Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Công Phượng không phải thiên tài, chẳng phải Messi

Công Phượng nhận được không ít lời ngợi khen sau bàn thắng vào lưới đội U19 Australia.

Ngay từ khi U19 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á 2014 được tổ chức tại Brunei vừa qua, HLV Guillaume Graechen đã dành khá nhiều lời khen đối với cậu học trò cưng Nguyễn Công Phượng.

Theo HLV người Pháp, Công Phượng đang thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của mình và đó là một trong những lý do ông Giôm chọn tiền đạo mang áo số 10 này làm thủ quân tuyển U19 Việt Nam.

Đến khi U19 Việt Nam hành quân ra Hà Nội dự giải U19 Đông Nam Á-Cup NutiFood, Công Phượng đã khiến giới truyền thông ngỡ ngàng với những câu trả lời khá chững chạc trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Úc.

Công Phượng không phải thiên tài, chẳng phải Messi - 1

Công Phượng thi đấu đầy nỗ lực

Ngoài ra, Công Phượng đã tỏ ra rất tự tin về một chiến thắng trước cuộc tái ngộ với đội bóng mà U19 Việt Nam từng “vùi dập” với tỉ số 5-1 ở vòng loại U19 châu Á 2014. Mang trên tay băng thủ quân của U19 Việt Nam, Công Phượng hẳn là người hiểu trách nhiệm của mình hơn ai hết và những lời phát biểu ấy của tiền đạo gốc Nghệ này không phải “nói cho vui”.

Và khi trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Úc khởi tranh, Công Phượng vẫn là cái tên được hàng vạn NHM có mặt trên sân Mỹ Đình nhắc đến nhiều nhất. Bởi hầu như mọi đường lên bóng của U19 Việt Nam đều hướng đến đôi chân của tiền đạo mang áo số 10 này.

Vẫn như mọi khi, Công Phượng khiến những người yêu mến U19 Việt Nam “sướng rên” với những pha đi bóng vô cùng khéo léo với đôi chân “ma thuật” đã thành thương hiệu. Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít người lắc đầu ngán ngẩm trước những tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của Công Phượng.

Nếu Công Phượng biết chắt chiu cơ hội hơn, U19 Việt Nam đã có được những bàn thắng từ rất sớm. Đến khi tất cả đều nghĩ về một kết quả hòa 0-0 giữa U19 Việt Nam và U19 Úc thì Công Phượng đã biết tỏa sáng rất đúng lúc, bằng một khoảnh khắc “để đời”.

Tiền đạo này một lần nữa là nỗi ám ảnh đối với hàng phòng ngự U19 Úc với pha đi bóng xuất thần qua mặt 5 cầu thủ đối phương, và ghi bàn ấn định chiến thắng đầy cảm xúc cho U19 Việt Nam.

Công Phượng không phải thiên tài, chẳng phải Messi - 2

Công Phượng ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội

Chính Công Phượng cũng đã không thể cầm nổi nước mắt sau bàn thắng “để đời” ấy giúp U19 Việt Nam có khởi đầu hoàn hảo tại giải U19 Đông Nam Á 2014. Và sau đó, Công Phượng đã nhận được không ít những lời ngợi khen kiểu như “thiên tài Công Phượng”, "Messi của U19 Việt Nam”, “Công Phượng đi bóng như Messi, hay Maradona”…

Nghe những lời tâng bốc ấy, đến ngay cả một thành viên BHL U19 Việt Nam đã cảm thấy “ái ngại”. Vị trợ lý này của ông Giôm cho biết: “Hãy cứ để Công Phượng là chính em ấy. Công Phượng không phải Messi, Maradona hay thiên tài nào cả…”

Không ai phủ nhận Công Phượng đang là tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, nhưng tiền đạo này mới đang dần “bước ra ánh sáng” và cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân.

Như chính Công Phượng từng nói, em được Học viện HAGL Arsenal JMG đào tạo để “miễn nhiễm” với những lời chê bai, chỉ trích và cả những lời khen, tâng bốc… Và hy vọng, tiền đạo này sẽ biết cách bỏ ngoài tài tất cả để ngày một trưởng thành hơn chứ không chỉ mãi là tài năng trẻ như nhiều “đàn anh” trong quá khứ.

Video các bàn thắng tuyệt đẹp của Công Phượng vào lưới U19 Australia từ vòng loại giải châu Á đến giải U19 Đông Nam Á-Cup NutiFood:

Mẹ Công Phượng hạnh phúc với bàn thắng của con trai

Công Phượng không phải thiên tài, chẳng phải Messi - 3

Bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Công Phượng - thứ 2 từ phải qua) hạnh phúc với màn trình diễn của con trai

Biết Công Phượng sẽ cùng U19 Việt Nam ra Hà Nội dự giải U19 Đông Nam Á 2014, bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Công Phượng) đã bắt xe từ Nghệ An ra Thủ đô để được tận mắt xem con trai cùng đồng đội thi đấu.

Ngồi trên khán đài A sân Mỹ Đình, bà Hoa đứng ngồi không yên suốt cả trận đấu khi theo dõi mỗi pha đi bóng của Công Phượng. Và khi đội trưởng của U19 Việt Nam ghi được tuyệt phẩm giúp U19 Việt Nam vượt qua U19 Úc, bà Hoa đã không thể kìm nổi những giọt nước mắt hạnh phúc, tự hào khi chứng kiến con trai ngày một trưởng thành hơn…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
U19 Việt Nam chinh phục bóng đá đỉnh cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN