Cà phê đứng, đừng phê quá (74)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Vừa nãy khi mình vừa lên xe buýt có đến 3 anh chàng rất lịch thiệp đã đứng dậy nhường chỗ cho tớ đấy.
- Thế có đủ chỗ cho cậu ngồi không?

*
* *

Bàn số 2
- Cách đây hai tháng tớ đã phạm một sai lầm nghiệp vụ nghiêm trọng.
- Sai lầm gì thế?
- Tớ chữa khỏi cái tay đau cho một bệnh nhân chỉ trong một ngày, và bây giờ thì tớ mới biết đó là một triệu phú.

*
* *

Bàn số 3
- Làm sao mà cậu có thể cưới được anh chàng trẻ trung phong độ thế nhỉ?
- Có gì đâu, tuy mình mới 50 nhưng mình nói với chàng là mình đã 78 tuổi rồi. Hí hí...

*
* *

Bàn số 4
- Cậu biết tin gì chưa? Tom bị đuổi khỏi đội tuyển leo núi của bọn mình rồi.
- Sao thế? Thành tích của cậu ấy tốt mà.
- Huấn luyện viên vừa phát hiện ra là lúc xuống núi cậu ta toàn dùng thang máy.

*
* *

Bàn số 5
- Sáng hôm đó chuyện gì đã xảy ra mà bà đánh chồng ác liệt vậy?
- Tôi tỉnh dậy, đang định xuống giường thì chồng tôi quàng tay giữ tôi lại và nói: “Hồng, thêm một chút nữa đi!”.
- Vậy thì sao?
- Ông quên mất tên tôi là Hoa à?

*
* *

Bàn số 6
- Ngày xưa, trường mình tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn 99 với 100%, liên tục được khen là “có thành tích cao”.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ tuy tỷ lệ ấy “tăng lên” còn có 23% nhưng lại được khen nhiều hơn. - Vô lý.
- Khen vì “thực hiện thi cử nghiêm túc, trung thực” mà vô lý được à?

*
* *

Bàn số 7
- Dạo này vào mùa Ngoại hạng Anh, lão chồng mình cứ chúi mũi vào cái ti vi, đêm cũng ôm ti vi, bỏ mặc mình, buồn lắm cậu ạ.
- Sao không bảo mình sớm? Được rồi, để mình giúp cậu.
- Cậu định làm thế nào?
- Chồng mình làm bên sở điện, để mình bảo anh ấy đưa nhà cậu vào danh sách những khu vực thường xuyên... mất điện.

*
* *

Bàn số 8
- Được trao tặng Kỷ niệm chương là ghi nhận quá trình công tác, cống hiến. Mà... sao em thấy sếp có vẻ không được vui?
- Vui thế nào được? Kỷ niệm chương là dấu hiệu chóng “về” đấy.

*
* *

Bàn số 9
- Xin ông cho biết là tại sao sống giữa một thành phố xô bồ, bon chen và bụi bặm như thế mà ông vẫn có thể “sản” ra được những vần thơ tuyệt diệu như thế ạ?
- Cứ đến khu phố tôi ở đi, chỉ cần vào những ngày mưa, cậu chịu khó ngồi nhìn ra “dòng sông” trước cửa là thơ nó cứ tuôn ra như suối ấy.

*
* *

Bàn số 10
- Này, ông có bí quyết nào mà làm bà xã giảm cân nhanh thế, bày cho tôi với.
- Đơn giản mà, tôi chỉ cần phao tin là... tôi có bồ nhí.
- Thế là bà xã cậu đi tập thể dục hả?
- Đâu có, nghe phong phanh tin ấy, bà ấy phải quyết truy cho ra “tình địch”, đêm nằm vắt tay lên trán mà nghĩ cách đánh ghen, rồi tủi thân, hờn giận... có mà béo đằng trời.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN