|
|
Thứ Tư, 21/09/2011, 14:29 PM (GMT+7)
(24h)- Những câu chuyện xảy ra xung quanh môi trường công sở như công việc, mối quan hệ đồng nghiệp, sếp - nhân viên và tình yêu nơi công sở
Công sở luôn là môi trường mang đến nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh mọi lĩnh vực của cuộc sống, chẳng thế mà đề tài công sở luôn xuất hiện trong các kịch bản phim hài thời hiện đại. Với 8 tiếng trong ngày ở nơi công sở, chúng ta có thể kể ra hàng trăm chuyện thú vị lớn nhỏ, từ những câu chuyện “tám” thường ngày, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu nơi công sở, mối quan hệ giữa sếp và nhân viên….sẽ là những đề tài thú vị để các bạn độc giả thỏa sức sáng tác. Cuộc thi thứ 2 do chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống phát động mang chủ đề “Chuyện công sở” sẽ là mảnh đất màu mỡ để những bạn trẻ thích viết lách và dân văn phòng có cơ hội được chia sẻ những câu chuyện thú vị về bản thân, đồng nghiệp và môi trường công sở của mình. (24h) - Tôi thực sự ngưỡng mộ không chỉ vào tài năng, mà còn cả đạo đức của em- một người sếp của tôi...
(24h) - Tôi đẹp trai, cao 1m80, là CEO của một tập đoàn nổi tiếng. Tôi có nhà lầu, xe hơi, và xung quanh tôi là rất nhiều những cô nàng chân dài xinh đẹp.
(24h) - Ra trường cũng như bao bạn bè khác vác hồ sơ đi xin việc với bao cảm giác bồi hồi của lần đầu tiên ra học hỏi trường đời. Không khó khăn để vượt qua vòng phỏng vấn với tấm bằng giỏi tôi hồ hởi bước vào cuộc sống hoàn toàn xa lạ.
(24h) - Tôi cáo từ ông, ra về để chuẩn bị cho ngày mai đi cùng ông sang thăm xứ Hàn, nơi giữa chúng tôi sẽ diễn ra hai cuộc hội ngộ...
(24h) - Tôi làm ở đây đã gần 4 năm, đó cũng không phải thời gian quá dài, nhưng tôi vẫn tự hào với những người bạn hay nhảy việc của tôi, tôi là một người đồng nghiệp chung thuỷ.
(24h) - Ông bắt đầu làm công tác lãnh đạo khi mới bước vào tuổi ba mươi. Hồi ấy, cả cái văn phòng huyện miền núi gần một trăm cán bộ nhưng chỉ có vài người tốt nghiệp đại học như ông thì điều ấy cũng không có gì lạ.
(24h) - Từ lúc xuất hiện lời khen của hắn ở trong căn phòng này, mặt mày giám đốc cứ tươi hơn hớn...
(24h) - Nhân tiện những giờ phút rảnh rỗi ở cơ quan và mạch cảm xúc còn đang nóng ấm, tôi viết ra câu chuyện của mình với mong muốn được sẻ chia với mọi người.
(24h) - Hàng ngày anh và tôi vẫn thường xuyên động viên nhau, chúng tôi vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của mình dẫu hiện tại chúng tôi đang phải vượt qua rào cản dư luận...
(24h) - Chẳng hiểu vì sao lúc nãy cô muốn vùng ra chạy thật xa lão Phó GĐ đốn mạt này nhưng bây giờ cô lại đứng yên và không có sự chống cự quyết liệt...
(24h) - Tôi yêu anh cuồng nhiệt, một tình yêu chân thành thuần khiết. Tôi đã đặt mọi niềm tin và hi vọng vào tình yêu của anh...
(24h) - Duyên mai thế nào mà cả bốn đứa chúng tôi được lọt qua vòng xét tuyển, được Ban Lãnh đạo công ty cho đi tham gia khoá đào tạo tư vấn viên chuyên ngành bất động sản tại Sài Gòn.
(24h) - Càng gần gũi anh, tôi càng bắt đầu cảm thấy trái tim mình rung động thật sự. Tình cảm đến cũng là điều tự nhiên xảy ra.
Tin bài cùng sự kiện Cuộc thi viêt: Chuyện công sởTin cùng chuyên mục Bạn trẻ - Cuộc sống |
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |