Cà phê đứng, đừng phê quá (48)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Anh xem đôi giày em mới mua có đẹp không, trông cứ như hai con thuyền nhỏ ấy.
- Nhưng với cái giá của nó, theo anh biết thì cỡ tương đương giá hai con tàu to ấy chứ!

*
* *

Bàn số 2
- Phiếu bảo hành trong các sản phẩm thường ghi là trong 1 năm có nghĩa là gì?
- Nghĩa là nếu mặt hàng này bị hỏng, anh gọi đến bộ phận bảo hành sẽ có người đến sửa trong vòng 1 năm.

*
* *

Bàn số 3
- Anh chị đi nghỉ mát ở biển về mà trông chẳng đen đi là mấy.
- Ôi trời, các dịch vụ ở đó đã lột da chúng tôi rồi còn đâu!

*
* *

Bàn số 4
- Tôi không thể chịu đựng được anh nữa! Hôm qua anh đọc báo trong giờ làm việc.
- Nhưng chẳng phải hôm qua chính sếp đã bảo tôi phải đọc báo ở nhà là gì? Nếu không phải đọc báo thì tôi đã tới đúng giờ rồi!

*
* *

Bàn số 5
- Anh có những khả năng gì mà muốn làm việc ở Trung tâm dự báo?
- Có chứ! Trong năm vừa qua tôi đã 3 lần trúng xổ số tự chọn.

*
* *

Bàn số 6
- Anh có khả năng đặc biệt nào không?
- Dĩ nhiên, tôi giải được tất cả những ô đuổi hình bắt chữ trên điện thoại.
- Không phải vậy, ý tôi muốn nói là khả năng đặc biệt trong công việc kia.
- Thì đúng vậy, tôi chơi trò này toàn trong giờ làm việc đấy chứ!

*
* *

Bàn số 7
- Tay nhân viên mới vào có làm được việc không đấy?
- Khó chịu lắm. Sáng nào hắn ta cũng tới sớm nhất, ngồi vào bàn là làm việc luôn một mạch. Không cà phê, trà thuốc như tụi mình đâu.

*
* *

Bàn số 8
- Có người yêu cầu tôi viết nhận xét về cô giúp việc cũ để họ nhận cô ta vào làm việc. Cô ấy rất lười, hay buôn chuyện, tham ăn. Nhưng dù sao cũng nên nói thêm điều gì đó có lợi cho cô ấy!
- À, có thể viết thêm là cô ta luôn ăn ngon miệng và ngủ một mạch từ chập tối tới sáng.

*
* *

Bàn số 9
- Nếu trong khi làm việc mà bị toát mồ hôi thì phải làm gì?
- Tôi chưa biết công việc đó là gì, nhưng theo kinh nghiệm thì người ta không nên đắp chăn trong lúc ngủ gật.

*
* *

Bàn số 10
- Cuối cùng thì sếp đã phải chú ý tới mình.
- Thế à?
- Sáng nay, sếp gọi mình vào nói: “Này, cậu đi loanh quanh, tán phét thế là đủ rồi, tìm việc gì mà làm đi chứ!”.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN