Ngọc Sơn bật khóc nhắc lại scandal ở tù vì ăn chơi trụy lạc

Sự kiện: Chuyện của sao

Gặp "Ông hoàng nhạc sến" và mẹ anh ở nhà, cả hai đều rơi nước mắt khi nhắc lại những hiểu lầm hơn 20 năm qua cũng như chia sẻ về cuộc sống cô đơn như một người tu hành hiện tại.

Sau “năm lần bảy lượt” từ chối phỏng vấn vì sợ bị khơi lại chuyện quá khứ sẽ khiến ba mẹ và đại gia đình (cách Ngọc Sơn gọi fan) buồn lòng, cuối cùng, Ngọc Sơn cũng đồng ý mời phóng viên Zing.vn đến nhà trò chuyện. Với tính cách dí dỏm, ngôi sao dòng nhạc trữ tình quê hương còn hỏi lại có quay hình không để anh còn tút tát nhan sắc cho “đẹp trai” xíu.

Đón tiếp phóng viên tại phòng khách của căn biệt thự mang tên Thiên niên kỷ nằm ngay trung tâm quận 1, TP.HCM, nam ca sĩ ăn mặc bảnh bao và giao hẹn, chỉ phỏng vấn 30 phút, vì anh phải quay về phòng để tập tạ. Đó là nguyên tắc của anh. Mẹ anh và một vị thầy tu cũng có mặt trong cuộc trò chuyện này.

Dưới đây là những trải lòng của Ngọc Sơn.

Ngọc Sơn bật khóc nhắc lại scandal ở tù vì ăn chơi trụy lạc - 1

Ngọc Sơn lần đầu lên tiếng về scandal trong quá khứ.

Ham tiền nên gánh hậu quả nặng nề

Mỗi lần người ta nói về Ngọc Sơn là nói tôi ăn chơi trác táng, bị bắt tại chỗ vì cởi quần cởi áo, mang bao cao su, tham gia tiệc thác loạn. Tôi khẳng định chuyện đó là sai sự thật. Năm 1992, trong sinh nhật người bạn Pierre Tân, lúc đó, anh bạn này đang làm nội thất cho ngôi nhà hiện tại của tôi, tôi có gọi điện cho mẹ nói con đi diễn về sẽ chạy qua sinh nhật để tặng cây đàn.

Tôi đi diễn về nên mặc vest rất lịch sự đến sinh nhật và bị bắt. Sau đó, tôi được thả về nhà nhưng vài ngày sau lại bị bắt do được trả tiền nhiều để hát những ca khúc bị cấm. Tôi hoàn toàn không phải bị bắt giam vì những trò đồi trụy trong tiệc sinh nhật.

Ngày đó, mọi người hưởng ứng phong trào chống AIDS nên treo bao cao su lên cây Noel cho vui thôi. Sau khi tôi được thả về, một số nhà báo thân thiết đã gọi điện cho tôi nói viết bài giải thích Ngọc Sơn không liên quan đến chuyện này nhưng tôi từ chối.

Tôi nghĩ, nếu mình đúng thì người ta sai. Mấy chục năm nay tôi không giải thích nên người ta cứ “chụp” lên đầu tôi. Ba tôi đã hơn 90 tuổi, mỗi lần đọc về chuyện này là phải đi cấp cứu. Tôi nghĩ nếu mình không nói một lần, ba mẹ cứ buồn hoài. Tôi giải thích để đại gia đình an tâm về hình ảnh của Ngọc Sơn.

Ngọc Sơn bật khóc nhắc lại scandal ở tù vì ăn chơi trụy lạc - 2

Ngọc Sơn và mẹ trong buổi họp báo mới đây.

Phát ngôn còn trinh là sự thật

Thời gian này, tôi thường xuyên ở nhà chăm lo cho ba mẹ. Tôi tự lau dọn phòng ốc, giặt đồ cá nhân, một mình trong căn phòng riêng tập tạ, đọc sách và không dám đụng chạm đến ai. Tôi không ra ngoài đường, ngoại trừ lúc đi diễn.

Sau chuyện đó, tôi không chơi với bất kỳ ai nên cũng không có bạn bè. Tôi sợ mình làm gì sẽ khiến ba mẹ không vui. Vì mỗi khi tôi ra ngoài chơi đều rất dễ bị va chạm, mà tôi lại không có sức “đề kháng”. Từ nhỏ đến giờ tôi không lớn tiếng với ai được, không giải thích với ai được. Tôi khẳng định mình không phải là người ăn chơi như những gì mọi người nói.

Tôi tập tạ, chụp hình khoe cơ bắp thì người ta bảo tôi “show hàng”. Sở dĩ, tôi thích phá phách, chụp hình tung lên mạng vì nghịch vui. Những phát ngôn như Ngọc Sơn còn trinh, mua bảo hiểm đời trai… đó là tôi nói thật. Ngọc Sơn ai cũng biết thì cần gì phải chứng minh bằng cách gây sốc. Phát ngôn gây sốc chỉ bất lợi cho tôi thôi. Giọng ca, bài hát của tôi ngọt ngào mà tôi còn làm trò này trò kia thì tôi chịu thiệt. Tôi hoàn toàn sạch khỏe từ trong ra ngoài.

Có nhiều người thường nói rằng, ngủ với nhau trước khi lấy chồng lấy vợ là đúng còn chuyện tôi giữ gìn trinh tiết là sai sao. Tôi chẳng phát ngôn gây sốc gì cả. Ngọc Sơn chỉ trao đời trai của mình với người vợ nếu có trong tương lai. Mỗi người có một cách thể hiện tình yêu khác nhau. Trời đã cho tôi tình yêu thương của đại gia đình nên kiếp này tôi sẽ trao trọn trái tim của mình tới họ.

Tôi chưa từng ngủ với người phụ nữ nào cả. Đến nay, tôi vẫn còn nguyên vẹn, trinh trắng. Đây là sự thật chứ không phải phát ngôn để thu hút sự chú ý. Ngoài ra, tôi cũng chưa từng nói mình là người đàn ông sát gái nhất.

Ngọc Sơn bật khóc nhắc lại scandal ở tù vì ăn chơi trụy lạc - 3

Dù ba mẹ không đồng ý nhưng Ngọc Sơn vẫn giữ quyết định hiến xác khi chết.

Không ân hận với quyết định hiến xác

Tôi chưa từng ân hận về quyết định hiến xác dù cha mẹ rất phản đối. Tôi rất nghe lời cha mẹ nhưng trong chuyện này, tôi muốn được tự mình quyết định. Tôi không có cảm giác hơn thua trong cuộc sống, thương người còn hơn thương bản thân mình. Ba mẹ có phản đối tôi cũng không biết phải làm thế nào.

Hàng ngày tôi ăn hai bữa rau, nếu đuối sức thì ăn thêm trứng để tập luyện. Giọng hát của tôi cực kỳ khỏe. Mọi người có thể thích nghe nhạc người này người kia theo thời gian, thích ăn sơn hào hải vị thì mọi người cứ ăn đi. Khi nào buồn, muốn ăn cơm Ngọc Sơn nấu thì tôi sẽ nấu món cơm Ngọc Sơn.

Tôi không cần tiền, chỉ thích làm từ thiện vì tôi ngày 2 bữa cơm rau chưa đến năm chục ngàn đồng, lại không vợ con, chỉ lo cho ba mẹ thôi. Tiền đi hát của tôi từ trước đến nay mẹ quản lý hết. Gia tài cũng mẹ đứng tên, tôi chẳng biết gì. Hỏi tôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm, tôi cũng chẳng hay. Mỗi khi ra đường, tôi chỉ xin mẹ vài trăm ngàn. Tôi đang chiến đấu với chính bản thân mình.

Tôi giờ sống như một thầy tu, thoát kiếp trần tục. Rượu chè, trai gái, bạn bè đều không, thành ra tôi không màng chuyện bên ngoài. Ngoài xã hội, ai nói gì, tôi mặc kệ. Người ta thương, hờn giận mình điều gì thì họ mới nói. Nay tôi cởi lòng mong mọi người đừng bao giờ nhắc lại những chuyện trong quá khứ, những chuyện ăn chơi trụy lạc kẻo ba mẹ và đại gia đình tôi đau lòng.

Ngồi bên cạnh chấm nước mắt, mẹ Ngọc Sơn khẳng định, những gì con trai bà nói hoàn toàn chính xác. Nói về scandal tai tiếng của con, bà cho biết: "Tôi vẫn nhớ hôm đó, Ngọc Sơn đi diễn 3,4 show ở Đồng Nai. 23h chưa thấy về, tôi có gọi cho con nói rằng có bạn mời đi sinh nhật, người đang làm trang trí nhà cho mình, con tranh thủ đi diễn về đến chúc mừng cho vui. Ngọc Sơn nghe lời mẹ, vẫn mặc vest, thắt cà vạt và cầm cây đàn tặng cho cậu bạn. Sơn không cho tôi giải thích vì nó nghĩ ai thương mình thì nói tốt, ai ghét mình sẽ nói xấu. Bao nhiêu năm nay, Ngọc Sơn chỉ đi hát mà không bao giờ thanh minh nên khán giả cứ hiểu nhầm nó.

Ngọc Sơn lên tòa không phải vì dính tới vụ ăn chơi trác táng. Tôi vẫn đang giữ tập hồ sơ cũ. Sơn ra tòa vì hát những ca khúc chưa được cấp phép. Nguyên nhân ban đầu do có một người phụ nữ ở Mỹ về, thấy giọng hát của Sơn đẹp nên mời thu. Lúc đó vì còn nghèo nên ham tiền, đã đồng ý thu âm mà không nghĩ đến những hậu quả sau này phải gánh. Sau đó, người này mang bản thu âm về Mỹ làm đĩa và phát hành về Việt Nam. Ngọc Sơn bị cải tạo không giam giữ. Trước đó, Sơn bị bắt 8 tháng, nhân lên là đủ rồi nên tòa tuyên án treo".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Ngọc (Zing.vn)
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN