Cà phê đứng, đừng phê quá (80)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Tới giờ này mà mình vẫn chưa có may mắn được gặp vợ cậu.
- Căn cứ vào đâu mà cậu cho đó sẽ là điều may mắn?

*
* *

Bàn số 2
- Không bao giờ tôi mua những loại kem đánh răng mà nha sĩ khuyên dùng cả.
- Vì sao thế?
- Các nha sĩ lúc nào chả muốn có nhiều người bị đau răng.

*
* *

Bàn số 3
- Cạnh nhà mình có cặp vợ chồng, chồng làm nhân viên thu thuế, còn vợ thì vắt sữa bò. Hai nghề này tuy không hoàn toàn giống nhau nhau nguyên tắc nghề nghiệp thì lại giống nhau, cậu tin không?
- Ở điểm nào?
- “Không được bỏ sót”.

*
* *

Bàn số 4
- Vì sao Chí Phèo lại trân trọng bát cháo hành của Thị Nở đến thế nhỉ?
- Vì trong bát cháo đó không có hoóc-môn tăng trưởng, không có hàn the, u-rê, 3MCPD...

*
* *

Bàn số 5
- Cuối cùng thì tớ cũng lọt vào mắt xanh của cô ấy.
- Chúc mừng cậu. À mà tình huống lúc đó thế nào?
- Hôm qua hai đứa gặp nhau ở đầu hẻm, cô ấy nói: “ Trông anh rất giống với ông bán bánh mì dạo buổi tối”.

*
* *

Bàn số 6
- Mẹ vợ tớ là một chuyên gia ẩm thực nên vợ tớ nấu ăn rất tuyệt vời.
- Còn mẹ vợ tớ là giám đốc nên vợ tớ giống y như bà về khoản không bao giờ nhớ lời hứa về khoản tiền thưởng cho cấp dưới vào cuối tháng cả.

*
* *

Bàn số 7
- Sao hôm nay hội đồng quản trị họp mà đến nửa chừng cậu lại ra đây uống cà phê vậy?
- Ừ, nửa đầu bàn chuyện công việc thì tớ họp, còn nửa sau là họp họ, tớ còn ngồi đó làm gì nữa.
- Họp họ?
- Ừ, trừ tớ ra thì những người còn lại đều là con cháu họ cả. Bây giờ họ đang ngồi họp bàn về việc tổ chức đám giỗ tổ ở quê ấy mà.

*
* *

Bàn số 8
- Chà, dạo này tiền nong rủng rỉnh nhỉ? Sau chầu cà phê này đi nhậu đi.
- Làm sao mà cậu bảo tớ tiền nong rủng rỉnh?
- Thì cậu có cả tiền mua keo bọt vuốt tóc lên cứng đờ thế kia.
- Oan tớ quá. Đấy là tại cả tháng nay tớ gội đầu bằng nước lã đấy.

*
* *

Bàn số 9
- Sao công viên ở đây cứ đặt ghế đá ở các cột bóng đèn sáng trưng, ai còn dám ngồi chứ.
- À, dạo này nhiều người ra công viên nên xảy ra tình trạng thiếu ghế đá.
- Thế thì liên quan gì?
- Nên họ phải chuyển ghế đá từ chỗ tối, rậm rạp ra đặt ở các cột bóng đèn thì không sợ thiếu nữa.

*
* *

Bàn số 10
- Ăn uống phải cẩn thận, thời buổi này thực phẩm độc hại nhiều quá.
- Hay ta chỉ ăn cơm với cá thôi? Thịt thì lở mồm long móng, H5N1, tăng trọng, hooc-môn...
- Không được đâu. Cá thì bị ướp u-rê. Hay ta chuyển sang ăn chay?
- Ăn chay cũng chết, rau thì dư lượng thuốc trừ sâu, nước tương thì chứa 3-MCPD gây ung thư...
- Ăn gì cũng chết. Biết ăn cái gì đây?
- Chỉ có “ăn hối lộ” là không chết. Chỉ bị “nghiêm khắc phê bình” hoặc “hưởng án treo” là cùng. Hay ta chuyển sang ăn hối lộ đi?

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN