Cà phê đứng, đừng phê quá (19)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi sáng mai thức dậy, bạn hãy nhấp một ngụm cà phê và "nghe lén" bàn bên cạnh nói gì, tất nhiên là nghe lén online trên Hội quán Cười mà thôi.

Bàn số 1
- Này, theo chị, trước kia các cô gái thấy các chàng trai có gì hấp dẫn nhỉ?
- Trước kia là khi nào?
- Là khi người ta chưa phát minh ra tiền, ô tô, nhà cửa... ấy mà.

*
* *

Bàn số 2
- Anh đã hỏi hỏi ý kiến của bố em chưa?
- Rồi. Khi anh gọi điện, ông cụ trả lời: “Tôi không biết ai đang nói chuyện với tôi, nhưng dù thế nào tôi cũng đồng ý và xin cảm ơn”.

*
* *

Bàn số 3
- Tôi nghe nói cậu sẽ gả con gái cho thằng hàng xóm mà mấy năm nay cậu không buồn trò chuyện hả?
- Đúng, cậu ta luôn mở đài to làm tôi điếc cả tai, và đấy là cách duy nhất tôi trả thù cậu ta.

*
* *

Bàn số 4
- Không nên để con gái chúng ta lấy một người như vậy. Chúng ta nên tìm cho con nó một ai đó thông minh hơn.
- Nếu như hồi bằng tuổi nó, em cũng nghĩ như anh, thì bây giờ em đã thành gái già mất rồi.

*
* *

Bàn số 5
- Hôm qua tôi đã đập vào chân con rể tôi đến nỗi phải đến viện băng bó đấy.
- Chẳng hay ho chút nào, ai lại đi đánh con rể mình như thế bao giờ.
- Thế mà khi tôi đập vào chân nó, nó còn không chịu làm con rể tôi đấy.

*
* *

Bàn số 6
- Ôi, tớ hạnh phúc quá, anh ấy nói với tớ rằng tớ là người thông minh nhất, xinh đẹp nhất, lại khéo tay nhất. Vì vậy, anh ấy đề nghị không thể hoãn đám cưới thêm một ngày nào nữa.
- Ở địa vị cậu, tớ sẽ không thèm lấy anh ta nữa, vì không thể lấy người lừa dối mình ngay trước đám cưới được.

*
* *

Bàn số 7
- Con gái của bác đã chấp thuận lấy cháu rồi, bác có ý kiến gì không ạ?
- Chính anh là người có lỗi ấy và phải tự chịu hình phạt. Ai bảo tối nào cũng tới nhà tôi chơi.

*
* *

Bàn số 8
- Nghe nói anh sắp đám cưới, anh đã chuẩn bị những gì cho một bước ngoặt quan trọng dường ấy của đời chưa?
- Nhiều ấy chứ! Tôi đã mua 10 lít vodka, 30 chai vang và 5 lít cuốc lủi.

*
* *

Bàn số 9
- Tại sao người viết văn, viết báo lại lấy nhiều tên khác nhau mà không ghi tên thật của mình?
- Đó là để có thể theo đuổi nghề nghiệp lâu dài đấy. Ví dụ như ông anh tôi, tháng rồi có bài được đăng báo ghi tên ổng. Sau khi ổng nhận nhuận bút 400 nghìn bạn bè đã phải bắt khao hết 500 nghìn.

*
* *

Bàn số 10
- Chà! Chà! Theo bản quy hoạch mới thì nhà ông không lo bị chắn gió vì kỳ này mát mẻ nhá! Trước, sau, phải, trái không có thằng nào chắn ông hết đó.
- Nhưng mà nhà tôi sẽ ở đâu vậy?
- Theo quy hoạch thì nhà ông ở giữa ngã tư đó.

Trưởng Thôn JTS (tổng hợp)

Cà phê đứng, đừng phê quá (19) - 1

TOP CƯỜI 365 NGÀY

Cà phê đứng, đừng phê quá (19) - 2

TOP CƯỜI ĐẶC BIỆT

Cà phê đứng, đừng phê quá (19) - 3

KHO TRANH VUI

Cà phê đứng, đừng phê quá (19) - 4

ẢNH VIỆT NAM

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN