Tin Hot tối 14/9: Rio quyết từ mặt Terry và Cole

Bản tin cập nhật tối 14/9: Rio vẫn chưa nguôi vụ Terry sỉ nhục em trai Anton. Ngoài ra còn có các thông tin đáng chú ý khác: Owen quả quyết rằng MU sẽ thắng QPR, Evra coi Serie A là nhà...

Rio Ferdinand quyết từ mặt John Terry và Ashley Cole. Cựu trung vệ người Anh mới đây thừa nhận mình đã không còn nói chuyện với Terry và Cole kể từ sau vụ 2 cầu thủ này buông lời phân biệt chủng tộc với người em trai Anton của mình vào tháng 10/2011.

Ferdinand đã gọi Terry là “một kẻ ngu ngốc” đồng thời không quên dành những lời lẽ cay nghiệt nhằm vào Cole khi hậu vệ này lên tiếng bênh vực Terry. “Chúng tôi chơi với nhau từ ngày còn bé. Nhưng tình bạn ấy đã chấm dứt kể từ khi anh ta đứng về phía Terry. Anh ta đã phản bội tôi và cả Anton”.

HLV Walter Mazzarri gặp tai nạn hy hữu. Thuyền trưởng của Inter Milan đã ngã xuống cầu thang sau khi toàn đội bước về phòng thay đồ trong buổi tập hôm 13/09. Thông tin từ đội ngũ y tế cho biết, vị chiến lược gia người Italia bị gãy xương tay trái.

Everton lên kế hoạch xây sân vận động mới. Theo Daily Mail, BLĐ Everton sẽ công bố dự án xây dựng một sân bóng mới với sức chứa lên tới 50 nghìn chỗ ngồi. Goodison Park, sân nhà của đội bóng từ năm 1892 chỉ có sức chứa hơn 39 nghìn chỗ ngồi và hiện không đáp ứng được nhu cầu. Everton muốn chuyển sân nhà mới tới gần khu vực Walton Hall Park và sẽ có gửi đơn kiến nghị lên Hội đồng thành phố Liverpool trong tuần này.

Adrien Rabiot sẽ ra đi vào tháng Giêng. Đó là lời khẳng định của HLV trưởng PSG, Laurent Blanc. Tiền vệ 19 tuổi hiện đang là mục tiêu theo đuổi sát sao của cả Roma lẫn Arsenal. PSG chắc chắn sẽ bán Rabiot trước khi hợp đồng với tiền vệ này đáo hạn vào tháng 6/2015. Blanc cũng đã loại Rabiot ra khỏi danh sách tham dự Champions League mùa này.

Ronaldo quyết tâm rời xa “Dải ngân hà”. Theo tờ Sunday Express, siêu nhân của Los Blancos đã thừa nhận việc anh sẽ rời khỏi Real để có thể trở lại mái nhà xưa MU. Trận thua 1-2 trước kỳ địch Atletico là nỗi thất vọng tràn trề, khi chính Ronaldo là người gỡ hoà cho Real, nhưng mọi nỗ lực của anh bị phá huỷ bởi hàng hậu vệ kém cỏi. Qua đó, đương kim QBV Châu Âu 2014 cảm thấy cơ đơn và chán nản. Hiện tại, MU và Chelsea đang rất quyết tâm kéo Ronaldo về mình, song mới đây HLV Mourinho của Chelsea đã bác bỏ việc sử dụng siêu nhân người Bồ.

HLV Rodgers tức điên vì lối chơi quá chậm của các học trò. Sau thất bại 0-1 trước Aston Villa tối qua, HLV trưởng của Lữ đoàn đỏ đã lên tiếng chỉ trích các học trò đã không áp dụng lối chơi quen thuộc khi trên sân tập. Thay vào đó là các tình huống xử lý quá cầu kỳ và chậm chạp ngay từ đầu, và sau khi Aston Villa vươn lên dẫn trước thì Liverpool bị tâm lý. HLV Rodgers chia sẻ: “Chúng tôi cầm bóng nhiều hơn, nhưng vẫn không thể có 1 được chuyền nào cụ thể, và đó là điều trong bóng đá vẫn hay xảy đến”.

Owen quả quyết rằng MU sẽ thắng QPR. Cựu danh thủ của ĐT Anh, đồng thời cũng là người cũ của Quỷ đỏ đã thừa nhận việc MU sẽ giành 1 chiến thắng tuyệt đối trước QPR. Owen phát biểu trên kênh Sky Sport rằng: “Sẽ là 1 kết thúc thảm hoạ cho QPR bởi MU có 1 dàn cầu thủ quá mạnh bao gồm những siêu sao hàng đầu thế giới, một ngày buồn với HLV Harry Redknapp”.

Trở lại Dortmund, Kawaga tìm lại chính mình. Trở lại ví trị tiền vệ tấn công sở trường trong tình cảnh không bị bó ép bởi các tên tuổi khác, Kawaga cùng các đồng đội đã giúp Dortmund giành chiến thắng ngọt ngào 3-1 trước Freiburg. Chiến thắng này giúp Kagawa thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên MU khi thực sự tiền vệ người Nhật Bản đã hoàn toàn lạc lõng giữa bầy Quỷ đỏ. Trở lại với Signal Iduna Park cùng sự yêu mến từ HLV Jurgen Klopp và đồng đội, tâm lý thi đấu của Kagawa trở nên tốt hơn bao giờ hết.

Evra coi Serie A là nhà. Đây là chia sẻ của Evra khi về thi đấu cho Juventus cùng một số đồng đội ở tuyển Pháp. Chính Pogba là nguồn động lực cho hậu vệ người Pháp có 1 tâm lý ổn định khi thi đấu, bằng chứng hậu vệ này thể hiện tròn vai trong sơ đồ 3-5-2 của HLV Allegri. Hơn nữa, việc “Bà đầm già” giành chiến thắng trong trận đêm qua khiến CĐV cuồng nhiệt tạo cảm giác gắn bó của Evra hơn với các nhà ĐKVĐ Serie A

Real thua Atletico, Ronaldo vẫn lập kỉ lục: Với bàn thắng gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền phút thứ 26 ở trận derby Madrid vừa kết thúc rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ có nhiều bàn thắng từ chấm 11m nhất cho Real khi đối đầu với Atletico với thành tích 7 lần thực hiện thành công cú sút phạt đền.

CR7 cũng là người đang nắm giữ kỉ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong các cuộc đối đầu của Real và Atletico với 14 bàn sau 17 trận. Tuy vậy, Real của Ronaldo vẫn phải chịu thất bại cay đắng 1-2 trước đại kình địch cùng thành phố ngay trên sân nhà Bernabeu.

Crespo khẳng định so sánh Messi với Maradona là một trò nực cười: “Bạn không thể so sánh những cầu thủ trong các thời kỳ khác nhau. Điều đó là không công bằng.”

“Một số người cứ thích sa đà vào một việc nực cười là so sánh tài năng của Messi và Maradona. Messi phi thường, nhưng bạn cũng không thể đánh giá được khả năng chơi bóng của Maradona chỉ bằng lời nói” – Hernan Crespo chia sẻ trên tờ Gazzetta dello Sport. Cựu cầu thủ nổi tiếng của Inter Milan này hiện đang là HLV đội trẻ của Parma.

Vừa trở lại thi đấu, Badstuber lại dính chấn thương nghiêm trọng: Chỉ vừa quay lại đội hình chính của Bayern sau 2 năm vắng bóng, thế nhưng vận đen tiếp tục đeo bám trung vệ Holger Badstuber khi anh lại dính chấn thương đầu gối và phải rời sân Allianz Arena cuối hiệp 1 trong trận đấu tối qua khi Bayern thắng Stuttgart 2-0.

Tin Hot tối 14/9: Rio quyết từ mặt Terry và  Cole - 1

Chiến thắng của Bayern Munich trước Stuttgart đã trở nên kém vui với việc trung vệ Badstuber tái phát chấn thương đầu gối

Real nhảy vào cuộc đua tranh giành Kevin Strootman: Theo tờ Gazzetta dello Sport, một trong những mục tiêu chuyển nhượng quan trọng của “Kền kền trắng” sắp tới chính là tiền vệ ngôi sao Kevin Strootman của AS Roma. Tuy nhiên, thương vụ này chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn khi Real sẽ phải cạnh tranh với MU – đội bóng đã tỏ ý muốn có tiền vệ người Hà Lan từ rất lâu.

Một khó khăn nữa là Roma cũng đang bày tỏ ý không muốn để Strootman ra đi, mặc dù anh vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau chấn thương đầu gối.

HLV Leonardo Jardim thừa nhận rằng Monaco đang gặp khủng hoảng: “Cả đội đều đang cảm thấy rất buồn sau những trận đấu với kết quả không như ý từ đầu mùa giải. Chúng tôi sẽ cần phải chấn chỉnh, tận dụng mọi cơ hội để giành chiến thắng, trước mắt là trận đấu mở màn Champions League gặp Bayer Leverkusen sắp tới” – ông Jardim cho biết.

Sau sự ra đi của 2 ngôi sao Falcao và James Rodriguez, đội bóng xứ Công quốc đã suy yếu rất nhiều khi họ mới chỉ có 4 điểm sau 5 vòng đấu và đang xếp thứ 18 ở Ligue 1 mùa này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN