Cà phê đứng, đừng phê quá (78)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Hôm đám cưới, ông già vợ cho vợ chồng mày cái gì?
- Chỉ có chiếc xe gắn máy ba thì thôi.
- Sướng nha! Ơ... xe gì mà ba thì?
- Đề Thì không nạp, đạp Thì không nổ, đổ Thì không dựng nổi!

*
* *

Bàn số 2
- Em muốn anh tặng em món gì?
- Anh S cứ bảo em ừ một tiếng là anh ấy tặng em một chiếc Spacy và một cái 5S, nhưng... đời nào em nhận của hắn. Họa chăng của anh thì em mới bằng lòng...

*
* *

Bàn số 3
- Trước kia, vợ là người “nâng khăn sửa túi” cho chồng.
- Còn hiện nay?
- Là người ngửi khăn (xem có mùi nước hoa lạ hay không) và lục túi chồng.

*
* *

Bàn số 4
- Mày biết không, anh tao có khả năng biết tên người nào đó mà không cần hỏi đấy!
- Vậy mà anh cũng nói, anh tao có khả năng không cần hỏi mà người ta có nhiệm vụ phải nói tên, địa chỉ, tel cho anh tao nghe đấy...
- Vậy chứ anh mày làm nghề gì?
- Cho thuê băng đĩa...

*
* *

Bàn số 5
- Hai đứa con của anh lúc này làm gì?
- Cũng đỡ lắm! Chúng nó ngồi đếm tiền cả ngày, chỉ rảnh được ngày chủ nhật.
- Tụi nó buôn bán gì mà quá quá vậy?
- Buôn bán gì đâu! Một đứa làm ở kho bạc còn đứa kia làm ngân hàng!

*
* *

Bàn số 6
- Bố mẹ đã dặn các con là phải ăn ở hòa thuận. Nếu có chuyện gì trái ý thì đóng cửa dạy nhau, chứ sao lại để hàng xóm biết.
- Dạ... xin lỗi bố mẹ. Tại vì lúc đó không ai chịu ra... đóng cửa ạ!

*
* *

Bàn số 7
- Thằng Út tính cưới con P ở xóm mình, ôngthấy sao?
- Con nhỏ đó có dương mặt “ăn tiền” nhất ở đây đó ông. Cắt lúm đồng tiền hết một triệu, cằm chẻ một triệu rưởi, độn mũi hết hai triệu, cắt mí mắt hết một triệu bạc! Ăn tiền quá chớ!

*
* *

Bàn số 8
- Tại sao mặt cậu lại thâm tím thế?
- À, vì một cô gái.
- Cậu vừa bênh vực cô ấy khỏi sự hiếp đáp của người khác nên cậu bị đánh à?
- Không, mà vì tớ đã... hôn trộm cô ấy!

*
* *

Bàn số 9
- Thời kỳ mở cửa có khác, bọn gian thương được dịp sản xuất hàng giả tung ra thị trường.
- Khiếp thật, đến cả đồ nhậu tôi cũng xài hàng phải hàng giả.
- Đến thế cơ à! Món gì vậy?
- Món giả cầy.

*
* *

Bàn số 10
- Gia đình ví như một môi trường tươi mát để chúng ta hít thở...
- Như vậy là môi trường của tôi bị ô nhiễm rồi.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN