Cà phê đứng, đừng phê quá (70)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Vợ tớ sẽ hết sức mãn nguyện khi được cầm trong tay cả triệu bạc mỗi ngày.
- Cô ấy làm gì với món tiền lớn như thế?
- Ai mà biết được, bởi tớ có đưa cho cô ta xu nào đâu.

*
* *

Bàn số 2
- Tại sao cậu lại quyết định bán chiếc kèn đồng gia bảo ấy đi?
- Vì tay hàng xóm vừa tậu khẩu súng bắn tỉa gắn kính ngắm hồng ngoại.

*
* *

Bàn số 3
- Sự giống và khác nhau giữa di truyền và hoàn cảnh là ở chỗ nào?
- Nếu một đứa bé sinh ra mà giống cha mẹ thì đó là di truyền.
- Còn hoàn cảnh?
- Sẽ là hoàn cảnh nếu nó giống... ông hàng xóm.

*
* *

Bàn số 4
- Tiếng ve chỉ có vào mùa hè thôi phải không?
- Ừ. Ve kêu hết 3 tháng hè, kêu đến khi khai giảng năm học mới nó mới ngừng.
- Nhưng sao bây giờ ta chỉ nghe thấy tiếng ve trong khoảng chục ngày thôi?
- Học sinh được nghỉ 10 ngày đã phải đi học hè, học thêm... thì nó còn kêu làm gì nữa.

*
* *

Bàn số 5
- Này, sao bọn trẻ bây giờ thích ăn kẹo cao su thế nhỉ?
- Đơn giản thôi, bọn trẻ muốn thử hương vị của tình yêu và hôn nhân ấy mà.
- Tớ không hiểu.
- Nhai kẹo cao su lúc đầu thì là “tiền hôn nhân”, vừa thơm, vừa ngọt, vừa dẻo. Sau đó chuyển sang giai đoạn “hôn nhân”, không thơm, không ngọt mà còn dai như chão. Nuốt không được mà nhả cũng không xong.

*
* *

Bàn số 6
- Khiếp, bây giờ báo đài đưa tin dịch tiêu chảy cấp ở khắp mọi nơi, thật đáng sợ.
- Với tôi thì tiêu chảy lại có cái hay.
- Hay gì cơ chứ?
- Chả là lão nhà tôi ngày trước ăn nhậu liên tục với bạn bè ngoài quán, khi về nhà sặc mùi bia rượu mắm tôm, nay thì lão sợ mất vía, chuyên tâm với... cơm nhà.

*
* *

Bàn số 7
- Làm thế nào để lên chức nhanh hả cậu?
- Theo tớ, cậu khéo nịnh sếp, ví dụ như sếp bảo thích xem đá bóng, cậu cũng nói là thích, sếp thích ca nhạc, hay thích thơ, thích chơi cờ, cậu cũng bảo là thích. Vì sếp hay có cảm tình với người cùng sở thích.
- Ôi! Nếu giả sử sếp bảo thích cô thư ký mới thì sao?

*
* *

Bàn số 8
- Tôi thấy cầu thủ bóng đá bây giờ thu nhập cao lắm, nên tôi tính cho thằng út nhà tôi nghỉ học chữ để chuyển sang học đá bóng.
- Không được đâu ông ơi. Môi trường bóng đá bây giờ bạo lực dữ lắm, tôi nghe cái thằng bình luận viên nó nói nào là “kèm chặt”, “bắn chết đối phương”, “rơi vào bẫy”, “hạ knock- out”... nghe mà phát sợ. Cứ thế thì lương đến bạc tỉ tôi cũng không nên.

*
* *

Bàn số 9
- Mỗi lần say xỉn, ông nhà tôi tỏ ra rất hào phóng, có bao nhiêu tiền trong túi ông ấy đều móc sạch ra đưa cho tôi. Tiếc mỗi cái là...
- Bà còn tiếc cái gì nữa?
- Do ăn nhậu nên cái ví của ông ấy thường ở trong tình trạng “vườn không nhà trống”, chả mấy khi có tiền.

*
* *

Bàn số 10
- Học môn lý luận văn học tớ mới hiểu thêm về nghệ thuật.
- Nghe cậu nói thế chắc cậu cũng có khiếu thẩm mĩ ấy nhỉ?
- Quả là tớ có cái nhìn khách quan hơn, mỗi khi đi trên các tuyến đường ở thành phố, thị xã, khắp nơi đâu đâu cũng thấy những đống rác được bày một cách rất... nghệ thuật.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN