Thơ vui 8/3: Vài lời nhắn gửi chồng yêu

Sự kiện: Lời chúc ngày 8-3

Bài thơ tung lên facebook của "hội văn thơ dân gian đương đại Việt Nam" vài phút đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của chị em.

Anh ơi mùng tám tháng ba

Toàn thế giới chứ riêng nhà mình đâu

Cho nên anh chớ càu nhàu

Anh cứ vui vẻ mà hầu hạ em

Mua quà vài thứ rẻ tiền

Từ khoản tích góp quỹ đen hàng ngày

Mua vàng mua cả một cây

Đừng mua mấy chỉ em đây lại buồn

Đưa em đi lượn phố phường

Mua nước hoa có mùi Hương ngọt ngào

Mua váy áo đẹp biết bao

Em xinh, anh sẽ tự hào, chứ ai?

Mua thêm dây chuyền, bông tai

À thêm đôi guốc cho dài đôi chân

Son phấn em cũng rất cần

Để còn trang điểm mỗi lần đi chơi

Túi xách thì mua một đôi

Xe em cũng phải lên đời rồi anh

Hôm trước anh có cằn nhằn

Điện thoại em phải mấy lần sạc pin

Vậy đổi điện thoại cho em

Sam-sung, Ai-pát, Ai-phôn 4 Gờ...

Đi một vòng, đã mệt phờ

Giờ mình sẽ ghé Bờ Hồ ăn kem

Vợ chồng đang tuổi “hồi teen”

Ăn rồi nhớ thủa sinh viên chúng mình

Rồi tặng em đoá hoa xinh

Vì em vẫn muốn là mình trẻ trung

Về nhà đồ đạc lung tung

Thôi anh dọn nhé, em không dám phiền

Hôm nay em là vợ hiền

Sẽ ngoan ngoãn chẳng vòi tiền anh đâu

Rồi em tắm rửa gội đầu

Thơm phưng phức để lại hầu hạ anh...

Tháng Ba, ngày Tám đã gần

Đôi lời nhắn gửi ân cần đến anh...

Song Nguyên

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Lời chúc ngày 8-3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN