Cà phê đứng, đừng phê quá (18)

Sự kiện: Cà phê đứng

Xin mời bà con cùng tiếp tục thưởng thức cà phê sáng (hoặc trưa, chiều, tối cũng được) cũng với những tình huống hài hước.

Bàn số 1
- Dạo này trông anh sút quá, đầu tóc bù xù, cả ngày không ló ra ngoài. Anh làm gì vậy?
- Tôi đang viết tiểu thuyết.
- Trời, anh thật ngốc. Việc gì phải làm vậy trong khi chỉ mất mấy chục ngàn là anh có thể mua được một cuốn.

*
* *

Bàn số 2
- Xin lỗi bác nhé, tôi không biết sao bác lại chăm chỉ đi nghe hòa nhạc trong khi bác chẳng có gì dính dáng đến âm nhạc cả?
- Đúng, là tôi rất thích quan sát những người cũng không hiểu gì như tôi thôi!

*
* *

Bàn số 3
- Trong chuyến nghỉ mát vừa rồi, tôi đã cố tập bơi cho bà xã!
- Sao? Kết quả tốt chứ?
- Không kết quả gì hết. Cô ấy không thể ngậm miệng quá một chút.

*
* *

Bàn số 4
- Cậu làm mình ngạc nhiên quá! Cậu dứt khoát cắt đứt với anh ta à?
- Dĩ nhiên. Mình không muốn kéo dài mãi như vậy. Trước đây anh ta cặp với mấy cô khác, mình còn tha thứ, nhưng tháng trước anh ta cưới vợ thì mình thà cắt đứt còn hơn.

*
* *

Bàn số 5
- Tôi quyết định sẽ chỉ đọc loại sách dành cho người mù.
- Sao vậy? Mắt anh sáng lắm mà!
- Đúng, nhưng giá điện bây giờ càng ngày càng tăng, tôi đành tập đọc sách trong bóng tối thôi.

*
* *

Bàn số 6
- Này, tôi thấy cần phải nói với chị, dạo này chồng chị gầy đi trông thấy, nhưng như thế trông lại hay hơn. Làm thế nào mà anh ấy được như thế?
- Mỗi ngày anh ấy đều đi câu.
- Đi câu cá mà gầy hẳn đi như vậy được sao?
- Vâng, vì anh ấy chỉ ăn những con cá anh ấy câu được.

*
* *

Bàn số 7
- Tại sao Thượng Đế lại nặn đàn ông trước, rồi mới đến đàn bà sau nhỉ?
- Vì ngài không muốn trong khi làm việc bị ảnh hưởng bởi lời khuyên của phụ nữ.

*
* *

Bàn số 8
- Quán cà phê kiểu gì thế này? Cà phê đen không có, cà phê sữa không có, cà phê đá không có. Trả tôi cái áo panto để tôi sang quán khác vậy.
- Dạ thưa cái áo panto của ông giờ cũng không có nốt ạ!

*
* *

Bàn số 9
- Tối hôm qua em đi sinh nhật một người bạn cấp 3 mới gặp lại, gia đình tiếp đãi em thật là tuyệt. Họ mời em hát một tình khúc nữa đấy, và em đã đồng ý hát.
- Thế thì không đúng lắm, họ đã tốt với em mà em lại nỡ hát cho họ nghe.

*
* *

Bàn số 10
- Lúc nào tôi cũng thấy buồn phiền trong người anh ạ.
- Muốn khỏi bệnh trầm cảm, anh cần phải luôn nghĩ đến những điều anh dễ chịu nhất. Ví dụ như bây giờ anh hãy thử nhớ đến một ký ức nào làm anh vui nhất.
- Tất nhiên, đó là cái ngày gã hàng xóm nhà tôi đâm cái xe máy mới mua vào cột điện, xe hỏng đầu sưng.

Trưởng Thôn JTS (tổng hợp)

Cà phê đứng, đừng phê quá (18) - 1

TOP CƯỜI 365 NGÀY

Cà phê đứng, đừng phê quá (18) - 2

TOP CƯỜI ĐẶC BIỆT

Cà phê đứng, đừng phê quá (18) - 3

KHO TRANH VUI

Cà phê đứng, đừng phê quá (18) - 4

ẢNH VIỆT NAM

Xin trân trọng giới thiệu TOP 100 TRUYỆN CƯỜI HAY NHẤT trong 10 năm qua, từ 2004 - 2014. Có thể một vài truyện cười trong top sẽ bị chê là "cười kiểu cũ", nhưng những ngày đầu internet bùng nổ, chúng thực sự là những truyện cười "hot" với dân nghiện truyện cười, nhất là với độc giả Hội Quán Cười đã thường xuyên cùng Cười 24H Mất Giấc Ngủ Trưa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN