Cà phê đứng, đừng phê quá (20)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi sáng mai thức dậy, bạn hãy nhấp một ngụm cà phê và "nghe lén" bàn bên cạnh nói gì, tất nhiên là nghe lén online trên Hội quán Cười mà thôi.

Bàn số 1
- Hút thuốc không phải lợi hay hại mà là lỗ.
- Thế có nghĩa là gì?
- Nhân đợt khuyến mại, tôi mua 3 bao để hút, may mắn trúng giải nhất được một chiếc xe đạp. Nhưng tôi phải bán chiếc xe đạp ấy và mất đứt một năm lương để điều trị cái phổi bị nám.

*
* *

Bàn số 2
- Sao, chuyến đi nghỉ ở biển với anh bồ mới vui đấy chứ?
- Tuyệt vời, anh ấy rất tế nhị, chỉ chạm vào những chỗ da tớ không bắt nắng.

*
* *

Bàn số 3
- Nếu trời mưa thêm hai ngày nữa thì mọi vật dưới đất sẽ hồi sinh thôi.
- Ông đừng dọa tôi chứ. Tôi đã chôn ở nghĩa trang gần đây hai bà vợ cơ đấy!

*
* *

Bàn số 4
- Những người bán vàng ngày nay không giỏi kinh doanh lắm.
- Ý cậu định nói gì?
- Thời buổi khó khăn này, họ nên cho thuê nhẫn cưới thì sẽ lời hơn là bán đứt chúng.

*
* *

Bàn số 5
- Đã bao giờ cậu chứng kiến một vụ tai nạn đường sắt chưa?
- Rồi, một lần tàu hỏa chạy vào đường hầm, tôi định hôn một cô gái, lại hôn nhầm bố cô ta.

*
* *

Bàn số 6
- Mình định lấy vợ, nhưng cô ấy còn chưa học xong phổ thông, không biết mọi người có nói gì về mình không?
- Có lẽ về cậu thì không. Nhưng họ sẽ nói về cô ấy là: “Còn nhỏ quá chắc bị lừa... ”

*
* *

Bàn số 7
- Cậu đã từng học qua ngành ngoại giao, vậy cậu có biết nghề nào phải bắt tay nhiều nhất không?
- Tất nhiên là tới biết, đó là người làm nghề xé vé ở các trạm thu phí đường bộ.

*
* *

Bàn số 8
- Không nhờ bà con lối xóm thì tôi cũng bị thằng tiếp thị dầu gội dỏm làm chiêu khuyến mãi tặng quà, lừa gạt bán cho mấy chai dầu gội đắt gấp mấy lần ngoài chợ rồi.
- Bà con xúm lại vạch mặt hắn à?
- Không, trong khi tôi vào nhà lấy ví tiền thì bà con ngoài ngõ đã mua sạch cả.

*
* *

Bàn số 9
- Phải công nhận rằng Việt Nam có một vị học giả rất uyên bác. Ông ta viết đủ mọi đề tài, đủ mọi lĩnh vực và trên đủ mọi tờ báo, tạp chí.
- Vị ấy tên gì vậy anh?
- Tên thì ông ta có nhiều, nhưng chắc chắn ông ta họ Theo.

*
* *

Bàn số 10
- Vợ chồng chúng tôi hôm qua cãi nhau dữ quá, anh xem có cách nào hòa giải hộ không?
- Được thôi, nhưng trước tiên thì vì sao vợ chồng anh cãi nhau?
- À! Do chúng tôi tranh luận xem tại sao mọi người lại có thể cãi nhau được.

Trưởng Thôn JTS (tổng hợp)

Cà phê đứng, đừng phê quá (20) - 1

TOP CƯỜI 365 NGÀY

Cà phê đứng, đừng phê quá (20) - 2

TOP CƯỜI ĐẶC BIỆT

Cà phê đứng, đừng phê quá (20) - 3

KHO TRANH VUI

Cà phê đứng, đừng phê quá (20) - 4

ẢNH VIỆT NAM

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN