Cà phê đứng, đừng phê quá (46)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Anh làm việc ở công ty cũ trong bao lâu?
- 30 năm.
- Anh mới 25 tuổi thôi mà?
- Tôi có rất nhiều giờ làm thêm.

*
* *

Bàn số 2
- Nếu làm việc ở công ty của anh thi mức lương của tôi ra sao?
- 6 đô/giờ trong 6 tháng đầu. Sau đó 7,5 đô/giờ trong 6 tháng tới. Anh sẽ nhận việc chứ?
- Chắc rồi. Tôi sẽ quay lại sau 6 tháng nữa.

*
* *

Bàn số 3
- Tôi đang tuyển một người vào vị trí công việc đòi hỏi là người rất có trách nhiệm.
- Tôi đây! Trong 7 công ty cũ trước đây, bất cứ khi nào có rắc rối, tôi luôn là người chịu trách nhiệm.

*
* *

Bàn số 4
- Anh ấy xem em không bằng mấy đồng lẻ của ảnh nữa. Em lấy mấy đồng lẻ anh ấy cũng không cho...
- Đúng là đồ keo kiệt! Thế nó nói sao?
- Anh ấy nói: “Em lấy hết tiền chẵn rồi cũng phải để lại mấy đồng lẻ cho anh uống cà phê chứ”.

*
* *

Bàn số 5
- Trên đời này có hai loại đàn ông để chị em mình yêu.
- Đó là hai loại đàn ông thế nào?
- Loại đàn ông có thể bê một chiếc tủ lạnh lên tầng 5 mà không cần thang máy. Loại đàn ông thứ hai có tiền để trả công cho những người đàn ông thuộc loại thứ nhất.

*
* *

Bàn số 6
- Tối qua trông thấy cậu tới khu sinh viên nữ lúc 12 giờ, cậu bị phạt 20 đô. Nếu lần sau tôi còn bắt gặp, cậu sẽ bị phạt 30 đô đấy.
- Thưa thầy, vậy nếu em nộp phạt luôn cả học kỳ thì có được giảm không ạ?

*
* *

Bàn số 7
- Ông đã đọc bản thảo tập thơ Thông Tấn Thôn của tôi chưa?
- Rồi! Nhưng anh biết không, giữa chúng có một khổ thơ mà ngay cả cố thi sĩ Xuân Diệu đa tài cũng chịu chẳng viết ra nổi.
- Ồ, ông lại khen quá mức rồi! Đấy là bài nào vậy?
- Cái đoạn tả tới, tả lui về điện thoại di động đời mới của anh ấy.

*
* *

Bàn số 8
- Quốc kỳ của nước Na Uy có 3 màu đỏ, trắng, xanh. Mỗi khi nhận nhận được giấy báo thuế là mặt dân Na Uy đỏ lên, khi đọc số tiền phải đóng thì mặt trắng ra và khi ký tên thì nó xanh lét.
- Quốc kỳ Mỹ cũng vậy, có điều ngoài những thư đó, họ còn thấy mắt tóe ra những ngôi sao.

*
* *

Bàn số 9
- Lạc đà và bợm nhậu khác nhau chỗ nào?
- Là đà có thể không uống mà vẫn làm việc suốt cả tháng, còn bợm nhậu có thể uống cả tháng mà không làm gì hết.

*
* *

Bàn số 10
- Sự liên quan giữa họng và chân là thế nào nhỉ?
- Nếu cậu để chân ướt, cậu sẽ bị viêm họng. Còn nếu cậu để họng ướt, chân sẽ đứng không vững.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN