Ngậm ngùi chuyện sao hết thời

Sự kiện: Phim Hàn Quốc hay

Phía sau ánh hào quang của ngôi sao là những câu chuyện đời thường cười ra nước mắt.

Bộ phim tâm lý gia đình, hài – lãng mạn Quý cô thất thường đặt ra những vấn đề thú vị xoay quanh câu chuyện một ngôi sao sáng giá bước sang bờ vực bị “thất sủng”. 

Đằng sau chuyện ngôi sao hết thời là thực tế cuộc sống sinh động, với những mối quan hệ gia đình và câu chuyện rất đời thường mà giàu cảm xúc, làm người xem vừa cười ngay ngất mà sau đó đã có thể không giữ được sự xúc động đến rơi nước mắt.

Những tưởng hết thời hoàng kim, Nam Na Bi sẽ an phận kết hôn, có cuộc sống viên mãn với người đàn ông tri thức, giàu có, nhưng sau một năm hôn nhân, những rắc rối bất ngờ ập đến. Cô cùng chồng bị hại và có nguy cơ khánh kiệt. Nam Na Bi cũng đồng thời phát hiện những bí mật mà chồng mình đã giấu kín.

Kim Jung Wook, chồng của Na Bi, lúc thanh niên anh lấy tất cả tài sản của gia đình và đi học tập ở Mỹ. 17 năm sau, khi trở lại Hàn Quốc với tấm bằng danh giá của đại học Berkeley, anh trở thành một doanh nhân thành đạt và rũ bỏ hết thân thế cũng như quá khứ của mình. Tình thế cấp bách Kim Jung Wook buộc phải bí mật lánh đi.

Ngậm ngùi chuyện sao hết thời - 1

Dàn diễn viên gạo cội nhưng vẫn còn rất sung sức của phim

Nam Na Bi không tin chồng phản bội mình và một phần vì điều kiện kinh tế khó khăn, cô chuyển đến sống với gia đình chồng mặc dù lòng không thích thú. Tuy nhiên do tính cách ngang bướng và thói quen “ngôi sao” cô tiếp tục gây nhiều rắc rối, làm náo động gia đình chồng qua những mâu thuẫn và hiềm khích. Từ đó sinh ra những tình huống dở khóc dở cười.

Ngoài ra, Nam Na Bi còn dính vào rắc rối với Lee Woo Jae mà không hay biết anh cũng là một doanh nhân thành đạt. Woo Jae tình cờ đụng độ Nabi và bị thu hút bởi sự đanh đá, tính cách ngổ ngáo nhưng chân thành và giàu lòng nhân ái của cô.

Anh từng kết hôn với Yoon Seol Ah, bạn thân của Na Bi, nhưng hai người đã ly hôn hơn 7 năm. Woo Jae không nghĩ đến chuyện yêu ai sau đó, nhưng khi xuất hiện thì mọi thứ trong cuộc đời anh không còn trở nên bình thường nữa.

Liệu ngôi sao nổi tiếng một thời, tính khí thất thường như Nam Na Bi có thể thích nghi với cuộc sống gia đình cùng những công việc lao động và nội trợ vất vả?

Cô sẽ tiếp tục chấp nhận tồn tại bằng cuộc sống đời thường vô danh mù mịt hay tiếp tục thèm khát trở về thế giới hào nhoáng của người nổi tiếng?

Chính những phức tạp, rắc rối, mâu thuẫn và nước mắt mà Nam Na Bi chưa từng phải đối mặt trong đời đã giúp cô hiểu về trách nhiệm, sự trưởng thành giữa tình yêu thương của gia đình như thế nào.

Ngậm ngùi chuyện sao hết thời - 2

Dù ở tuổi 42, Yum Jung Ah vẫn còn rất xinh đẹp và quyến rũ

Quý cô thất thường là bộ phim lãng mạn hài hước theo đúng công thức phim truyền hình Hàn Quốc. Tuy nhiên, với các tình tiết được khai thác khéo léo và thể hiện khá tinh tế, phim không có cốt truyện dễ đoán mà đầy những dẫn dắt bất ngờ, tình huống và diễn xuất của nhân vật sẽ lôi cuốn khán giả đến phút cuối cùng. Phim mang đến thông điệp gia đình ấm áp, nơi nào có đầy rẫy những rắc rối, nơi đó có những bài học quý đang chờ.

Không như những phim Hàn Quốc theo xu hướng thu hút khán giả bằng dàn diễn viên xinh đẹp nhưng kinh nghiệp diễn xuất chưa nhiều, Quý cô thất thường quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu, dày dạn kinh nghiệm và có nhiều thành tựu của làng giải trí Hàn Quốc: Yum Jung Ah, Park Yong Woo, Kim Sung Soo, và Yoon Se Ah.

Yum Jung Ah là một trong số không nhiều các nữ diễn viên Hàn Quốc thành danh trên cả hai lĩnh vực là phim truyền hình và phim điện ảnh, qua nhiều dạng vai khác nhau. Cô từng góp mặt trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Người mẫu (1997), Say You Love Me (2004) hay Gia đình hoàng gia - Royal family (2012).

Vào vai một ngôi sao hết thời, một phụ nữ kiêu căng, sự nổi tiếng đình đám của cô ta nhờ vào vẻ đẹp và phong cách thời trang của cô ta hơn là khả năng diễn xuất. Dù đã 42 tuổi nhưng khán giả vẫn có thể nhận ra Yum Jung Ah vào vai Nam Na Bi rất ngọt, đáng yêu  và trẻ trung đến bất ngờ.  

Ngậm ngùi chuyện sao hết thời - 3

Ngậm ngùi chuyện sao hết thời - 4

Những nốt lặng ở bên kia đồi của các ngôi sao màn bạc được khắc họa chân thật và rung động trong phim

Kim Sung Soo vào vai người chồng – doanh nhân thành đạt nhưng bỗng nhiên bị phá sản, trở thành người đã phản bội lại niềm tin của Nam Na Bi. Ngoài đời là một đạo diễn kiêm diễn viên, tuy không có những vai diễn thật sự vượt trội nhưng bề dày nghiệp diễn thật đáng nể với hàng loạt phim. Anh được biết đến qua rất nhiều phim Ngôi nhà hạnh phúc – Full house (2004), Chị gái tôi - My sister (2006), Bad love (2007).

Nam Ra Bi dù đỏng đảnh, nắng mưa thất thường là thế nhưng luôn có người theo sau ủng hộ cô đó là Lee Woo Jea (do Park Yong Woo thủ vai). Đây là vai diễn đánh dấu sự quay trở lại màn ảnh nhỏ của anh sau phim JeJoongwon (2009) của đài SBS.

Góp phần tạo nên thành công của phim phải kể đến Yoon Se Ah. Vì muốn trả thù cho anh trai cô đã đưa Na Bi từ người phụ nữ hạnh phúc sống trong sự giàu có, được chồng yêu thương, chiều chuộng trở thành người bất hạnh, đẩy Na Bi sang một bước ngoặc khác của cuộc đời. Yoon Se Ah sinh năm 1978, đã tốt nghiệp Đại học Yongin chuyên ngành âm nhạc và điện ảnh.

Lần đầu tiên Yoon Se Ah chạm ngõ truyền hình qua bộ phim Mối tình Praha - Lover in Prague (2005), ấn tượng tốt từ vai diễn đầu tiên đó đã đưa cô tới với hàng loạt dự án phim sau này. Đặc biệt, Yoon Se Ah đã ghi dấu ấn với vai diễn chính trong phim Cô nàng dễ thương – You’re so pretty, hay vai thứ chính trong Phẩm chất quý ông – Gentlement’s Dignity(2012).

Với dàn diễn viên gạo cội cùng sự dẫn dắt của đạo diễn tài năng phim phát sóng khá thành công ở Hàn Quốc với tỷ lệ khán giả xem đài bình quân là 11.8%, có tập còn tăng đến 16.5%. Phim được  trình chiếu một ngày hai tập, bắt đầu từ 10/04  lúc 16h45, vào thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thảo ([Tên nguồn])
Phim Hàn Quốc hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN