Trọng Nhân lạnh lùng chinh phục đỉnh Olympia

Bứt phá vươn lên ở phần thi “Vượt chướng ngại vật”, cậu học trò trường THPT chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 14 với số điểm 260.

Ngày 3/8, 4 thí sinh đã tham dự vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Trước cuộc thi, cả 4 thí sinh đều có tâm lý thoải mái, tự tin. Kết thúc cuộc thi, Trọng Nhân giành 260 điểm, Hoàng Bách 240 điểm; Ngọc Anh giành 140 điểm; Tiến Đạt 90 điểm.

Nguyễn Trọng Nhân, học sinh trường THPT chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang đã giành giải nhất cuộc thi quý IV với 260 điểm. Hành trình đến với trận chung kết của Nhân cũng không hề đơn giản khi về nhất với cách biệt chỉ 5 điểm so với thí sinh xếp thứ hai ở cuộc thi quý 4.

Trong vòng thi khởi động:

Ngọc Anh là thí sinh đầu tiên trả lời những câu hỏi trong phần thi khởi động. Ngọc Anh đã trả lời nhanh câu hỏi trước thời gian 60 giây và giành được 70 điểm. Vũ Tiến Đạt cũng giành được 60 điểm trong phần thi này.

Trọng Nhân vẫn điềm tĩnh như cuộc thi quý, không quá lo lắng. Kết quả, Trọng Nhân giành 70 điểm.

Hoàng Bách là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Trước khi dự thi, Bách cho biết, bản thân thấy hơi bất lợi vì không được học kiến thức lớp 12. Tuy nhiên, ở phần thi này, Bách vẫn giành được 50 điểm.

Ở phần thi vượt chướng ngại vật:

Ngay khi mở được từ hàng ngang đầu tiên, cả 4 thí sinh đều giành được 10 điểm. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tiến Đạt có tín hiệu xin trả lời chướng ngại vật và chọn câu trả lời là "Trường Sa". Trọng Nhân cũng có câu trả lời là "Biển Đông". Lúc này, khán giả ở trường quay, cũng như khán giả ở các điểm cầu Điện Biên và Tiền Giang đều rất căng thẳng. Khi MC Tùng Chi xướng tên Trọng Nhân trả lời đúng, không khí tại trường quay như vỡ òa. Có thêm được 80 điểm, Trọng Nhân đã bứt phá vươn lên dẫn đầu với 160 điểm.

Trọng Nhân lạnh lùng chinh phục đỉnh Olympia - 1

Nguyễn Trọng Nhân đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 14 với số điểm 260.

Phần thi tăng tốc:

Ở câu hỏi 1, câu hỏi về mật mã, cả 4 thí sinh không giành được điểm. Câu hỏi 2, cho hình ảnh và thí sinh tìm câu trả lời đúng, Hoàng Bách giành được thêm điểm.

Câu hỏi 3, Hoàng Bách lại có thêm 40 điểm cho câu trả lời đúng. Câu hỏi 4, Bách nhanh tay giành 40 điểm; Đạt được 30; Nhân 20; Ngọc Anh 10 điểm.

Sau phần thi tăng tốc, Hoàng Bách cũng bứt phá vượt qua hai thí sinh, đạt 170 điểm, chỉ đứng sau Trọng Nhân (220 điểm).

Phần thi về đích:

Ngọc Anh là thí sinh dự thi đầu tiên.

Ở câu hỏi thứ 3, Ngọc Anh đã xuất sắc giành 60 điểm với ngôi sao hi vọng. Ngay sau câu hỏi được đọc lên, Ngọc Anh đã có câu trả lời. Tuy nhiên, do quá xúc động, mất bình tĩnh nên Ngọc Anh cho rằng mình chọn đáp án sai và rất tiếc vì không sử dụng máy tính. Nhưng ngay sau đó, MC Tùng Chi công bố đáp án của Ngọc Anh là đúng. Kết thúc phần thi này, Ngọc Anh có 140 điểm.

Trong khi đó, Vũ Tiến Đạt chọn gói 60 điểm và chọn ngôi sao hy vọng ở ngay câu hỏi đầu tiên. Tuy nhiên, kết thúc phần thi này, Đạt không giành được điểm nào.

Nguyễn Trọng Nhân đã thận trọng chọn gói câu hỏi 40 điểm. Ở câu hỏi 1 và 2, Trọng Nhân trả lời nhanh và giành được 20 điểm. Câu hỏi 4, liên quan đến 3 bộ phận quan trọng của mũ bảo hiểm, Trọng nhân tiếp tục giành 10 điểm. Trọng Nhân vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng trả lời các câu hỏi của chương trình. Kết thúc phần thi về đích, Trọng Nhân giành trọn 40 điểm, nâng tổng điểm lên 260.

Là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi quyết định, Hoàng Bách tỏ ra khá căng thẳng. Bách chọn gói câu hỏi 80 điểm. Ở câu hỏi cuối cùng, câu hỏi tiếng Anh, Bách đặt ngôi sao hy vọng và giành được 60 điểm ở câu hỏi này. Tuy giành điểm khá cao ở phần thi này nhưng tổng điểm 240 cũng không giúp Hoàng Bách giành được vòng nguyệt quế.

Kết quả cuối cùng Trọng Nhân giành được 260 điểm; Hoàng Bách 240; Ngọc Anh 140; Tiến Đạt 90. Với kết quả này, cậu học trò trường THPT chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 14 với phần thưởng là suất học bổng du học nước ngoài trị giá 35.000 USD.

Trọng Nhân lạnh lùng chinh phục đỉnh Olympia - 2

 Khán giả cổ vũ cho 4 thí sinh trong vòng chung kết

Trọng Nhân lạnh lùng chinh phục đỉnh Olympia - 3

Bốn thí sinh tham dự vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Trọng Nhân lạnh lùng chinh phục đỉnh Olympia - 4

 Nguyễn Hoàng Bách, học sinh trường THPT Năng Khiếu, TP.HCM 

Trọng Nhân lạnh lùng chinh phục đỉnh Olympia - 5

 Nguyễn Ngọc Anh, trường THPT Cầu Xe, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Trọng Nhân lạnh lùng chinh phục đỉnh Olympia - 6

 Nguyễn Trọng Nhân, học sinh trường THPT chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang

Trọng Nhân lạnh lùng chinh phục đỉnh Olympia - 7

Vũ Tiến Đạt, học sinh lớp 12C1 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên

Trọng Nhân lạnh lùng chinh phục đỉnh Olympia - 8

Trọng Nhân lạnh lùng chinh phục đỉnh Olympia - 9

Trọng Nhân lạnh lùng chinh phục đỉnh Olympia - 10

 Trọng Nhân giành vòng Nguyệt Quế

Ở ngoài đời, Nhân là cậu học trò lém lỉnh, thông minh. Ngoài giờ học căng thẳng, Nhân thường thích xem bóng đá. Ra Hà Nội tham dự vòng chung kết, Nhân đi cùng với cô Phó bí thư đoàn trường, Trương Thị Hồng Nhung.

Nhân cho biết, kỳ thi đại học, em thi đỗ vào ngành Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học Tự nhiên với số điểm 24,5 điểm. Nhân dự thi khối A1. Nhân ước mơ trở thành lập trình viên thiết kế trang website.

Nhờ kiến thức trải rộng ở nhiều lĩnh vực nên khi tham dự cuộc thi tuần, tháng, quý Nhân khá tự tin. Ở cuộc thi quý, trước phần thi về đích Nhân kém bạn dẫn đầu 40 điểm. Dù thi đầu tiên và chọn gói câu hỏi 60 điểm nhưng Nhân xuất sắc giành tới 120 điểm để cán đích với điểm số 260.

“Ở cả 3 cuộc thi tuần, tháng, quý, em thấy bản thân mình không mạnh ở phần thi “Vượt chướng ngại vật”. Do vậy, trước lúc tham dự vòng chung kết, em có đọc thêm tài liệu trên mạng để củng cố kiến thức cho bản thân”, Nhân chia sẻ.

Trước cuộc thi, nhận xét về 3 đối thủ trong vòng chung kết, Nhân cho hay, cả 3 thí sinh đều là người thông minh xuất sắc. Tuy nhiên, Nhân thấy Ngọc Anh là đối thủ nặng ký nhất bởi Ngọc Anh là thủ khoa 2 trường đại học lớn, thông minh, trả lời nhanh và đúng các câu hỏi.

“Tuy nhiên, em tham dự cuộc thi với tinh thần giao lưu, học hỏi, không đặt nặng vấn đề thắng thua. Em nghĩ cả 4 người lọt vòng chung kết đều là người chiến thắng. Nếu em may mắn giành được vòng nguyệt quế thì càng vui hơn”, Nhân nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức – Hồng Phú ([Tên nguồn])
Đường lên đỉnh Olympia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN