Cà phê đứng, đừng phê quá (27)

Sự kiện: Cà phê đứng

Xin mời bà con cùng tiếp tục thưởng thức cà phê sáng (hoặc trưa, chiều, tối cũng được) cũng với những tình huống hài hước.

Bàn số 1
- Sáng nào bác cũng thấy cháu vừa xách vali vừa chạy đến cơ quan, chẳng kịp ăn uống gì cả. Đúng là lớp trẻ ngày nay làm việc rất khẩn trương, tích cực.
- Không phải đâu bác ạ. Tại cháu xem World Cup nên ngủ dậy muộn đấy.

*
* *

Bàn số 2
- Tôi vẫn chưa hiểu tại sao con bò tót lại nổi nóng khi thấy màu đỏ?
- Thì nó cũng giống như cầu thủ bị phạt thẻ đỏ thôi.

*
* *

Bàn số 3
- Vừa đến trình nhạc gia về mà sao trông cậu buồn thế?
- Ông già nàng đã thay đổi ý kiến ngay khi biết mình là “vua phá lưới” mùa giải vừa rồi. Cụ bảo: “Anh mà làm rể nhà tôi, gia đình tôi phá sản sớm”. Gia đình nàng làm nghề đánh bắt cá mà.

*
* *

Bàn số 4
- Anh Ba cho em hỏi, nếu mình đi đòi nợ mà con nợ nhỏ con hơn thì sao?
- Bảo với nó nếu nó không trả thì sẽ vẹo má hoặc bóp mỏ!
- Thế còn gặp người to con hơn?
- Thì xuống giọng một chút: Anh thương cho hoàn cảnh của em, vợ bệnh, con khờ... Lẽ nào nó lại không mủi lòng mà trả cho!
- Vậy thì anh Ba thương cho hoàn cảnh em con khờ, vợ bệnh. Anh cho em xin số nợ anh ký hôm khai mạc Worl Cup 2014!

*
* *

Bàn số 5
- Anh ơi, đội vô địch bóng đá thế giới sẽ được thưởng cái gì?
- Thì sẽ được chiếc cúp chứ còn gì.
- Giời ơi, đá nhiều trận như vậy cứu tưởng ít nhất cũng được cái xe máy RS, chỉ có mỗi “chiếc cúp” mà phải khổ sở đến thế...

*
* *

Bàn số 6
- Vừa rồi tớ lẻn vào nhà một thương gia nọ tính làm một mẻ lớn để xài trong mùa World Cup. Vậy mà lúc tớ vào được trong nhà thì trận đấu khai mạc diễn ra hay quá, khiến tớ phải ở lại xem cho hết trận đấu.
- Thế cậu có mang về được gì không?
- Không, vì khi trận đấu kết thúc thì gần 4 giờ sáng rồi.

*
* *

Bàn số 7
- Này, sao trên mạng người ta nói về Toilet nhiều thế nhỉ?
- Cậu đã đọc đâu mà kêu vậy?
- Tớ liếc qua đã nhìn thấy chữ W.C hay được dùng lắm!
- Trời, chữ đó là chữ World Cup chứ không phải chữ “Water closet” (phòng vệ sinh) đâu.

*
* *

Bàn số 8
- Tối qua em có xem hết trận đấu không?
- Ôi! Xem xét gì. Em hận ba cái trò đá bóng lắm!
- Tại lão chồng em. Tối ngày cứ dán mắt vào cái tivi. Ăn thì bóng đá, uống cũng bóng đá mà ngủ thì không chịu... đá bóng tí nào.

*
* *

Bàn số 9
- Anh à, sau khi chào cờ, hai đội bắt tay nhau từng người một và họ nói nhỏ gì với nhau đấy!
- Họ chúc nhau bại trận đấy em ạ!

*
* *

Bàn số 10
- Thi cử tới đâu rồi, cháu của tôi?
- Dạ... chưa biết kết quả ạ. Cháu còn thì dài dài cho đến hết tháng sáu này...
- Ủa, thi đại học mà thi dữ vậy à?
- Dạ đâu phải, cháu nói chuyện dự thi “Dự đoán kết quả World Cup” do mấy tờ báo tổ chức cơ! Hi vọng tràn trề lắm chú ơi!

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN