Cà phê đứng, đừng phê quá (77)
Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!
Bàn số 1
- Sao tôi không thấy anh mua hoa tặng vợ bao giờ?
- Ôi dào, tôi mà mua thì bà ấy sẽ làm chổi lau nhà ngay!
- Đâu có sao, chổi lau nhà cũng tốt chứ!
- Nhưng bà ấy không dùng nó để lau nhà mà dùng nó để đập tôi.
*
* *
Bàn số 2
- Chào anh! Khỏe không dạo này anh làm gì?
- Chẳng làm gì hết!
- Thế còn vợ anh?
- A... Nếu về vợ tôi thì anh phải hỏi cô ấy không làm những gì, không thích những gì, và không biết làm những gì.
*
* *
Bàn số 3
- Nè, giờ cậu đang làm ở công ty nào vậy?
- Đang thấy nghiệp.
- Từ lúc ra trường tới giờ à?
- Không, từ lúc ra trường tớ đã làm 3 công ty rồi!
- Bộ không đúng sở trường nên xin nghỉ à?
- Ngược lại là đằng khác, rất phát huy sở trường của tớ hồi còn là sinh viên ấy chứ!
- Sở trường gì?
- Cầm đồ!
*
* *
Bàn số 4
- Này cậu, sao dạo này mỗi lần hôn nhau, người yêu tớ lại không nhắm mắt nhỉ?
- Thế trước đây thì sao?
- Trước đây thật là tuyệt. Mắt cô ấy lim dim, người thì mềm nhũn. Còn bây giờ một con mắt mở và một con mắt nhắm.
- Hả? Chắc bây giờ nhiều trộm hơn trước đây!
*
* *
Bàn số 5
- Tớ cam đoan với cậu là không đâu trên thế giới này đạt được thành tích phổ cập như nước mình đâu!
- Cậu căn cứ vào đâu mà nói thế?
- Chớ còn gì nữa. Ở nước khác phát triển đến mấy cũng chỉ 80% đến 90% dân số biết chữ. Ở nước ta đến con chó, con bò cũng biết đọc.
- Sao cậu biết?
- Tớ thấy trường tớ có tấm biển: “Cấm chó đái ở đây!”, rồi “Cấm bò qua đường”... , nghĩ coi nếu chúng không biết đọc thì treo biển đó làm gì?
*
* *
Bàn số 6
- Từ ngày đề án tin học hóa được áp dụng vào cơ quan tôi, tình trạng nói chuyện riêng bớt hẳn.
- Có đúng vậy không?
- Đúng vậy, bây giờ mọi người tập trung thời gian vào chơi Game và chat với nhau qua Facebook thôi!
*
* *
Bàn số 7
- Khi đến nhà ông X... , ông đừng chúc ông ta năm nay làm ăn gấp 5 lần năm ngoái nhé!
- Sao vậy?
- Vì công ty của ông này chuyên đào đường. Chúc vậy hóa ra mình lại mong năm nay công ty của ông ta đào đường nhiều gấp 5 gấp 10 lần năm ngoái à?
*
* *
Bàn số 8
- Nếu được một lời ước thì anh sẽ ước gì nào? Một cái ô tô đắt tiền phải không?
- Tôi chỉ ước gì vợ tôi trở thành cái máy ATM thôi!
- Ủa?
- Để tôi có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không phải nghe tiếng ca cẩm gì!
*
* *
Bàn số 9
- Chị xem chiếc váy tôi mới mua để mặc vào dịp nghỉ mát sắp tố này có đẹp không?
- Quá tuyệt! Nhìn phía sau ai cũng tưởng chị xinh đẹp lắm!
*
* *
Bàn số 10
- Maria chết rồi!
- Maria nào? Nhà cậu nuôi người ngoại quốc à? Tại sao chết?
- Maria là con cá vàng nhà mình. Tối qua đi nhậu về, ông đã uống hết nước trong bể của nó nên mới chết.
Thái Joker (tổng hợp)