Bi kịch cuộc đời của người đàn bà U60 đâm chết chồng

Bức xúc vì nhiều lần bị chồng đánh đập mỗi khi đi nhậu về, bà Nghiền dùng con dao để trong túi đồ đâm chồng ba nhát. Người chồng tử vong khi trên đường đi cấp cứu. Ngay sau đó, người đàn bà U60 này đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nghiền (64 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) để điều tra về hành vi giết người.

Vụ việc xảy ra lúc 13h ngày 10/9, tại trước cổng khu di tích Thích Ca Phật Đài (TP.Vũng Tàu). Sau khi đi nhậu về, chồng bà Nghiền là Bùi Văn Dâng (62 tuổi) định lấy bao ve chai của bà Nghiền mang đi bán. Bà Nghiền không đưa nên bị ông Dâng đuổi đánh, xé áo. Phẫn uất vì nhiều lần bị chồng đánh đập mỗi khi đi nhậu về, bà Nghiền dùng con dao để trong túi đồ đâm ông Dâng khiến ông tử vong sau đó.

Qua tìm hiểu, hoàn cảnh của bà Nghiền rất khó khăn. Bà và ông Dâng kết hôn đã 40 năm, có bốn người con. Ông bà đang ở trong căn nhà tạm phía sau di tích Thích Ca Phật Đài. Hằng ngày, ông bà đi bán vé số, bà Nghiền tranh thủ nhặt ve chai để bán kiếm thêm tiền. 

Ông Dâng ít khi đi bán vé số mà thường xuyên nhậu say, kiếm cớ đánh đập, chửi bới và ghen tuông với người vợ già. Có lần ông Dâng đã đốt gần hết quần áo của bà Nghiền vì cho rằng bà hay đi về trễ là do có mối quan hệ khác.

Bà Nghiền bị nhiều bệnh, đặc biệt là điếc tai. Có lần bà đã bỏ qua nhà con để ngủ nhờ khi bị chồng đánh đập. Con dao bà dùng để đâm ông Dâng bà vẫn để trong túi đồ xách theo khi đi bán vé số.

Hiện PC45 đã đưa bà Nghiền về trại tạm giam công an tỉnh. Ông Dâng được các con đưa về an táng tại quê.

Theo lời kể của cán bộ công an khu vực phường 5 (TP. Vũng Tàu), bà Nghiền thường xuyên bị chồng đánh và có dấu hiệu bị tâm thần. Bà thường đi thường lẩm bẩm một mình. “Có thể một thời gian dài bị chồng đánh nên tâm thần của bà Nghiền bị ảnh hưởng", viên cán bộ nói.

Cũng theo lời cán bộ công an này, dù có nhà nhưng bà Nghiền thường phải ngủ ở chòi bếp trống hoác, tuềnh toàng. Khi bị chồng đuổi đánh, bà phải ra ngủ ở cổng chùa Thích Ca Phật Đài. Người chồng thì ngủ trong ngôi nhà kiên cố, sạch sẽ.

Con gái bà Nghiền cho chúng tôi xem những bộ quần áo của bà bị chồng cắt rách bươm. Chị cho biết rất thương mẹ nhưng không thể khuyên can được người cha nát rượu.

Bi kịch cuộc đời của người đàn bà U60 đâm chết chồng - 1

Những bộ quần áo rách và căn chòi nơi bà Nghiền ngủ

Có mặt tại cơ quan điều tra, chúng tôi bị ám ảnh bởi ánh mắt của người phụ nữ bán vé số đã cầm dao đâm chồng ba nhát, giờ đây bắt đầu những tháng ngày trong lao tù. Người đàn bà khốn khổ ấy đi ra xe về nhà tạm giam tay vẫn khư khư ôm theo túi đồ cũ sờn. Chiếc túi đựng sữa bịch, vài vỏ lon, một chai nước tương còn lại chút xíu, thuốc bệnh...

Bà tâm sự, chồng bà say xỉn tối ngày, dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng ông vẫn kiếm cớ ghen tuông, đánh đập bà suốt nhiều năm trời. Bà đi bán vé số, nhặt ve chai để tự lo cho cuộc sống hằng ngày. Mỗi ngày bà cố kiếm 10 nghìn cho tô bún buổi trưa, 20 ngàn ăn cháo lòng buổi chiều và 13 ngàn tiền mua thuốc uống. Người đàn bà này mang rất nhiều bệnh nhưng bà chỉ đủ tiền mua thuốc giảm đau, sống qua ngày.

Trước khi lên xe tù, bà mếu máo khóc chỉ cái áo rách tơi, đứt hết hàng cúc: “Chiều qua ông ấy đánh tôi, giựt rách hết cúc. Ông ấy cũng đã đốt mấy bộ quần áo của tôi. Giờ tôi không còn bộ quần áo nào. Tôi mặc bộ này đi bán đã mấy ngày rồi. Có qua xin đồ của con gái tôi nhưng nó nhỏ người, tôi mặc không vừa.”

Nói rồi bà lóng ngóng bước lên xe tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN