Cây "nuốt" xe đạp

Bà Helen Puz (Washington, Mỹ) và con trai đã tìm thấy chiếc xe cũ khi nó bị một cái cây to "nuốt gọn" và treo lên một vị trí cách mặt đất 1,5m.

Vào năm 1954, khi vừa mới trở thành góa phụ, bà Helen Puz và con trai đã được những người hàng xóm gửi tặng một chiếc xe đạp.

"Những người hàng xóm rất thương cảm và hào phóng với chúng tôi. Họ đã mua tặng con trai tôi - Don một chiếc xe đạp" - Helen Puz chia sẻ.

Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là chiếc xe đạp này lại là mẫu dành cho các bé gái. Chính vì thế, cậu bé Don rất ngại mỗi khi sử dụng nó. Vào một ngày, cậu bé đã cố tình làm mất chiếc xe.

Sau hàng chục năm trôi qua, gần đây bà Helen Puz tình cờ tìm thấy món quà ngày nào khi đọc một tờ báo địa phương.

Cây "nuốt" xe đạp - 1

Chiếc xe bị một cái cây "nuốt" và treo lên một vị trí cách mặt đất 1,5m

Tờ báo này đưa tin về chiếc xe đã bị một cái cây to "nuốt" và treo lên một vị trí cách mặt đất 1,5m.

Bà Helen Puz và con trai đã tới nơi được miêu tả trên báo và nhận ra chiếc xe mà họ được tặng vào năm 1954. Lẽ dĩ nhiên, giờ thì Don cũng không thể sử dụng được chiếc xe này nữa.

Đoạn video ghi lại hình ảnh chiếc cây "nuốt" chiếc xe đạp:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An (Theo huffingtonpost)
Chuyện lạ có thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN