Bùi Anh Tuấn tái xuất ngọt ngào bên “tri kỷ”

Tối 3/8 trên sân khấu Bài hát yêu thích, lần đầu tiên nam ca sỹ Bùi Anh Tuấn song ca cùng tri kỷ của mình – nhạc sỹ kiêm ca sỹ Tiến Minh.

Sau liveshow tháng 7 với nhiều tiết mục thành công, Bài hát yêu thích tháng 8 đón chào sự trở lại của rất nhiều tài năng trẻ. 

Nổi bật là phần trình diễn của ca sỹ Bùi Anh Tuấn với người bạn tri kỷ âm nhạc mà khán giả ít biết – diễn viên kiêm ca sỹ Tiến Minh.

Trước khi tái xuất Bài hát yêu thích tháng 8, Bùi Anh Tuấn cũng chia sẻ, những bản nhạc viết bởi nhạc sỹ bản hit Vệt nắng cuối trời đều là cái duyên giúp anh thăng hoa trên sân khấu. Nhạc sỹ Tiến Minh cũng chính là cha đẻ bản hit Nơi tình yêu bắt đầu giúp đưa tên tuổi của Bùi Anh Tuấn trở nên được biết đến rộng rãi. Trong đêm nhạc tối 3/8, lần đầu tiên ca sỹ Bùi Anh Tuấn hát đôi cùng người tri kỷ này trên sân khấu màn ảnh nhỏ.

Cả hai cùng thể hiện Nỗi nhớ vô hình, một bản nhạc tình của nam diễn viên kiêm ca sỹ. Đây cũng là phần trình diễn được trông đợi nhiều nhất đêm diễn và vì thế cả hai đã tập luyện khá kỹ lưỡng trước khi biểu diễn. Đang trong tình trạng sức khỏe không tốt (do cả Bùi Anh Tuấn và Tiến Minh cùng bị ốm) nhưng cả hai vẫn hát nhạc tình khá đắm say và ngọt ngào.

Bùi Anh Tuấn tái xuất ngọt ngào bên “tri kỷ” - 1

Bùi Anh Tuấn và người nhạc sỹ tri kỷ Tiến Minh song ca ngọt ngào trong ca khúc Nỗi nhớ vô hình

Bên cạnh đó, tiết mục “đỉnh” của ca sỹ Vũ Cát Tường cũng gây chú ý không kém. Cô nhạc sỹ kiêm ca sỹ đã để lại nhiều dấu ấn nhất trong phong cách trình diễn cũng như nhạc cảm trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 8 với ca khúc mới Yêu xa.

Trong trang phục tomboy cá tính, Vũ Cát Tường vừa chơi đàn piano, vừa hát những lời ca sâu lắng thể hiện tâm tư của một người con trai dành cho người con gái mình thương. Yêu xa cũng là ca khúc nhiều tâm tư mới nhất của Vũ Cát Tường.

Bùi Anh Tuấn tái xuất ngọt ngào bên “tri kỷ” - 2

Vũ Cát Tường đầy tâm sự với bản nhạc mới Yêu xa

Tối qua, sân khấu Bài hát yêu thích tháng 8 cũng chứng kiến sự trở lại khá cá tính của nam ca sỹ Trúc Nhân. Sau Bác làm vườn và con chim sâu mang phong cách nhạc kịch, học trò của Thu Minh mang đên bản Bốn chữ lắm kể về một mối tình trong trẻo dí dỏm. Phần trình diễn này Trúc Nhân song ca cùng Thảo Nhi. Sân khấu với hai căn phòng màu cam và màu xanh cách biệt khiến không ít khán giả ồ lên thích thú.

Bùi Anh Tuấn tái xuất ngọt ngào bên “tri kỷ” - 3

Trúc Nhân và Thảo Nhi nhí nhảnh và nhiều cảm xúc với Bốn chữ lắm

Sôi động nhất trên sân khấu Hà Nội tối qua là phần trình diễn của Hương Tràm với ca khúc Sao anh vẫn chờ. Dù nhiều người bàn tán về mọi thứ xung quanh Hương Tràm, nhưng có một thứ cô vẫn luôn làm tốt, đó chính là hát. Xét về chất giọng và kĩ thuật, so với các ca sĩ trẻ trong đêm, Hương Tràm thể hiện có phần nổi trội hơn. “Sao anh vẫn chờ” tiếp tục là một ca khúc mới do Lưu Thiên Hương viết riêng cho Hương Tràm.

Bùi Anh Tuấn tái xuất ngọt ngào bên “tri kỷ” - 4

Hương Tràm sôi động với bản nhạc Sao anh vẫn chờ

Với Sao anh vẫn chờ, Hương Tràm tạm gác phong cách ballad nhẹ nhàng và sôi động theo phong cách RnB nhưng cũng không kém duy mỹ. Với quãng giọng rộng, kĩ thuật ổn định, việc Hương Tràm để lại dấu ấn với khán giả là không có gì bất ngờ. Khách mời là nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập nhận xét: "Đây là một phần trình diễn có sức mạnh, phù hợp với nhiều sân khấu khác nhau, chứ không chỉ có trong khán phòng."

Một số hình ảnh khác của liveshow Bài hát yêu thích tháng 8:

Bùi Anh Tuấn tái xuất ngọt ngào bên “tri kỷ” - 5

Văn Mai Hương hát Ngày gần anh 

Bùi Anh Tuấn tái xuất ngọt ngào bên “tri kỷ” - 6

Nhóm FB Boiz trở lại với bản nhạc Duy Nhất được nhiều bạn trẻ yêu mến

Bùi Anh Tuấn tái xuất ngọt ngào bên “tri kỷ” - 7

 Hòa Minzy mặc váy ngắn hát Thư chưa gửi anh

Bùi Anh Tuấn tái xuất ngọt ngào bên “tri kỷ” - 8

Nhóm Bee.T hát Ký ức trong tôi về chủ đề mái trường không gây được ấn tượng

Bùi Anh Tuấn tái xuất ngọt ngào bên “tri kỷ” - 9

Phương Mỹ Chi tiếp tục giành quán quân Bài hát yêu thích tháng 7. Đây là lần thứ 4 ca sỹ nhí giành giải này. Với thành tích ấn tượng này, con đường đến ngôi vị quan trọng nhất xem ra không còn xa đối với “Quê em mùa nước lũ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Phạm ([Tên nguồn])
Bài hát yêu thích 2014 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN