Cà phê đứng, đừng phê quá (13)

Sự kiện: Cà phê đứng

Vâng! "Cà phê ngồi" là bình thường, "Cà phê nằm" là hơi bị... lạ thường, còn "cà phê đứng" chắc chắn là... cười bể bụng!

Bàn số 1
- Chán quá, cô người yêu tớ làm ở bảo tàng cậu ạ!
- Làm bảo tàng thì có gì chán?
- Sao lại không? Lúc nào cô ấy cũng “cấm sờ hiện vật”!

*
* *

Bàn số 2
- Cậu biết không con chó nhà mình biết đếm từ một đếm một trăm cơ đấy, và có thể làm được bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia nữa cơ đấy!
- Tớ biết rồi, con chó nhà tớ đã kể với tớ rồi!

*
* *

Bàn số 3
- Theo cậu thì “vật lý trị liệu” là gì?
- Tỉ như liệt thì người ta tập đi, mỏi lưng thì người ta đấm bóp.
- Vậy thì tớ hiểu rồi. Mấy người trong rạp xiếc hay “trồng cây chuối” là do họ bị... tiêu chảy.

*
* *

Bàn số 4
- Đêm qua ông nói mớ cả đêm làm tôi không ngủ được. Ông liệu hồn, tối nay mà thế nữa thì ông biết tay tôi!
- Thì tại bà cả thôi. Nếu ban ngày bà cho tôi được nói thì ban đêm tôi đâu phải nói bù.

*
* *

Bàn số 5
- Thằng đó là đồ thiếu bản lĩnh đàn ông, thứ loại người làm việc thiếu kiên trì, thành phần không có nghị lực.
- Ơ hay! Sao cậu lại cay cú với người ta, trong khi cậu đã cưới được bạn gái của anh ta làm vợ?
- Nếu hắn kiên trì đến cùng thì tớ đâu phải chịu cái cảnh hôm nay.

*
* *

Bàn số 6
- Ông ạ! Cô vợ mình dạo này mập lên nhanh quá, các số đo cứ tăng dần, nhất là vòng bụng. Cô ấy nói với mình là hằng ngày sẽ đến “Trung tâm thẩm mỹ Eva” để tập cho bụng nhỏ bớt! Mình còn đang phân vân...
- Không nên ông ạ! Cô vợ tớ đã đến tập, bụng cô ta không những nhỏ ra mà còn phình ra một cách kinh khủng!
- Sao lại thế?
- Vì cạnh cái “Trung tâm Eva” đó còn có “Trung tâm Adam” nữa.

*
* *

Bàn số 7
- Chồng bạn làm gì kiếm sống?
- Anh ta là người tham dự.
- Ồ, vậy sao, anh ta làm thế nào?
- Cứ thấy ai vào quán rượu là anh ta liền tham dự, dù có quen người đó hay không.

*
* *

Bàn số 8
- Nếu vợ anh rất đẹp, tại sao anh phải uống rượu say khướt mỗi tối?
- Vì tôi có thể thấy hai con người nàng cùng một lúc.

*
* *

Bàn số 9
- Anh có biết rằng cứ mỗi lần uống rượu thì tuổi đời anh bị rút lại gần một tháng không?
- Không có chuyện đó được, nếu điều đó đúng thì tôi đã chết cách đây 20 năm rồi!

*
* *

Bàn số 10
- Vợ ạ, chiều nay anh mời cơm một người bạn.
- Anh mời? Giời ơi, anh phải biết chứ: Trẻ con thì èo ẹo, nhà cửa thì bẩn thỉu, tủ lạnh thì rỗng không...
- Chính vì thế anh mời đấy, để anh ta có cái nhìn chín chắn trước khi lấy vợ.

Trưởng Thôn JTS (tổng hợp)

Cà phê đứng, đừng phê quá (13) - 1

TOP CƯỜI 365 NGÀY

Cà phê đứng, đừng phê quá (13) - 2

TOP CƯỜI ĐẶC BIỆT

Cà phê đứng, đừng phê quá (13) - 3

KHO TRANH VUI

Cà phê đứng, đừng phê quá (13) - 4

ẢNH VIỆT NAM

Xin trân trọng giới thiệu TOP 100 TRUYỆN CƯỜI HAY NHẤT trong 10 năm qua, từ 2004 - 2014. Có thể một vài truyện cười trong top sẽ bị chê là "cười kiểu cũ", nhưng những ngày đầu internet bùng nổ, chúng thực sự là những truyện cười "hot" với dân nghiện truyện cười, nhất là với độc giả Hội Quán Cười đã thường xuyên cùng Cười 24H Mất Giấc Ngủ Trưa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN