Kha Chấn Đông nức nở khóc, không đổ lỗi cho Phòng Tổ Danh

Nam diễn viên "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" đã nức nở xin lỗi người hâm mộ và quyết tâm cai nghiện để lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Sau 14 ngày tạm giam vì sử dụng ma túy, chiều qua (29/8), nam diễn viên Đài Loan Kha Chấn Đông đã tổ chức buổi họp báo ở Bắc Kinh (Trung Quốc) để xin lỗi người hâm mộ. Nam diễn viên triển vọng của showbiz Hoa ngữ đã không kìm được nước mắt khi nói về lỗi lầm của mình.

“Tôi đã phạm sai lầm quá lớn. Tôi không có bất cứ một lý do nào để bào chữa cho hành động dại dột của mình. Tôi đã sai” - Kha Chấn Đông nghẹn ngào phát biểu.

Kha Chấn Đông nức nở khóc, không đổ lỗi cho Phòng Tổ Danh - 1

Kha Chấn Đông nức nở khóc xin lỗi fan trong buổi họp báo

Xuất hiện trong buổi họp báo còn có cha mẹ và quản lý của Kha Chấn Đông. Nét mặt của 4 người đều rất nặng nề, đặc biệt là phụ huynh của nam tài tử. 

Kha Chấn Đông nghẹn ngào nói: “Hành động sai trái của của tôi đã khiến bố mẹ tôi rất buồn. Mọi người đều đang rất tin tưởng tôi, từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân, gia đình... Tôi cảm thấy có lỗi vì để họ thất vọng. Hành động của tôi thật ích kỷ và ngu xuẩn. Tôi xin lỗi.”.

Nam tài tử được đánh giá cao trong làng giải trí còn chia sẻ thêm: “Điều quan trọng nhất với tôi bây giờ là sửa sai”.

Kha Chấn Đông nức nở khóc, không đổ lỗi cho Phòng Tổ Danh - 2

Kha Chấn Đông nức nở khóc, không đổ lỗi cho Phòng Tổ Danh - 3

Kha Chấn Đông thừa nhận sai lầm của mình và mong công chúng cho anh một cơ hội sửa sai

Ngoài ra, anh chàng còn gửi gắm tới các fan hâm mộ: “Các bạn đừng học thói xấu này của tôi. Tôi không muốn trở thành hình ảnh tiêu cực trong mắt các bạn. Sự việc này giống như một vết sẹo xấu xí in hằn lên cơ thể tôi, nhắc nhở những hậu quả của những sai lầm mà tôi đã phạm phải. Tôi sẽ cố gắng sửa sai để lại cho các bạn một hình ảnh đẹp hơn”.

Sau lời phát biểu của Kha Chấn Đông, cha của tài tử cho biết hành động của con mình là sai lầm nghiêm trọng khi là một người của công chúng và khiến cho gia đình rất đau lòng. Tuy nhiên, ông và người thân sẽ giúp Kha Chấn Đông sửa sai bằng tình yêu thương của đấng sinh thành.

Kha Chấn Đông nức nở khóc, không đổ lỗi cho Phòng Tổ Danh - 4

Kha Chấn Đông nức nở khóc, không đổ lỗi cho Phòng Tổ Danh - 5

Kha Chấn Đông cùng cha mẹ và người quản lý cúi đầu xin lỗi trong buổi họp báo

Khi được hỏi về Phòng Tổ Danh, Kha Chấn Đông không đổ lỗi cho bạn đồng nghiệp là người đã “rủ rê” mình sử dụng ma túy: “Cả hai chúng tôi không có ai đúng, ai sai. Là tôi đã lựa chọn nên tôi phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình”.

Với kế hoạch cho tương lai, Kha Chấn Đông cho biết anh sẽ trở về Đài Loan và tổ chức một buổi họp báo xin lỗi công chúng ở quê nhà.

Kha Chấn Đông nức nở khóc, không đổ lỗi cho Phòng Tổ Danh - 6

Kha Chấn Đông nức nở khóc, không đổ lỗi cho Phòng Tổ Danh - 7

Kha Chấn Đông nức nở khóc, không đổ lỗi cho Phòng Tổ Danh - 8

Ngay sau buổi họp báo ở Bắc Kinh, Kha Chấn Đông cùng gia đình đáp chuyến bay về Đài Loan. Khi xuất hiện ở sân bay Đào Viên (Đài Loan), anh đã chắp tay tỏ thiện ý với báo giới, khác hẳn hành động phản kháng khi vừa được thả tự do

Kha Chấn Đông nức nở khóc, không đổ lỗi cho Phòng Tổ Danh - 9

Kha Chấn Đông nức nở khóc, không đổ lỗi cho Phòng Tổ Danh - 10

Kha Chấn Đông nức nở khóc, không đổ lỗi cho Phòng Tổ Danh - 11

Kha Chấn Đông nức nở khóc, không đổ lỗi cho Phòng Tổ Danh - 12

Chiều 30/8, Kha Chấn Đông tổ chức buổi họp báo xin lỗi công chúng tại Khách sạn Viễn Đông (Đài Bắc)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Theo QQ, Sina) ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN