HLV đội Đồng Nai rơi nước mắt khi trò cưng phản bội

Ít ai có thể ngờ đội trưởng Hữu Phát lại chính là người cầm đầu vụ dàn xếp tỉ số đang được cơ quan an ninh điều tra.

Đã trở về đại bản doanh của CLB Đồng Nai sau “cú sốc” có đến 6 học trò rủ nhau “làm độ” trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Đồng Nai ở vòng 21 V-League 2014 vừa qua, nhưng HLV Trần Bình Sự vẫn chưa hết bàng hoàng và đau đớn.

Thậm chí, khi trả lời phỏng vấn chúng tôi, ông thầy quê gốc Hà Nam còn không thể nhớ nổi tên từng học trò trong số 6 người đang bị cơ quan công an tạm giữ tại Hà Nội. Dừng lại một lúc, vị chiến lược gia sinh năm 1947 này mới có thể đọc được số áo của các học trò vừa dính án tiêu cực.

Đặc biệt, ông Sự đã không thể nói nên lời và nước mắt rưng rưng khi nhắc đến cái tên Phạm Hữu Phát. Bởi tiền vệ này chính là cầu thủ duy nhất trưởng thành từ lò đào tạo Đồng Nai, những người khác như Đức Thiện, Kiên Trung, Long Giang, Niệm Tiến và Thế Sơn chỉ mới được Đồng Nai “cưu mang” trong 1 hay 2 mùa giải gần đây.

HLV đội Đồng Nai rơi nước mắt khi trò cưng phản bội - 1

Phạm Hữu Phát (số 10) cùng Hà Niệm Tiến (số 31) 

Cùng với những Lê Hữu Phát, Đức Nhân, Thế Hưng,…Phạm Hữu Phát chính là một trong những sản phẩm ưu tú của bóng đá Đồng Nai. Thế hệ này đã từng đưa bóng đá trẻ Đồng Nai “làm mưa, làm gió” một thời gian dài ở các giải đấu U15, U19, hay U21 Quốc gia các năm 2005, 2007 và 2010.

Đỉnh cao của bóng đá Đồng Nai chắc hẳn là giải U21 Quốc gia năm 2010 được tổ chức tại Pleiku, Gia Lai. Ở trận chung kết với U21 SLNA, Đồng Nai đã cầm chân đội bóng trẻ xứ Nghệ với tỉ số 3-3 và sau đó đánh bại đối thủ trên chấm luân lưu 11 để giành ngôi vô địch. Giải đấu năm đó, Phạm Hữu Phát nổi lên như là tiền vệ tổ chức tài năng của bóng đá Việt Nam. Không những thế, tiền vệ sinh năm 1988 này còn ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới với 3 bàn thắng ghi được.

Tuy vậy, bóng đá Đồng Nai không đủ tiềm lực và tham vọng lên chơi ở V-League nên Phạm Hữu Phát buộc phải tìm bến đỗ mới. Tiền vệ nhỏ con này đã cùng với đàn anh Danh Hoàng Tuấn ra với phố biển Nha Trang để tìm đường lập thân. Chỉ mới gia nhập K.Khánh Hòa nhưng tiền vệ này dẫn chiếm được sự tin tưởng của HLV Hoàng Anh Tuấn và luôn chơi rất ăn ý với Tấn Tài ở tuyến giữa của đội bóng phố Biển.

Nhưng chỉ sau một mùa giải chơi bóng cho K.Khánh Hòa, đội bóng này sang tên đổi chủ và Phạm Hữu Phát lại khăn gói theo ông Tuấn “con” ra đất Cảng. Không thật sự thoải mái khi khoác áo Hải Phòng ở mùa giải 2013, Phạm Hữu Phát đã đưa ra một quyết định mà theo chính tiền vệ này chia sẻ thì “đây là một trong những quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi”.

HLV đội Đồng Nai rơi nước mắt khi trò cưng phản bội - 2

HLV Trần Bình Sự từng coi Phạm Hữu Phát (giữa) là học trò cưng

Theo đó, Phạm Hữu Phát đã quyết định tự bỏ một số tiền không nhỏ để “chuộc thân” và trở lại với đội bóng quê hương. Còn nhớ, khi ấy Phạm Hữu Phát đã không ít lần nhắc đến chuyện mình quyết định “hồi hương” vì tình cảm với Đồng Nai chứ không hẳn vì tiền: “Tiền thật quan trọng, nhưng đôi khi nó không mua được tình cảm, sự thoải mái và khát khao chơi bóng cho đội bóng quê hương Đồng Nai của tôi…”

Vừa chân ướt chân ráo về Đồng Nai, nhưng Phạm Hữu Phát đã nhận được sự tin tưởng lớn của HLV Trần Bình Sự, đồng đội cũng như người hâm mộ. Thậm chí, ông Sự “gỗ” đã quyết định trao lại chiếc băng đội trưởng Đồng Nai cho tiền vệ sinh ra ở huyện Trảng Bom này. “Tôi tin Hữu Phát vì cậu ấy có chuyên môn tốt và còn là hình mẫu thủ lĩnh của cả đội”, HLV Trần Bình Sự từng tâm sự.

Giấc mơ được chơi bóng cho Đồng Nai ở đấu trường V-League trở thành hiện thực, lại được ở gần vợ cùng cậu con trai kháu khỉnh, Phạm Hữu Phát thi đấu khá hay trong màu áo Đồng Nai ở V-League 2014 này. Thậm chí, trong đợt tập trung ĐTQG chuẩn bị cho trận giao hữu với Myanmar vừa qua, Phạm Hữu Phát còn có tên trong danh sách sơ bộ của HLV Toshiya Miura.

Ở tuổi 26, cái tuổi được cho là sung sức nhất của nghiệp “quần đùi, áo số”, tưởng như sự nghiệp của Phạm Hữu Phát đang thật sự “lên hương”, thì ít ai có thể ngờ đến chuyện động trời đang diễn ra trong mấy ngày qua. Không chỉ là một trong 6 cầu thủ Đồng Nai dính nghi án làm độ trận đấu với Than Quảng Ninh ở V-League 2014, theo cơ quan điều tra thì Phạm Hữu Phát còn có thể là người cầm đầu vụ dàn xếp tỉ số gây chấn động bóng đá Việt Nam.

Giờ đây, tương lai phía trước gần như đã đóng sập với tiền vệ sinh năm 1988 này. Quan trọng hơn, tiền vệ từng được coi là một trong những niềm hy vọng bóng đá Đồng Nai đã phản bội lại niềm tin yêu của tất cả, từ HLV Trần Bình Sự, đồng đội lẫn người hâm mộ bóng đá Đồng Nai – những người từng coi anh như là một thủ lĩnh thực sự gương mẫu của đội bóng. 

Vài nét về Phạm Hữu Phát:

Sinh năm: 1988, tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Cao: 1m66

Nặng: 67kg

Vị trí sở trường: Tiền vệ trung tâm

Các đội bóng đã khoác áo

2005-2011: Đồng Nai

2012: K.Khánh Hòa

2013: V.Hải Phòng

2014: Đồng Nai

Thành tích

Vô địch U15 QG năm 2005

Vô địch U19 QG năm 2007

Vô địch U21 QG năm 2010

Vua phá lưới U21 QG năm 2010

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
Cầu thủ Đồng Nai cá độ bóng đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN