Cà phê đứng, đừng phê quá (49)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Sao đơn khiếu nại của cụ lại lạ thế này?
- Lạ cái gì đâu chú, cũng họ tên, cũng trình bày hoàn cảnh...
- Không, ý tôi là sao cụ lại ép plastic cái đơn cơ!
- Tôi ép dẻo đấy, chịu nước rất tốt, vì nghe đồn các chú ngâm đơn rất lâu.

*
* *

Bàn số 2
- Con trai gì mà móng tay, móng chân sơn loè loẹt! Đúng là “xăng pha nhớt”.
- Bà xưa rồi, bây giờ ai mà nói vậy, quê chết.
- Chớ nói sao mới đúng?
- Bây giờ phải gọi là xăng pha a-xê-tôn đó bà!

*
* *

Bàn số 3
- Ông đặt bể cá to trong văn phòng để làm gì?
- Để tạo cảm giác thú vị khi nhìn thấy ai đó há miệng mà không phải xin tiền.

*
* *

Bàn số 4
- Anh thuộc trường phái nào?
- Tôi thuộc trường phái hiện thực.
- Vậy tại sao trong bức tranh “Trên công trường” anh vẽ các công nhân đang đều đang ngồi hút thuốc hoặc đánh bài?
- Thì tôi đã nói tôi thuộc trường phái hiện thực cơ mà lại.

*
* *

Bàn số 5
- Các anh dự báo thời tiết lúc nào cũng chính xác chứ!
- Về thời tiết thì lúc nào cũng chính xác, chỉ sai sót chút ít về ngày thôi.

*
* *

Bàn số 6
- Xin ông ra tay làm phúc, thấy kẻ nghèo hèn xin bố thí...
- Tại sao anh không chịu lao động? Tôi thấy anh còn trẻ lại khỏe thế này.
- Vâng, nếu tôi mà lao động thì làm sao mà được trẻ khỏe thế này.

*
* *

Bàn số 7
- Anh ơi làm ơn làm phúc cho tôi xin ít tiền lẻ.
- Nhưng tại sao anh đi ăn xin mà có tới 8 cái mũ vậy?
- Lúc đầu, tôi cũng ngây thơ tưởng chỉ 1 cái là đủ, nhưng không ngờ thời buổi ngày càng khó khăn...

*
* *

Bàn số 8
- Có chuyện gì mà đầu anh sưng một khối u vậy, gây gổ à?
- Hoàn toàn không. Hôm qua tôi chỉ vô tình nói: “Này ông Hải, ném cho tôi cái cờ-lê số 27”.
- Thì sao?
- Tôi đâu ngờ là trong xưởng có tới 9 tên Hải.

*
* *

Bàn số 9
- Nghe nói anh làm ở bưu điện, đóng dấu thư từ, công văn phải không?
- Phải.
- Anh không thấy công việc nhàm chán à? Ngày nào cũng như ngày nào...
- Sao lại ngày nào cũng như ngày nào?! Ngày nào thì phải đóng giấu ngày đó chứ!

*
* *

Bàn số 10
- Thời buổi này không thể có tình bạn thực sự. Hôm qua, mình hỏi vay thằng Tèo 10 triệu mà đồ con bò ấy từ chối.
- Mình cũng báo trước với cậu là mình cũng là đồng loại của của thằng Tèo đấy!

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN