Lê Khanh như "con cào cào mặc áo dài"

Với NSƯT Chí Trung, Lê Khanh là người yêu lý tưởng. Với NSND Thành Lộc, sân khấu kịch nhờ có Lê Khanh mà thêm sang. Một đạo diễn phía Nam thậm chí đã không ngại ngần ca ngợi, Lê Khanh đóng gái điếm cũng ra trinh nữ. NS Phú Quang nhờ có Lê Khanh mà có cảm hứng sáng tác bài "Điều giản dị", thế nhưng với chồng, Lê Khanh chỉ đơn giản là "hòa thượng thích đủ thứ".

"Trông như con cào cào mặc áo dài"

NSND Lê Khanh và chồng - đạo diễn, quay phim Phạm Việt Thanh gặp nhau khi cùng tham gia bộ phim Săn bắt cướp. Cô là diễn viên và đảm nhận vai nữ tu sĩ Băng Thanh còn Phạm Việt Thanh là quay phim. Trong một cảnh quay, khi NSND Lê Khanh đang rất thăng hoa trong cảm xúc cùng vai diễn thì bị nhà quay phim phán một câu: "trông như con cào cào mặc áo dài".

Câu nói ấy khiến chị vừa buồn cười, vừa tức vì tự ái. Thế là từ chỗ không quen không biết, chị đâm ra ghét cái ông quay phim khó tính.

Thế rồi ông tơ bà nguyệt lại khéo đùa khi se duyên cho chị và đạo diễn Phạm Việt Thanh. Khi đến với nhau, NSND Lê Khanh là một ngôi sao của sân khấu kịch phía Bắc, còn đạo diễn Phạm Việt Thanh đã có một đời vợ và một cô con gái riêng.

Nếu Lê Khanh chỉn chu, dịu dàng, nền nã đúng chất người con gái Hà Nội bao nhiêu thì Phạm Việt Thanh lại bụi bặm và xuề xòa bấy nhiêu. Ấy vậy mà cuộc hôn nhận của 2 con người giống như "đôi đũa lệch" ấy lại kéo dài suốt mấy chục năm qua. Không những thế, họ trở thành  đôi cánh, giúp nhau thăng hoa trong nghệ thuật.

Lê Khanh như "con cào cào mặc áo dài" - 1

NSND Lê Khanh và chồng trên thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội.

Nghệ sỹ Lê Mai đã từng có lần khoe, ba cô con gái của bà là Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vi đều rất khéo tay trong việc bếp núc, trong đó Lê Khanh là người nấu ăn ngon hơn cả. Chị có sở thích đi đâu xa, thậm chí kể cả ở nước ngoài, nếu ăn món nào thấy ngon miệng là về nhà sẽ tự tìm tòi, học hỏi và nấu bằng được.

Đạo diễn Phạm Việt Thanh từng khoe về vợ với giọng tự hào: "Cô ấy là hòa thượng thích đủ thứ, nhưng điều đặc biệt là luôn tự đầy đọa mình bằng cách học nấu ăn ở xứ người để về nhà bày vẽ bắt chồng con thưởng thức".

NSND Lê Khanh và đạo diễn, quay phim Phạm Việt Thanh có với nhau 2 người con, một trai và một gái. Bé gái đã bước sang tuổi 18 còn bé trai cũng đã 16 tuổi. Chị đã từng tâm sự: "Con cái là tài sản quý giá nhất đối với tôi. Không gì hạnh phúc hơn khi được thấy các con khôn lớn, trưởng thành".

Vợ chồng NSND Lê Khanh cũng có định hướng cho con cái theo nghệ thuật nhưng họ khẳng định sẽ tôn trọng sự lựa chọn của các con.

Lê Khanh như "con cào cào mặc áo dài" - 2

NSND Lê Khanh và các con khi còn nhỏ.

"Tôi không phải là người đàn bà đẹp"

Lê Khanh là nghệ sỹ trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSND. Chị được coi như biểu tượng của sân khấu kịch phía Bắc, được các đồng nghiệp hết sức ngưỡng mộ. NSND Thành Lộc đến bây giờ vẫn chưa hết ước ao được một lần đứng chung sân khấu với Lê Khanh. Và nếu như các đồng nghiệp khác phải gồng mình với nỗi lo cơm áo gạo tiền thì Lê Khanh có đủ điều kiện để sống và cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Nhìn vào những gì mà Lê Khanh đang có, mọi người hẳn sẽ nghĩ con đường chị đi đã được trải thảm hoa hồng. Thế nhưng có lẽ, những thành quả ấy là trái ngọt của một quá trình lao động vất vả. Là diễn viên vào hàng ngôi sao nhưng Lê Khanh sẵn sàng đi xin vai, nếu thích vai diễn đó và cũng sẵn sàng chấp nhận nếu được giao vai ở kíp 2.

Chị không bao giờ nề hà vai lớn hay vai nhỏ. Lê Khanh đã từng tự nhận rằng, trong nghệ thuật, chị là người rất bạo vào lỳ: "Tôi không đơn giản tí nào đâu, tôi ghê gớm lắm nhé! Cũng như ở ngoài đời, tôi rất chậm, ăn chậm, nói chậm, nhưng trên sân khấu thì không hề nhé".

Lê Khanh như "con cào cào mặc áo dài" - 3

NSND Lê Khanh mang vẻ đẹp dịu dàng, nền nã của người con gái Hà Nội.

Những người trong nghề đều biết chuyện vào năm 1986, Nhà hát Tuổi trẻ có hợp tác với một nhà hát bên Pháp để dựng lại kiệt tác sân khấu Chim sơn ca về người anh hùng dân tộc Gian Đa. Với tư cách là diễn viên ngôi sao, NSND Lê Khanh được Nhà hát Tuổi trẻ giao cho vai chính.

Thế nhưng, khi vị đạo diễn người Pháp sang, ông đã quyết định loại chị ngay ở cái nhìn đầu tiên mà không cần biết năng lực hay thành tích của chị ra sao. Quyết định ấy của ông đã khiến Lê Khanh bị sốc, lòng kiêu hãnh của chị bị tổn thương. Chị cảm thấy xấu hổ với đồng nghiệp.

Tuy nhiên, thay vì xù lông nhím lên hay chọn cách bỏ cuộc, NSND Lê Khanh chấp nhận nắm lấy cơ hội còn lại: nhận vai diễn ở kíp phụ. Chị quan niệm, được làm việc với các đạo diễn, chuyên gia người nước ngoài là cơ hội hiếm hoi. Chị phải nắm lấy để học hỏi và hoàn thiện kỹ năng diễn xuất của mình.

Chính vì thế, chị có mặt trong tất cả các buổi tập, âm thầm tiếp nhận những lời chỉ dạy. Sau buổi tập, khi các diễn viên khác ra về hết, chị ở lại và tập một mình. Trong một lần như thế, ông đạo diễn người Pháp đã xem được. Sau đó, ông mời chị lên tập thử và vai diễn mơ ước đó đã quay trở lại với NSND Lê Khanh.

NSND Lê Khanh luôn phủ nhận việc mình là một người đàn bà đẹp. Chị chỉ nhận rằng, mình có may mắn, khi khoác lên người chiếc áo diễn, bước ra sân khấu thì chị trở thành một người khác.

Trích đoạn của Lê Khanh trong phim "Mùa hè chiều thẳng đứng" của đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng.

Video ca khúc "Chị tôi" của ca sỹ Mỹ Linh, trong đó có sử dụng hình ảnh của NSND Lê Khanh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN