Phẫn nộ thái độ miệt thị thí sinh của giảng viên ĐH

Facebook được cho là của một giảng viên ĐH đã đăng status với những từ ngữ miệt thị, coi thường thí sinh dự thi.

Hôm qua là ngày đầu tiên của đợt thi đại học 2014. Nhân đây, một giảng viên của một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội (có nick facebook là Wil Ok) đã đăng tải status kể chuyện "lan man" về việc trông thi Đại học. Và điều khiến cư dân mạng phẫn nộ là thầy giáo này tỏ thái độ vô trách nhiệm và dùng những từ ngữ miệt thị, coi thường thí sinh dự thi.

Thầy giáo kể về việc gọi thí sinh vào phòng thi bằng một giọng rất thích thú: "Năm đầu tiên BK có thi khối D, mình bị đi coi. Hôm thi Văn, các phòng gọi vào hết rồi, phòng mình vẫn chưa gọi, các em đứng ngoài, bồn chồn, mình vẫn đọc báo Thể Thao Văn hóa, kệ, thích cảnh bò sốt ruột được vào chuồng! Nhiều em nhìn mình căm thù, miệng làu bàu. Nhìn ra bằng ánh mắt trìu mến, rồi cúi xuống đọc tiếp!

Sát giờ, gọi tên vào phòng nhanh như tên bắn. Bọn ếch rốt ruột ào vào phòng, đứa nào cũng nhanh như sợ mất phần."

Phát giấy thi xong, ngồi đọc báo tiếp. Một con bé mặc áo vàng ngồi bàn 2 cách mình 1 m: "Thầy cho em xin tời zái (giấy thi - quê đâu mà giọng lạ), lúc phát quên nó. Nghe thấy, nhìn lên, chả bảo gì, kệ nó, đọc tiếp. Nó lại nhắc mấy lần nữa, coi như điếc! Cậu giám thị 2 lúc phát giấy thi xong, đi từ cuối lớp lên, mình bảo nó "Lấy cho con vàng kia tờ giấy!". Con bé sì mặt bảo "Sao gọi em là con vàng?" "Thế mặc áo vàng không gọi là con vàng thì gọi là con gì? gọi là vàng có gọi là vện đâu mà hỏi". Con bé tức lòi mắt, kệ, đó là việc của nó.

Kể vài chuyện vui, cả phòng cười rầm lên, chỉ con vàng là không cười!"

Phẫn nộ thái độ miệt thị thí sinh của giảng viên ĐH - 1

Status của vị giảng viên kể chuyện trông thi

Sau khi stutus này được đăng tải, đã có hàng trăm lượt chia sẻ trên facebook và nhận được rất nhiều comment chỉ trích của cộng đồng mạng.

Một số bạn sinh viên của trường này cho biết: "Thầy giáo này tên Đ, hiện đang là giảng viên dạy Lý ở trường..."; "Tính thầy rất vui vẻ, kể chuyện tưng tửng nhưng ai đã từng học qua lớp thầy đều rất quý mến thầy ấy".

Tuy nhiên, đa số cư dân mạng khi đọc được status này lại tỏ ra rất bất bình trước thái độ hách dịch, coi thường thí sinh của thầy giáo.

Phẫn nộ thái độ miệt thị thí sinh của giảng viên ĐH - 2

Thầy giáo tỏ ra thích thú khi kể về thí sinh bị mình gọi là "vàng"

Một bạn có nickname Hichi San bức xúc: "Dạy giỏi học sinh quý thế nào không biết, cái kiểu khinh người, hỏi nghe không thèm trả lời với gọi người khác là vàng, làm mất thể diện của người ta như thế là không được. Không thể đổ lỗi cho tính tưng tửng mà muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm".

Bạn có nick name Hoa Lan cũng bức xúc không kém: "Status này bộc lộ nhân cách của thầy giáo chứ không phải là tưng tửng cho vui. Xúc phạm người khác để làm trò vui cho bản thân mình mà cũng làm nghề giáo được sao?".

Còn bạn Lan Hương thì tỏ thái độ thông cảm cho các thí sinh dự thi: "Chắc ai đã từng đi thi đại học đều hiểu cảm giác trước khi gọi vào phòng thi, rất hồi hộp và lo lắng. Vậy mà thái độ của thầy giáo ấy lại dửng dưng như vậy, chẳng khác gì khiến các em thí sinh mất tinh thần hơn. Hơn nữa, một người làm công việc "trồng người" mà lại dùng những từ ngữ miệt thị là "vàng"; là "nó" thì không  thể chấp nhận được".

Tuy nhiên, chỉ sau vài tiếng đăng tải status và nhận được những lời chỉ trích của cư dân mạng, thầy giáo đã xóa stutus khỏi facebook cá nhân. Và cho đến hôm nay, giảng viên này cũng đã chính thức khóa facebook để tránh những thị phi từ cư dân mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nga Ly ([Tên nguồn])
Chuyện sĩ tử với mùa thi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN