Những 'yêu râu xanh' giở trò đồi bại với người lớn tuổi

Không thấy bà Lê dọn hàng như mọi khi, mọi người phá cửa vào thì phát hiện bà lão chết trong tình trạng lõa thể, người bê bết máu.

Ngày 1/9, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa tạm đình chỉ điều tra với Nguyễn Giang Anh (25 tuổi, ở huyện Phước Long) để đưa đi trị bệnh tâm thần. Ba tháng trước, nghi can này bị Công an Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Theo một cán bộ điều tra, khi thực hiện hành vi phạm tội với bà Lê (75 tuổi, ở xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long), Giang Anh đủ năng lực, hành vi. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, nhà chức trách thấy bị can này có dấu hiệu tâm thần nhẹ nên đưa đi trị bệnh bắt buộc.

"Giang Anh vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự do mình gây ra. Khi nào điều trị xong, chúng tôi sẽ phục hồi điều tra", lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Bạc Liêu cho biết.

Lớn lên trong gia đình nghèo, cha mẹ đi làm ăn xa nên từ nhỏ Giang Anh được gửi nuôi tại nhà bà nội ở xã Vĩnh Phú Tây. Gần 5 năm nay, thanh niên này đi làm thuê khắp nơi với đủ thứ nghề. Ngày 28/5, anh ta rời Cà Mau về quê thăm bà.

Chiều đó, ngồi trong nhà nội nhìn ra bến sông, nam thanh niên 25 tuổi thấy bà Lê tắm. Phát hiện bà lão có chiếc túi vải gói trong bịch nilon, Giang Anh nghĩ đó là tiền nên nảy sinh ý đồ xấu.

Tối 25/8, Giang Anh rủ 3 thanh niên cùng xóm uống rượu đến gần nửa đêm. Khoảng 1h sáng hôm sau, tên này khoét vách đột nhập nhà bà Lê.

Sau khi rút con dao để cắt đứt dây mùng, Giang Anh đè lên người bà Lê đâm nhiều nhát cho đến chết rồi giở trò đồi bại với nạn nhân. Sau đó tên này tìm túi vải lấy khoảng 4 triệu đồng của bà Lê rồi tẩu thoát.

Rạng sáng 29/5, hàng xóm không thấy bà Lê dọn hàng trước nhà như mọi khi nên sang gọi cửa. Không nghe ai lên tiếng, mọi người phá cửa vào thì phát hiện nạn nhân chết lõa thể, người bê bết máu.

Lúc đầu không ai nghi ngờ cụ bà bị hiếp dâm nhưng qua giám định vân tay với nhiều yếu tố khác, Công an Bạc Liêu khởi tố ngay vụ án Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản. Hai ngày sau, cơ quan điều tra lần ra dấu vết nghi phạm và bắt khẩn cấp Giang Anh khi đang trốn tại nhà một người quen ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang).

Khi vụ án liên quan đến Giang Anh đang gây xôn xao thì một ngày sau đó cụ bà 82 tuổi ở thị trấn Giồng Riềng (Giồng Riềng, Kiên Giang) bị hàng xóm Nguyễn Vũ Liệt Em (28 tuổi) hãm hại. 

Chiều 1/6, con gái cụ bà phát hiện mẹ chết trên sàn nhà tắm. Chị này chưa kịp tri hô thì thấy Liệt Em không mảnh vải che thân, nằm ngủ ở gác gỗ. Nghi can sau đó bị gia chủ cùng người thân trói lại giao công an trong tình trạng say rượu.

Khám nghiệm thi thể, nhà chức trách phát hiện cụ bà bị xâm hại. Liệt Em khai do quá say rượu nên không làm chủ bản thân, dẫn đến hành vi đồi bại khi đi nhậu về ngang nhà nạn nhân.

Theo VKS tỉnh Kiên Giang, hiện cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định nguyên nhân bà cụ thiệt mạng để có hướng xử lý tiếp vì người nhà nạn nhân khai cụ bà có tiền sử bệnh tim.

Gần đây nhất là cụ bà 84 tuổi bị kẻ xấu hãm hại đang được Công an huyện Năm Căn (Cà Mau) điều tra. Nghi can là Nguyễn Văn Phóc (28 tuổi, ngụ huyện Cái Nước) đang bị tạm giam.

Theo cơ quan điều tra, chiều 10/7, sau khi nhậu xong với bạn bè, Phóc đột nhập một căn hộ ở khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn. Lúc này cụ bà ngủ trong nhà một mình. Sau khi cướp 500.000 đồng với đôi bông tay trị giá hơn 1 triệu đồng, tên này giở trò đồi bại nhưng chưa kịp hành sự đã bị người thân của nạn nhân phát hiện, vây bắt giao công an.

"Phóc có hành vi rất nguy hiểm cho xã hội nên thanh niên này tiếp tục bị tạm giam để điều tra", lãnh đạo Công an Năm Căn cho biết sáng 1/9.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Tường (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN