Đừng xem tôi như một người bệnh hoạn!
Tôi khao khát được làm một người bình thường, được yêu và sống với tình yêu của mình... (Ảnh minh họa)

Đừng xem tôi như một người bệnh hoạn!

Thứ Hai, 28/11/2011, 12:01 AM (GMT+7)
Tôi ao ước xã hội đừng xem tôi như một người bệnh hoạn hay lệch lạc giới tính, bạn bè đừng xa lánh và khinh bỉ tôi.

Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x

Gửi những người mà tôi yêu thương…

Cha mẹ kính yêu của con!

Con đã từng bảo rằng điều may mắn nhất trong cuộc đời con là được làm con của cha mẹ. Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con sánh như trời biển mà suốt đời này con mãi không quên. Cha mẹ biết không, con thương cha mẹ nhiều lắm! Chính vì thế mà con luôn phấn đấu để trở thành đứa con ngoan trong mắt cha mẹ. Con luôn cố gắng để cha mẹ tự hào vì con.

Con biết cha mẹ đã rất phiền lòng vì hai đứa em nên con luôn dặn lòng sẽ không để cha mẹ buồn thêm nữa. Cha mẹ không muốn con có người yêu để tập trung vào việc học, con sẵn sàng từ chối những lời tỏ tình của những bạn trai để học tập tốt hơn.

Cha mẹ bảo con đừng đi chơi ngoài đường vừa nguy hiểm, vừa mất thời gian, con sẵn sàng ở nhà để cha mẹ yên lòng.

Ngày lễ tết, bạn bè rủ nhau đi chơi, họp mặt nhưng con vẫn ở nhà vì con biết, con ở nhà cha mẹ sẽ vui hơn.

Mỗi khi có đám tiệc, ai cũng có thể ăn uống nhậu nhẹt, còn con thì không. Cha mẹ bảo đó mới là con gái của cha mẹ. Con thì lúc nào cũng là hình mẫu lý tưởng để hai đứa em noi theo. Thậm chí cả xóm mình, mỗi khi bố mẹ dạy con cái họ điều gì, họ đều lấy con ra làm gương cho những đứa trẻ ấy.

Dù có đi đâu con cũng không được về trễ, on không được đứng nói chuyện riêng với bất cứ đứa con trai nào ngoài đường, con cũng không được nói chuyện điện thoại lâu hay nhắn tin khuya với bất kì ai…

Khi con lựa chọn điều gì đó, chỉ cần cha mẹ muốn cái này thì dù con thích cái kia hơn thì con cũng không làm trái ý cha mẹ.

Con đã rất cố gắng để làm một đứa con ngoan, học giỏi và hiếu thảo với cha mẹ. Nhiều lúc con cảm thấy ngạt thở và mệt mỏi vô cùng nhưng con luôn dặn mình phải cố gắng vì cha mẹ là tất cả của con.

Nhưng cha mẹ ơi! Nếu con nói với cha mẹ rằng, con đã yêu một người con gái thì cha mẹ sẽ như thế nào? Cha mẹ có giận con không? Cha mẹ có tha thứ cho con không?

Con xin lỗi… Con thật sự yêu bạn ấy cha mẹ à! Có thể cha mẹ sẽ sốc và buồn lòng nhưng hãy một lần cảm thông cho con. Nhiều lúc con có suy nghĩ, sau này cứ tìm ai đó mà cha mẹ ưng ý rồi lấy làm chồng nhưng con không thể sống với người mà con không thể yêu và con cũng không thể sống giả dối bằng cái vỏ bọc ấy được. Con biết tất cả những gì cha mẹ làm đều muốn tốt cho con nhưng con xin cha mẹ một lần cho con được sống thật với chính bản thân mình.

Đừng xem tôi như một người bệnh hoạn!, Les & Gay, Bạn trẻ - Cuộc sống, les, gioi thu ba, tinh yeu dong gioi, chuyen tinh yeu, hanh phuc, yeu thuong, ban tre, bao

Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi là được yêu bạn! (Ảnh minh họa)


***

Lợn con yêu dấu của tôi!

Đã có nhiều người bảo rằng, họ đã gặp được thiên thần còn tôi, tôi hạnh phúc khi gặp được bạn. Ừ, tôi biết bạn không thể yêu tôi. Bạn không thể yêu một đứa con gái được. Tôi hiểu và không hề trách bạn. Bạn không muốn tôi yêu bạn vì bạn không muốn tôi đau khổ. Chỉ cần bạn muốn bất cứ điều gì, tôi cũng có thể làm. Tôi sẽ ăn mỗi bữa 2 bát cơm, tối sẽ uống sữa và uống thuốc mà không cần bạn nhắc. Tôi sẽ tập trung học, cố gắng lấy học bổng và làm cho bạn không phải lo lắng nhưng xin đừng bắt tôi ngừng yêu bạn.

Tôi thích được đi đâu đó cùng bạn. Tôi ao ước được nắm lấy tay bạn rồi cùng bạn đi dạo trên phố như những cặp tình nhân khác. Tôi ao ước có thể đường đường chính chính quan tâm và lo lắng cho bạn chứ không phải lén lút, âm thầm như lúc này.
Tôi ao ước được đưa đón bạn đến trường (chứ không phải viện cớ là tình cờ đi ngang) rồi âu yếm nhìn bạn vào lớp.

Tôi ao ước có thể nói với bạn là “Tôi nhớ bạn nhiều lắm” mỗi khi xa bạn nhưng tôi biết khi tôi nói ra bạn sẽ không vui.

Tôi ao ước có thể thoải mái mua hoa hồng hoặc món quà nào đó tặng bạn mà không phải nói dối với mọi người là một anh nào đó gửi tặng bạn.

Bạn rất thích ngắm trăng. Tôi ao ước được ngắm trăng cùng bạn nhưng lúc nào cũng phải rủ thêm một người nữa vì sợ mọi người nghi ngờ.

Nhiều đêm mưa, bạn nằm co ro vì lạnh, khi ấy tôi ước gì có thể ôm bạn, sưởi ấm cho bạn nhưng tôi vẫn dặn lòng mình kiềm chế vì sợ mọi người sẽ thấy.

Tôi ao ước mình cứ bị bệnh hoài để được làm nũng với bạn, được bạn chăm sóc và ở bên cạnh tôi.

Tôi ao ước một lần được vuốt nhẹ mái tóc bạn và ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên ấy. Và đã nhiều lần tôi len lén từ phía sau, vô tình bị bạn phát hiện và tôi phải giả vờ như bị ngã…

Tôi ao ước có thể làm một bờ vai để bạn tựa vào khi mệt mỏi và ôm bạn vào lòng mỗi khi bạn bật khóc.

Tôi ước ao chúng mình bị lạc trên một đảo hoang. Ở đó sẽ không có ai dị nghị, lên án và khinh bỉ chúng mình. Mình có thể làm những gì mình thích, dù trong một ngày ngắn ngủi thôi.

Tôi ao ước xã hội đừng xem tôi như một người bệnh hoạn hay lệch lạc giới tính, bạn bè đừng xa lánh và khinh bỉ tôi. Tôi khao khát được làm một người bình thường, được yêu và sống với tình yêu của mình.

Tôi ao ước có thể hét lên cho cả thế giới biết rằng, tôi yêu bạn như thế nào!

Lợn con à, tôi biết bạn rất thương tôi, vì thế nên tôi muốn ra đi… nhưng bạn không đồng ý vì sợ tôi không đứng dậy được, sợ tôi không biết lo cho mình. Nhưng bạn ạ, tôi đã lớn rồi, tôi biết mình phải nên làm thế nào. Tôi không muốn bạn bận lòng vì tôi nữa…

Tôi yêu bạn nhiều lắm và chỉ mong bạn tìm thấy hạnh phúc thôi. Bạn hãy cứ yêu và làm những gì mình thích, đừng lo cho tôi và cũng đừng bắt tôi phải quên bạn.

Và bạn biết không, hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi là được yêu bạn!

Tr. Mơ (24H.COM.VN)
(6578 bình chọn, 8/10 điểm)
Hiển thị   Xem thêm bình luận
Akira 0167841421*: tình yêu
4  12
trên đời này có những tình yêu như vậy sao, mình ko lên án bạn yêu người cùng giới, nhưng bạn ko nên tiếp tục yêu như vậy, hãy tìm hạnh phúc cho mình nhé
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Bạn của bạn!: Cùng tâm trạng!
8  0
Đọc bài viết của bạn mình thấy bạn rất giống với mình. Mình cũng đã quyết định rời xa người mình yêu để cô ấy làm tròn chữ hiếu với bố mẹ. Đau đớn lắm nhưng phải học cách chấp nhận vì mấy ai đủ can đảm để sống thật với chính mình để cùng ta đi đến cuối con đường.
Hãy mạnh mẽ lên bạn nhé...!
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Minh: Cảm thông
11  0
Mạnh mẽ len bạn ơi. Mình không phải là người đồng tính nhưng mình không xem những người như bạn là bệnh hoạn. Mình cũng có 2 người bạn khá thân giống như bạn vậy và mình thấy họ rất giỏi và rất nể phục họ. Xã hội bây giờ cũng dần nhìn nhận thế giới thứ ba rồi. Bạn hãy sống thật với chính mình. Tôi và rất nhiều người sẽ ủng hộ bạn. Chúc bạn hạnh phúc
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
thinh: Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ
0  0
Thật lòng cũng chẳng biết phải nói như thế nào, nhưng có thể đó chỉ là những cảm động, cảm thông nhất thời mà bạn ko thể quên được. Hãy lí trí giữa tình cảm và tình yêu để sau này ko phải hối tiếc. Chúc bạn may mắn.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
nguyễn văn linh: yêu!!!!
1  2
Còn 1 cái gì đó bạn chưa thể hiểu phải không?.
Mọi thứ đều có nguyên nhân, tôi biết tình cảm bạn dành cho người bạn gái của bạn thế nào. Nhưng tôi vẫn mong là bạn sai lầm.
Nếu có thể , bạn có thể liên hệ vào níc yahoo hoặc số di động của tôi được ko?, tôi muốn chia sẻ với bạn .
yahoo: ng_linh_892004
Đt : 0985932354
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
nguyễn thanh tú: bái phục
4  5
bạn viết hay quá,tôi đọc mà muốn yêu bạn luôn.không biết bạn phải mất bao nhiêu thời gian để viết bài này nhỉ.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Xem tiếp bình luậnBình luận 1 - 6 / 15Trang trước, [1], 2,  3,  Trang sau
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7