Chân dung gã giang hồ "đấu súng" với 100 cảnh sát

Nhóm giang hồ này chuyên đá gà ăn tiền và khi thua độ, sẵn sàng rút súng ra để “chạy làng”.

Ngày 19/9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận khen thưởng đột xuất lực lượng cảnh sát tham gia đấu súng, khống chế nhóm giang hồ Bình Dương vào chiều 18/9.

Chân dung gã giang hồ "đấu súng" với 100 cảnh sát - 1

Nguyễn Văn Toàn khi bị bắt giữ. Ảnh: PN

Cuộc đấu súng kinh hoàng

Theo báo cáo nhanh của công an, tối 17/9, Huỳnh Minh Phát cùng Nguyễn Thanh Tùng thuê xe Innova 61A-065.27 của Nguyễn Tấn Danh, đưa ba con gà ra Bình Thuận đá độ. Đến sáng 18/9, cả ba quay về khách sạn Phi Vũ (trên đại lộ Bình Dương) đón thêm năm người nữa gồm Vương Châu Minh, Lương Văn Tâm, Võ Thanh Phong, Nguyễn Quang Toàn (tên thường gọi khác là Út) cùng Long “gà” chạy ra Bình Thuận.

Theo một nguồn tin, người môi giới cho nhóm giang hồ Bình Dương ra Bình Thuận đá gà là Nguyễn Văn Tươi, ngụ Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Khoảng 13h ngày 18/9, nhóm của Toàn đến nơi và Tươi ra đón, đưa vào trường gà ở khu vực vườn cao su cách quốc lộ 1A khoảng 5 km thuộc địa phận xã Tân Lập (Hàm Thuận Nam). Đây là trường gà hoạt động từ nhiều tháng nay do một nhóm giang hồ địa phương bảo kê. Trường gà này thông thường chỉ tổ chức cá cược vào cuối tuần, tuy nhiên do có độ lớn từ Bình Dương đến nên các con bạc tập trung luôn vào ngày thứ Năm. Tại đây có khoảng 20 thanh niên địa phương đang chờ sẵn để tham gia đá gà độ.

Độ gà đầu tiên, nhóm Bình Dương thắng độ (tổng cộng 80 triệu đồng). Đến độ gà thứ hai, nhóm Bình Dương bị thua với số tiền từng người 20-50 triệu đồng (tổng cộng 130 triệu đồng). Tuy nhiên, nhóm Bình Dương không chung độ mà giả vờ kéo hết ra xe Innova đậu cách đó gần 100 m nói là lấy tiền. Nghi ngờ nhóm Bình Dương “chạy làng”, nhóm Bình Thuận bao vây và cho xe máy chặn đầu xe Innova. Lập tức, Nguyễn Văn Toàn hai tay hai khẩu súng nhảy xuống xe bắn khoảng 10 phát súng khiến nhóm thanh niên địa phương bỏ chạy tán loạn. Thừa cơ hội cả nhóm lên xe bỏ chạy về hướng TP.HCM. Lúc này nhóm thanh niên địa phương lên xe mô tô tổ chức truy đuổi và ném đá theo làm vỡ kính xe, Toàn ngồi trên xe tiếp tục bắn về phía sau để ghìm chân cho cả bọn thoát thân.

Chân dung gã giang hồ "đấu súng" với 100 cảnh sát - 2

Một số tang vật của nhóm giang hồ Bình Dương bị công an thu giữ. Ảnh: PN

Xe chạy được hơn 10 km, biết đang bị lực lượng công an truy đuổi và phát hiện nhóm giang hồ địa phương chạy một xe ô tô bán tải truy đuổi từ phía sau, Toàn giắt theo bốn khẩu súng ngắn và một bao đầy ắp đạn cùng Tùng và Long “gà” xuống xe, đón một xe khách giường nằm vào TP.HCM. Khi xe khách đến trước cổng UBND xã Tân Đức (Hàm Tân), phát hiện năm đồng bọn đi trên xe Innova đã bị khống chế, lực lượng CSGT khá đông trên đường đang kiểm tra xe, lúc CSGT lên xe kiểm tra, Tùng và Long “gà” nhảy xuống bỏ chạy nhưng chỉ có Long trốn thoát còn Tùng bị khống chế. Tên giang hồ cộm cán Nguyễn Văn Toàn bình tĩnh đuổi một hành khách xuống để giành giường tầng trên cao và tuyên bố sẽ tung lựu đạn nếu lực lượng công an áp sát. Lúc này toàn bộ hành khách, lái và phụ xe chen lấn nhau bỏ chạy, chỉ còn một mình Toàn cố thủ trên chiếc xe khách nằm bên lề đường.

Một sĩ quan CSGT tham gia tổ công tác kể: “Khi anh em vừa áp sát, lập tức Toàn vãi đạn như mưa ra bên ngoài. Do chưa nhận được lệnh tiêu diệt nên lực lượng công an chỉ nổ sung chỉ thiên và kêu gọi Toàn buông súng. Tuy nhiên, đáp lại là hàng loạt đạn chát chúa. Gần 30 phút cố thủ trong xe khách, phát hiện lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát 113 và lực lượng công an của Trại giam Z30D (Bộ Công an) tăng cường đang đến gần hiện trường, Toàn giắt hai khẩu súng vào thắt lưng, khoác bao đạn vào vai, hai tay hai khẩu súng nhảy xuống xe “mở đường máu”. Toàn vừa lùi vừa bắn xối xả và chạy vào một nhà dân ven đường cố thủ. Tại đây sau gần hai giờ đồng hồ nổ súng, đến 17h30 Toàn phải nhảy ra cửa sổ bỏ chạy khi nhận liên tiếp nhiều lựu đạn cay của lực lượng cảnh sát cơ động và Toàn bị khống chế. Do quá bức xúc trước hành vi manh động của Toàn, một số thanh niên đã lao vào tấn công làm Toàn bị thương ở đầu.

Chân dung nhóm giang hồ

Qua khám xét, công an đã lập biên bản thu giữ hơn 76 triệu đồng, 203 USD, bốn khẩu súng ngắn (rulô, K54) cùng nhiều viên đạn, bình xịt hơi cay… Ngoài ra, trong xe Innova lực lượng công an còn thu giữ phù hiệu, logo của một hãng taxi mà theo lời khai để ngụy trang khi bị truy bắt. Kiểm tra tư trang còn phát hiện Toàn có rất nhiều giấy tờ tùy thân dán ảnh mình nhưng mang bốn tên khác nhau.

Bước đầu cũng đã xác định Toàn có đến hai lệnh truy nã. Được biết Nguyễn Văn Toàn có hộ khẩu ở ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre. Toàn đến TP Thủ Dầu Một thuê trọ và “mưu sinh” bằng nghề chuyên cá độ đá gà và sớm nổi lên là một tay anh chị có “số má”.

Lúc nào ra đường Toàn cũng có vài đàn em đi kèm, luôn giắt theo hàng nóng với rất nhiều đạn và sẵn sàng nổ súng. Theo một nguồn tin, với thủ đoạn “ăn vùa, thua giựt” (ăn độ thì lấy còn thua thì bỏ chạy), nhóm của Toàn thường dùng hàng nóng nổ súng để dằn mặt và áp dụng chiêu này ở nhiều tỉnh, thành khi tham gia đá gà ăn tiền.

Từ những lần chơi đá gà Toàn quen biết, kết thân với những nghi can từng có tiền án về tội đánh bạc. Một thời gian sau thì nhóm của Toàn tập hợp được nhiều đồng bọn để chuyên đi đá gà kiếm sống. Trong giới đá gà ở Bình Dương, hầu hết đều biết tiếng về nhóm của Toàn vì sự manh động, liều lĩnh và luôn mang theo vũ khí bên mình. Nhóm này đã từng nhiều lần đánh đối thủ bị thương tích trong lúc đá gà. Tuy nhiên, sợ bị công an bắt về tội chơi đá gà ăn tiền nên các nạn nhân không dám tố cáo. Không chỉ hoạt động tại Bình Dương, nhóm của Toàn còn mở rộng địa bàn hoạt động “làm ăn” sang Đồng Nai và Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận. “Có ít nhất hai lần nhóm này “chạy làng” tiền thua độ đá gà ở Bình Phước và Đồng Nai. Khi bị các đối thủ bao vây, Toàn rút súng để cả nhóm chạy thoát” - một nguồn tin cho hay.

Tạm giữ cả nhóm đá gà ở Bình Thuận

Thiếu tướng Thân cũng thông tin, bà Đỗ Thị Hiền bị trúng đạn của Toàn chỉ bị thương ở phần mềm chứ không bị thương nặng như thông tin ban đầu. Toàn bộ bảy thanh niên của băng nhóm Bình Dương đã được di lý về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Bình Thuận để lấy lời khai. Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai truy bắt Long “gà”, đối tượng duy nhất trong băng nhóm Bình Dương chạy thoát.

Sáng 19-8, công an cũng đã tạm giữ hình sự sáu thanh niên tại thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) tham gia đá gà ăn tiền và dẫn đến mâu thuẫn với nhóm giang hồ đến từ Bình Dương. Đồng thời, công an huy động lực lượng khám nghiệm hiện trường, thu giữ vỏ đạn tại khu vực đá gà và hai căn nhà mà Toàn cố thủ tại Tân Đức (Hàm Tân) vãi đạn vào lực lượng công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG NAM - V.NGỌC (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN