Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Sheffield United vs Burnley
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Luton Town vs Brentford
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Arsenal
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Coventry City vs Manchester United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
PSG vs Olympique Lyonnais
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-

MU: “Tướng” nào cũng phải trung thành với “Vua” Van Gaal

HLV người Hà Lan đã cho hết Darren Fletcher, rồi thậm chí là Tom Cleverley vinh dự được đeo băng thủ quân của Man United trong vài trận giao hữu vừa qua, và từng tuyên bố rằng Robin van Persie là một đội trưởng lý tưởng, nhưng rốt cuộc thì Louis van Gaal có cần một đội trưởng hay không?

Sự độc đoán của Van Gaal

Hãy quay về thời điểm Van Gaal còn là cầu thủ để thấy rằng cái tôi của ông lớn ra sao. Tên tuổi của ông được biết đến qua quãng thời gian đá tiền vệ ở FC Antwerp, Bỉ, nhưng mối quan hệ của Van Gaal và HLV Guy Thys của đội không được tốt đẹp.

“Tôi cảm thấy khó chịu vì ông ta không đưa tôi ra sân” – Van Gaal sau này nhớ lại: “Tôi là một trong bốn cầu thủ nước ngoài và ông ta chỉ có thể đưa ra sân ba người trong những ngày đó. Thys cho rằng tôi thiếu tốc độ”.

Thys kể lại: “Cậu ta đến gặp tôi và hỏi tôi tại sao không đưa cậu ta ra sân, rồi vỗ ngực hỏi ‘Này HLV, tôi là cầu thủ hay nhất, có phải không?’ Khi nghe tôi trả lời ‘không’, cậu ấy có vẻ rất sửng sốt. Đó có lẽ là cầu thủ cá tính mạnh nhất tôi từng huấn luyện”.

Một lần, Van Gaal thậm chí còn nổi giận với Thys vì cách tiếp cận một trận đấu hơi tiêu cực ở Cúp UEFA năm 1975: “Tôi dành cho ông ta sự tôn trọng nhất định, nhưng tôi không đánh giá ông ta là một HLV tốt” – Van Gaal nhớ lại. Ông nhất quyết xin rời CLB, vì không thể “cải tạo” được… HLV của mình. Rất ít cầu thủ có mong muốn ấy, dù rất nhiều người đã từng mâu thuẫn với HLV của mình.

MU: “Tướng” nào cũng phải trung thành với “Vua” Van Gaal - 1

Rooney không được đeo băng thủ quân ở những trận giao hữu vừa qua

Ngôi sao thì cũng chỉ là “con tép”

Van Gaal đối xử với những ngôi sao, đôi khi, chẳng khác gì một cầu thủ học việc. Ông dạy Rivaldo cách… lừa bóng, chỉ bảo cho Wayne Rooney từng tí về cách sút bóng sao cho hiệu quả. Các phóng viên người TBN thường kể lại rằng trong thời gian làm việc ở Barcelona, họ thường bắt gặp những lời phàn nàn, đôi khi là chửi tục mà Van Gaal ném về phía Rivaldo: “KHÔNG! KHÔNG PHẢI ĐÁ NHƯ THẾ!!” hay “Rivaldo, không thể chơi kiểu thế được”.

Thời điểm ấy, Rivaldo là cầu thủ số một Thế giới. Anh không muốn chơi ở biên trái nữa và yêu cầu Van Gaal xếp mình đá ngay sau hai tiền đạo. HLV người Hà Lan lập tức đáp lại: “Tùy anh”. Sau đó, Rivaldo bị… ném lên ghế dự bị, và được dọn đường để rời Barcelona.

Van Gaal là mẫu HLV vô cùng độc đoán và sẵn sàng đưa ra những chỉ đạo rất chi tiết, đại loại như “lùi xuống 5-10 bước” hoặc “chơi lệch qua phải 2-3 mét”. Với 1 HLV như Van Gaal, các cầu thủ đơn thuần là những quân cờ và không bao giờ được phép tự ý làm lệch nước đi mà ông đã vạch ra cho họ.

Đội trưởng là gì trong mắt Van Gaal?

Thủ quân thường là người thay mặt HLV trưởng trên sân để lãnh đạo toàn đội, nhưng có lẽ đối với Louis van Gaal, ông chẳng cần ai đại diện cho mình. Có thể hơi vô lý, nhưng HLV người Hà Lan coi vị trí thủ quân cũng “tép riu” không kém các ngôi sao.

Một ví dụ điển hình là xung đột giữa ông Van Gaal và tiền vệ Mark van Bommel tại Bayern năm 2009. Khi Van Gaal đến Munich, Van Bommel là đội trưởng, và cũng là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình đã giành cú đúp quốc nội vào mùa giải đầu tiên của Van Gaal ở Bayern.

Nhưng trong kỳ nghỉ Đông của mùa giải tiếp theo, Bayern mua cầu thủ người Brazil Luiz Gustavo trị giá 13 triệu bảng. Anh này khi ấy là một trong những tiền vệ hay nhất Bundesliga và quan trọng hơn, Gustavo trẻ hơn Van Bommel những 10 tuổi.

Van Gaal lập tức nói với Van Bommel rằng anh sẽ không còn là đội trưởng, vì phải nhường vị trí cho Gustavo, và thậm chí còn phải cạnh tranh với Andreas Ottl, Anatoliy Tymoschuk và Daniel Pranjic. Đó hẳn là một sự xúc phạm, nhưng một khi Van Gaal đã quyết, thì không ai có thể thay đổi.

Gạt Van Bommel, HLV người Hà Lan cùng một lúc bắn trúng hai con chim: 1) Ông đặt nền móng cho một cuộc trẻ hóa đội hình trong tương lai; 2) Chặt bỏ vây cánh của Van Bommel, người cùng với Bastian Schweinsteiger và Arjen Robben đang tạo ra một thế lực có ảnh hưởng rất lớn trong phòng thay đồ. Báo chí Đức cho rằng đó là một quyết định tàn nhẫn và ích kỷ, nhưng Van Gaal thì không hề ăn năn: “Chuyện đổ vỡ quan hệ khi một HLV quyết định không chọn một cầu thủ nào đó nữa là hết sức bình thường. Một HLV có quyền làm điều đó. Mark đã rất tức giận với tôi. Nhưng tôi mới là người quyết định xem anh ta có được giữ lại hay không”.

Vào cuối tháng ấy, Van Bommel lặng lẽ khăn gói sang AC Milan.

MU: “Tướng” nào cũng phải trung thành với “Vua” Van Gaal - 2

Van Gaal sẽ ưu ái cho trò cưng Van Persie làm đội trưởng MU?

Quan trọng là phải “ngoan”

Robin van Persie cũng từng suýt là nạn nhân của Van Gaal. Sau màn trình diễn thảm hại của đội tuyển Hà Lan ở EURO 2012, bầu không khí trong đội là vô cùng ảm đạm và điều đầu tiên Van Gaal làm sau khi được bổ nhiệm HLV trưởng là kéo cả đội đến một khách sạn sang trọng ở Noordwijk, nằm cạnh bờ biển nơi ông đang sống để nghỉ ngơi và nhìn lại những gì đã diễn ra.

Van Gaal tập hợp mọi người lại và hỏi ý kiến của họ về EURO 2012. Hầu hết đều đưa ra ý kiến của mình, trừ Van Persie (sau này, Van Gaal mới tìm ra lý do: Van Persie im lặng vì không muốn đưa ra thêm những lời chỉ trích). Van Gaal phát khùng: “Tôi thấy thái độ đó là tiêu cực, vì thế, tôi tuyên bố từ nay Klaas-Jan Huntelaar sẽ là tiền đạo số một của tôi và Robin phải chấp nhận đá dự bị”.

Nói là làm. Ngay ở trận thứ hai Van Gaal dẫn dắt Hà Lan, gặp Bỉ, Van Persie, khi ấy đã hoàn tất thủ tục chuyển sang Man United, bị ném lên ghế dự bị, nhưng không mảy may phàn nàn. Thậm chí, khi được hỏi về cảm nghĩ của mình, tiền đạo của Man United còn ca ngơi Van Gaal: “Từ những gì tôi đã thấy trong vài ngày đầu tiên, ông ấy có đầy đủ những phẩm chất của một HLV tuyệt vời, mặc dù thực tế là ông ấy đã đưa tôi lên băng ghế dự bị”.

Được lời như cởi tấm lòng. Van Gaal, ban đầu dự kiến rằng sẽ nhận lại những phản ứng tiêu cực từ Van Persie, cho biết ông ngạc nhiên vì “thái độ chuyên nghiệp và tinh thần” của tiền đạo đang chơi cho Man United: “Tôi phải thừa nhận rằng tôi không hiểu rõ Van Persie năm 2012. Tôi biết những ai có thể chia sẻ triết lý bóng đá của tôi. Nhưng về Robin, tôi lại chẳng biết gì hết. Tôi đã phải làm quen với cậu ta, và khi làm việc, tôi nhanh chóng nhận ra cậu ta là một người chuyên nghiệp tuyệt vời. Cậu ta đã cho thấy khả năng lãnh đạo và đó là lý do mà sau 10 tháng, tôi đã trao cho cậu ta băng đội trưởng tuyển Hà Lan. Cậu ta hoàn toàn xứng đáng chia sẻ tầm nhìn của tôi về bóng đá”.

Chỉ có một Nhà Vua

Van Persie rõ ràng không chỉ có khả năng lãnh đạo, mà quan trọng hơn, anh đã thể hiện sự “thần phục”, thay vì chống đối Van Gaal. Điều này thậm chí quan trọng hơn tất thảy: Tất cả những gì Van Gaal làm ở những đội bóng ông nắm quyền đều là củng cố quyền lực ấy một cách vô cùng độc đoán và rất quyết đoán khi cần phải trấn áp.

Đội trưởng và ngôi sao luôn là những vị trí đe dọa sự tập trung quyền lực ấy của Van Gaal, và ông thường “nắn gân” hoặc thậm chí là “triệt” ngay những người không cùng chí hướng với mình một cách không do dự. Dù “tướng” là ai, thì người ấy luôn phải trung thành với “Vua” Van Gaal.

Thế nên, chúng ta có lẽ sẽ không quá ngạc nhiên nếu băng đội trưởng của Man United mùa này rơi vào tay một cái tên hết sức khiêm tốn, như Fletcher chẳng hạn, thay vì Rooney và Van Persie. Thậm chí, chiếc băng ấy cũng có thể bị tước bỏ, nếu người đeo nó dám chống đối Van Gaal.

Video trận thắng MU trước Roma:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm An ([Tên nguồn])
Van Gaal dẫn dắt MU Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN