp nghĩa vụ của người trai trẻ với quê hương đất nước, em chăm lo công việc thường nhật và mỗi tối chúng tôi lại gặp nhau trên những bãi cát dài ven biển nơi tôi đóng quân. Tay trong tay tản bộ dọc theo bờ biển nghe sóng vỗ từng cơn như từng nhịp đập rộn rã với tình yêu cháy bỏng của hai tâm hồn đang cùng nhau hòa quyện…

Thấm thoát, thời gian gần một năm trôi qua đầy ắp những niềm vui và hạnh phúc trong tình yêu của mình. Có lẽ, với tình yêu, thời gian như không còn khái niệm dùng để cân, đo, đong, đếm như tất cả những gì mà chúng tôi đã dành cho nhau bằng cả con tim và lý trí.

Thế nhưng, bão tố cuộc đời bao vây và mang đến những khó khăn, trở ngại cho tình yêu của chúng tôi trong khoảng thời gian kế tiếp. Những sự hiểu lầm ngớ ngẩn đã khiến tôi lặng lẽ quay mặt bước đi vội vã trong những tiếng nấc nghẹn ngào bên gối chiếc của em từng đêm. Những cái xiết tay thật chặt cùng dìu nhau bước đi trên con đường đầy ắp những tiếng cười ngày xưa đã thưa dần, những buổi hẹn hò giờ chỉ như những giọt mưa mùa hạ không đủ tưới mát hai tâm hồn đang trống trải. Và đó, như thể là mốc son đầu đời để về sau, chúng tôi lạc mất nhau mãi mãi giữa những bộn bề của cuộc sống!

Trong nhân gian, những tín đồ trung thành với tình yêu kháo nhau rằng: “Mối tình đầu thường là mối tình đẹp nhất, nhưng cũng là mối tình khó thành công nhất”. Nó như bài học vỡ lòng làm hành trang và tư lương đặt nền móng cho những tình yêu kế tiếp được vững chãi hơn. Lẽ tất nhiên, tôi không phải là cá nhân nằm ngoài khả năng ấy.

15 năm trôi qua, thời gian đủ dài để bụi thời gian có thể che lấp và xóa nhòa biết bao nhiêu điều diễn ra trong cuộc sống. Nhưng kỷ niệm về tình yêu đầu đời của tôi, của bạn, và của người ấy, có thể là những vết cứa không bao giờ liền sẹo trong tận sâu góc khuất của trái tim khi nó vẫn còn nguyên chức năng yêu thương. Và 15 năm đã trôi qua, biết bao thay đổi đến và đi, duy nhất một bản tình ca với những khúc nhạc mãi chưa tròn của người nhạc sĩ ngủ mơ, ôm ấp tình yêu của mình mà bỏ quên một tác phẩm lạc lõng giữa thế gian, mãi mãi không được đưa lên phím đàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Linh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN