Vùng đất quỷ: Phim Nga hút khán giả tới rạp

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Vùng đất quỷ được đánh giá là một trong những tác phẩm thành công nhất của điện ảnh Nga gần đây.

Vùng đất quỷ (tựa tiếng Anh - VIY) là bộ phim kinh dị, phiêu lưu, thần thoại của đạo diễn Oleg Stepchenko, được sản xuất và phát hành tại Nga vào đầu năm 2014. Phim có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Jason Flemyng, Charles Dance, Anna Churina, Aleksey Chadov, Agniya Ditkovskite cùng một số diễn viên khác.

Viy là một truyện ngắn kinh dị của nhà văn người Nga gốc Ukraine Nikolai Gogol, xuất bản lần đầu tiên trong tuyển tập truyện ngắn có tựa đề Mirgorod (1835). Tựa đề Viy chính là tên của một con quỷ giữ vai trò trung tâm của cốt truyện.

Câu chuyện xoay quanh 3 sinh viên nghiên cứu thuộc Tu viện Brothers ở Kiev gồm Khaliava - nghiên cứu thần học, Khoma Brut - nghiên cứu triết học và Tibery Gorobets - nghiên cứu tu từ học, khi họ đến một vùng đất lạ lẫm và gặp phải những điều kỳ quái trước khi trở về nhà trong kỳ nghỉ hè.

Vùng đất quỷ: Phim Nga hút khán giả tới rạp - 1

Câu chuyện kỳ quái trong "Vùng đất quỷ" hấp dẫn khán giả.

Khi màn đêm buông xuống, họ bị lạc trong một vùng đất hoang vu và may mắn đưa họ đến được một trang trại có 2 ngôi nhà nhỏ. Một người phụ nữ lớn tuổi ở đó nói với họ rằng, bà ta chỉ có một căn phòng nhỏ và không thể đáp ứng được nhu cầu của những người đi du lịch, tuy nhiên, cuối cùng bà ta cũng đồng ý cho họ ở lại. Sinh viên nghiên cứu tu từ học được sắp xếp ở trong túp lều, sinh viên nghiên cứu thần học ở trong một căn buồng trống và sinh viên nghiên cứu triết học ở trong một chuồng cừu bỏ không.

Đêm xuống, người đàn bà tiến lại gần Khoma. Ban đầu, anh nghĩ bà ta đang cố quyến rũ anh, nhưng khi bà ta tiến lại gần hơn nữa, anh thấy ánh mắt bà ta trở nên rất lạ. Bà ta nhảy lên lưng anh và anh bất đắc dĩ phải cõng bà ta chạy xung quanh khu đồi với một sức mạnh mà anh chưa từng biết đến. Sau đó, bằng cách đọc kinh thật to, Khoma cũng chế ngự được bà ta để rồi phát hiện ra, trong lúc đuối sức, bà ta đã biến thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Sau đó, Khoma trở lại với cuộc sống thường nhật ở Kiev cho đến ngày bỗng nhiên bị bắt ép phải đến nhà một người Cô-dắc (Cossack) giàu có để đọc kinh trước thi hài cô cháu gái của ông ta trong vòng 3 ngày. Kỳ lạ thay, đây chính là nguyện ước của cô gái trước lúc chết.

Người dân Cô-dắc đồn đại rằng, cô gái đã bị ma quỷ nhập và họ kể những câu chuyện kinh dị về cách hành xử khác thường, rùng rợn của cô gái như cưỡi lên lưng người khác, uống máu tươi, cắt tóc của những cô gái trong làng…

Khoma chẳng còn cách nào khác là buộc phải dấn thân vào những tình tiết rùng rợn trong mối liên hệ mà anh bất ngờ tìm ra.

Rất nhiều diễn viên đến thử vai cho nhân vật chính nhưng các nhà sản xuất đã quyết định chọn Jason Flemyng vào vai này.

Vùng đất quỷ: Phim Nga hút khán giả tới rạp - 2

Nam diễn viên chính Jason Flemyng được đánh giá là thích hợp nhất với nhân vật Khoma.

Lâu đài ở nước Anh, nơi Green bắt đầu cuộc hành trình trong phim, được mô phỏng từ lâu đài nổi tiếng Zamek Sychrov ở Cộng hòa Czech. Mặc dù đã vài trăm tuổi (xây dựng năm 1693), nhưng nó vẫn là lâu đài mới nhất ở Cộng hòa Czech.

Về dựng cảnh, một ngôi làng nhỏ với 21 căn nhà của người Cô-dắc với đầy đủ những yếu tố lịch sử cần thiết, được các nhà làm phim dựng lên.

Cỗ xe ngựa mà nhân vật chính sử dụng được thiết kế và chế tạo tại một trong những nhà máy sản xuất ô tô nổi tiếng nhất ở Đức. Đây là một cỗ xe hoàn toàn hiện đại nhưng nhìn bên ngoài trông chẳng khác gì một cỗ xe ở thế kỷ 18. Chiếc xe này có giá khoảng 75.000 USD. Ngoài ra, người ta còn chế tạo một phiên bản nhỏ hơn, trị giá 23.000 USD để phục vụ cho những cảnh quay bên trong.

Ngoài chiếc xe, nhân vật chính cũng được trang bị những vật dụng tinh xảo khác như công cụ vẽ bản đồ, máy mật mã và thậm chí là một máy tính bảng.

Vùng đất quỷ: Phim Nga hút khán giả tới rạp - 3

Đây là dự án phim phức tạp đối với những người tham gia.

Vùng đất quỷ phiên bản 3D là một dự án được sản xuất khá công phu. Tất cả những cảnh hành động đều được chỉ đạo dàn dựng bởi Irzi Kuba – một đạo diễn hành động nổi tiếng người Czech thường xuyên có mặt trong các bộ phim lớn của Hollywood. Mặc dù đã tham gia rất nhiều dự án phim, nhưng Kuba thừa nhận rằng đây là một trong những dự án phim phức tạp và thú vị nhất trong sự nghiệp của ông.

Nam diễn viên chính Jason Flemyng cho biết: “Nếu được sản xuất ở Hollywood, Vùng đất quỷ sẽ phải tiêu tốn một khoản ngân sách không dưới 200 triệu USD, trong khi phim chỉ phải đầu tư khoảng 26 triệu USD. Tôi rất ấn tượng bởi quy mô của dự án! Tôi đã tham gia nhiều dự án phim Mỹ. Tôi nghĩ đã đến thời điểm giới thiệu bộ phim này với những người bạn thân: Guy Ritchie, Tom Cruise, Jason Statham và Brad Pitt. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ nhận được những phản hồi tích cực”.

Vùng đất quỷ được đánh giá là một trong những tác phẩm thành công nhất của điện ảnh Nga gần đây. Bộ phim thu hút người xem bởi cốt truyện ma quái, ly kỳ, những cảnh quay hoành tráng, sinh động với sự hỗ trợ của hiệu ứng kỹ xảo đặc biệt và công nghệ 3D. Với kinh phí đầu tư khoảng 26 triệu USD, chỉ trong tuần đầu ra rạp ở Nga, bộ phim đã đem về hơn 17 triệu USD phòng vé, trở thành một trong những bộ phim đạt kỷ lục về doanh thu ở Nga.

Bộ phim dự kiến sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam dưới định dạng 3D ngày 05/9 tới.

Trailer phụ đề tiếng Việt của phim:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Linh ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN