Cà phê đứng, đừng phê quá (46)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Ông mua bảo hiểm của hãng chúng tôi đi. Nếu bị mất một ngón tay, ông sẽ được đền bù 5% số tiền bảo biểm, tức 10 triệu đồng. Còn nếu mất đi một cánh tay, ông sẽ hưởng ngay 50 triệu đồng...
- Mức đền bù cao nhất là bao nhiêu?
- Vâng, nếu ông bị gãy xương sống thì thật tuyệt. Khi đó ông sẽ giàu to...

*
* *

Bàn số 2
- Ông kiếm đâu ra con chim này thế?
- Tôi phải đến tận đảo Kanarien để mua nó đấy!
- Nhưng ở chỗ bán chim cảnh, ngay chỗ ngã tư kia cũng có vài con loại này đấy thôi?
- Tôi biết thế, nhưng khổ cái là chỗ ấy không có chỗ đậu xe ô tô.

*
* *

Bàn số 3
- Tôi mà có quyền thì tôi đem vứt hết các chai rượu có trên thế gian này xuống biển cho mà xem.
- Hoan hô, ý tưởng tuyệt vời nhất. Anh cũng là người chúa ghét thức uống có cồn như tôi?
- Không, tôi là thợ lặn.

*
* *

Bàn số 4
- Sáng nay lần đầu tôi được gặp vợ anh, cô ấy thật quyến rũ. Còn chiếc váy cô ấy mặc lả lướt như một bài thơ.
- Không chỉ là một bài thôi đâu. Đó là khoản nhuận bút tổng cộng từ 15 bài thơ, 5 truyện ngắn và 3 truyện vừa đấy.

*
* *

Bàn số 5
- Cậu vừa nói là giáo sư X rất đãng trí, để nguyên quần áo nằm vào bồn tắm à? Thế quần áo ông ta ướt hết còn gì?
- Không hề ướt, vì ông ấy quên mở vòi nước.

*
* *

Bàn số 6
- Anh biết gì về các kiểu sinh đẻ?
- Thứ nhất là sinh sớm, thứ hai là sinh trễ và thứ 3 là sinh không đúng.
- Anh hãy nói cụ thể hơn xem nào.
- Sinh sớm là sinh trước khi cưới, sinh trễ là sinh sau khi chồng mất đã hơn 1 năm và sinh không đúng là vợ mình không sinh mà là cô gái hàng xóm sinh.

*
* *

Bàn số 7
- Lâu rồi cậu có gặp thằng Tư cùng học lớp hồi phổ thông trung học với tụi mình không?
- Có, tớ mới gặp nó hôm rồi. Hồi đó thi rớt đại học, nó về quê làm ruộng và làm điện lạnh.
- Ủa, nó học điện lạnh lúc nào, mà ở quê nó thì làm điện lạnh cho ai?
- Tớ về quê nó chơi, thấy nó dùng điện chích cá, bẫy chuột mà... ai thấy cũng ớn lạnh đó mà!

*
* *

Bàn số 8
- Đố cậu: Phở bây giờ với phở ngày xưa, phở nào ngon hơn?
- Tất nhiên là phở bây giờ phải ngon hơn rồi! Nhiều gia vị, đồ nêm nếm thơm tho thế kia mà...
- Chưa chắc đâu. Vì tiệm phở bây giờ mở ra nếu không có hai chữ gia truyền trên bảng hiệu thì đó ma nào vào ăn.

*
* *

Bàn số 9
- Này cậu, sách giáo khoa cứ thay đổi xoành xoạch thế làm sao mà soạn bài có chất lượng cho học sinh được?
- Ối dào, cậu khéo lo bò trắng răng, thì soạn cho có thôi là đủ rồi!
- Cậu nói thế mà nghe được à?
- Này, chả phải sách bây giờ không phải để dạy và học, mà là viết ra để... tiếp tục cải cách hay sao?

*
* *

Bàn số 10
- Tôi để ý cứ lúc nào ông xã bà giặt quần áo là bà lại gây “chiến tranh”.
- Ấy, đấy là mẹo vặt của tôi để giặt đồ sạch đấy.
- Mẹo vặt?
- Chứ sao! Vì có bực tức thì ông ấy mới vò mạnh tay được.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN