“Bản sao Mỹ Tâm” khiến Hoài Linh thán phục

Sau liveshow đầu tiên tạo được nhiều ấn tượng, số phát sóng thứ 2 của Gương mặt thân quen cũng tạo nên những đột phá bất ngờ trong các tiết mục của các thí sinh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng công phu và nhiều cải tiến mới lạ, mỗi phần trình diễn đều toát lên một dấu ấn riêng để lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng khán giả.

Là thí sinh có số điểm thấp nhất trong liveshow 1 nhưng trong đêm thi thứ 2 này, Ngân Quỳnh đã hoàn toàn lột xác từ hình dáng cho đến giọng hát và vũ đạo khi hóa thân thành Mỹ Tâm với ca khúc Vì em đã quá yêu anh.

Lần đầu tiên thử sức với việc vừa hát vừa nhảy, diễn viên ca sĩ Ngân Quỳnh không khỏi bối rối và lo lắng. Cô chia sẻ: “Khi tập vũ đạo cho bài hát, Quỳnh bị đau xương sống cả mấy ngày liên tục. Mình sợ rằng sẽ thua Mỹ Tâm mất vì tuy là diễn viên nhưng cách diễn tuy hài mà mặt tỉnh rụi của cô ấy làm khó cho mình lắm”.

“Bản sao Mỹ Tâm” khiến Hoài Linh thán phục - 1

“Bản sao Mỹ Tâm” khiến Hoài Linh thán phục - 2

“Bản sao Mỹ Tâm” khiến Hoài Linh thán phục - 3

Ngân Quỳnh đã có một đêm thi xuất sắc vượt mong đợi

Tuy nhiên, vì thử thách khó đó mà Ngân Quỳnh đã nỗ lực để có màn hóa thân tuyệt vời, giống với bản gốc 99%.

Giám khảo Đức Huy nhận xét: “Tôi nhận định rằng cái gì vừa đủ thì sẽ hay hơn, cũng giống như bài hát này thì với ý nghĩa “Vì em quá yêu anh” đã làm cho cô gái yêu thương chàng trai này đến mù quáng. Điều này làm cho tình yêu này không còn đẹp nữa. Tuy nhiên, đó chỉ là ý nghĩa bài hát còn hôm nay tôi phải nói là bạn làm quá hay”.

Giám khảo Mỹ Linh cũng hết lời ca ngợi và cho rằng: “Chị Ngân Quỳnh đã thật sự thuyết phục tôi rằng đứng trước mặt tôi lúc này chính là một Mỹ Tâm thực sự, chỉ duy có vòng eo là hơi khác. Vì ở độ tuổi này thì để có được vòng eo con ong thì hơi khó”.

Giám khảo Hoài Linh hào hứng nhận xét: “Với bài hát này, tôi biết Ngân Quỳnh rất khó khăn với phần vũ đạo bởi từ xưa đến giờ cô ấy đứng hát thùy mị đoan trang, không bao giờ nhún nhảy thế này. Hôm nay có những động tác Linh đặc biệt rất thích, còn có một sự phối hợp rất tốt với cô bé đóng vai đối thủ của Ngân Quỳnh, đã đem lại cảm giác rất thích thú cho khán giả”.

“Bản sao Mỹ Tâm” khiến Hoài Linh thán phục - 4

Ngân Quỳnh hạnh phúc với chiến thắng thuyết phục

Cùng với những lời khen ngợi đó, ban giám khảo cũng dành cho Ngân Quỳnh số điểm tuyệt đối 12 đồng thời cô được 2 thí sinh ưu ái dành tặng 5 điểm. Kết quả, cô trở thành người chiến thắng với số điểm kỉ lục 46.

Sau đêm diễn đầu tiên thành công bất ngờ, đêm thi thứ hai thử thách dành cho Hoài Lâm không đơn giản khi phải hóa thân thành hotboy Thái Lan Mario Maurer với ca khúc Nắm lấy tay em.

“Bản sao Mỹ Tâm” khiến Hoài Linh thán phục - 5

Tạo hình ngộ nghĩnh của Hoài Lâm

Sự xuất hiện của Hoài Lâm cùng các bạn diễn sau đó đã làm cho khán giả rất hài lòng vì sự ngộ nghĩnh của tạo hình nhân vật khi tất cả hóa thân thành dàn nhân vật trong bộ phim Tình người duyên ma.

Không khí vui tươi, biểu diễn có duyên, sân khấu sống động là những lời khen tặng mà ban giám khảo

“Bản sao Mỹ Tâm” khiến Hoài Linh thán phục - 6

“Bản sao Mỹ Tâm” khiến Hoài Linh thán phục - 7

Toàn bộ các nhân vật của Tình người duyên ma được tái hiện trên sân khấu

dành tặng cho phần thi của Hoài Lâm. Tuy nhiên, trong đêm thi này em út của Gương mặt thân quen chỉ nhận được số điểm khá khiêm tốn 28 và không được thí sinh nào tặng điểm.

Nếu tính điểm số từ ban giám khảo thì trong đêm thi thứ 2 này, Vương Khang là người có số điểm thấp nhất khi hóa thân thành Trịnh Thiếu Thu với ca khúc tiếng Việt Vì một người đi mãi.

“Bản sao Mỹ Tâm” khiến Hoài Linh thán phục - 8

“Bản sao Mỹ Tâm” khiến Hoài Linh thán phục - 9

Vương Khang uyển chuyển với vai Trịnh Thiếu Thu

Để chuẩn bị cho tiết mục, Vương Khang đã phải luyện tập vô cùng nghiêm túc, công phu và tốn đến 8m vải cho phần trang phục. Anh gây ấn tượng cho tất cả mọi người bởi những động tác nhẹ nhàng uyển chuyển đến không ngờ.

Giám khảo Đức Huy còn hài hước cho rằng: “Hôm nay tôi rất thích màn trình diễn của Trịnh Thiếu Thu đã bắt chước Vương Khang”. Hai giám khảo còn lại cũng đánh giá rất cao cách diễn uyển chuyển, nhẹ nhàng của anh dù thân hình của Vương Khang là một bất lợi không hề nhỏ.

Được mong chờ nhiều nhất trong liveshow 2 này chắc chắn là tiết mục hóa thân thành chị Bảy của Minh Thuận với ca khúc Quê em mùa nước lũ.

Phải hóa thân thành một cô bé 10 tuổi là thử thách không hề đơn giản nhưng Minh Thuận đã rất thành công khi lột được hết sự thơ ngây, rụt rè với giọng hát vô cùng trong sáng, dễ thương. Trong quá trình biểu diễn, vì phải đeo chiếc kính cận cho giống nhân vật phải hóa thân nên Minh Thuận đã gặp khó khăn trong việc quan sát sân khấu và vô tình đánh rơi mất chiếc guốc lúc nào không hay và được Thanh Bạch ra tay “giải cứu”.

“Bản sao Mỹ Tâm” khiến Hoài Linh thán phục - 10

“Bản sao Mỹ Tâm” khiến Hoài Linh thán phục - 11

"Chị Bảy" Minh Thuận

Điều đáng khen ngợi hơn đó là Minh Thuận kĩ tính đến mức anh còn giả bộ quên lời đúng như bản gốc của bài hát khiến cả khán phòng nhớ lại cảm giác rất yêu quý sự rụt rè của cô bé ca sĩ đáng yêu này. Chính vì chi tiết này mà ban đầu Mỹ Linh cho rằng Minh Thuận quên lời nên chỉ cho 9 điểm. Khi biết được sự thật, cô đã thay đổi thành 11 điểm.

Giám khảo Mỹ Linh ngợi khen: “Hôm nay anh hát hay quá, ngoại trừ việc văng đôi guốc thì mọi thứ rất tuyệt”. Giám khảo Hoài Linh cũng đùa vui với nhận xét: “Minh Thuận rất lợi thế khi lần đầu tiên giả gái mà không cần độn gì hết.  Theo linh biết thì sự sáng tạo và cẩn thận của Minh Thuận thì không thể chê được rồi. Ở tuổi này, việc trở lại tuổi 40 cũng đã khó rồi mà xem xong tiết mục này thì Linh thấy Thuận cũng trở lại được khoảng 30 tuổi rồi đấy”.

Hai tiết mục còn lại trong chương trình là phần hóa thân thành cô bé Daniela Lujan của Vy Oanh với ca khúc Luz Clarita và MiA hóa thân thành “sư phụ” Ngô Thanh Vân với bản hit Có khi nào em buồn.

Với Vy Oanh dù chưa một lần học tiếng Tây Ban Nha nhưng nhân vật mà cô phải hóa thân vốn không quá xa lạ trong một bộ phim nổi tiếng. Ngay khi xuất hiện cô khiến cho cả khán phòng cứ ngỡ là đang xem một cô bé trình diễn thực thụ chứ không phải là một Vy Oanh thướt tha, đằm thắm nữa.

“Bản sao Mỹ Tâm” khiến Hoài Linh thán phục - 12

“Bản sao Mỹ Tâm” khiến Hoài Linh thán phục - 13

Hóa thân vô cùng nhập vai của Vy Oanh

Giám khảo Đức Huy nhận xét Vy Oanh đã hát rất tốt và diễn cũng rất tốt. Giám khảo Hoài Linh trầm ngâm sau đó cũng đưa ra bình luận: “Lúc Vy Oanh xuất hiện trên sân khấu tôi đã rất nể phục vì sự hóa trang quá xuất sắc của em. Hoài Linh biết Oanh đã ra sức ép giọng hát của mình rất giống với cô bé ca sĩ nhí phải hóa thân”.

Trong khi đó việc phải hóa thân thành người từng dạy dỗ mình – ca sĩ Ngô Thanh Vân vừa là lợi thế, vừa là bất lợi của MiA. Đây là tiết mục được dàn dựng công phu với phần tạo mưa trên sân khấu mang đến những bối cảnh chân thật nhất minh họa cho bài hát. Người xem thật sự thích thú và bất ngờ với phần biểu diễn của Mi-A.

“Bản sao Mỹ Tâm” khiến Hoài Linh thán phục - 14

“Bản sao Mỹ Tâm” khiến Hoài Linh thán phục - 15

MiA dầm nước ngay trên sân khấu và cô được Minh Thuận choàng cho chiếc khăn giữ ấm

Giám khảo Hoài Linh đưa ra nhận xét khá tinh tế: “Anh không biết việc  không mang đôi giày cao gót là do đề xuất của người dàn dựng tiết mục hay là do ý tưởng của em nhưng anh thấy đây là một chi tiết rất hay.  Lúc này em sẽ không chú trọng vào chiều cao nhân vật nữa vì chất giọng của em quá tốt”.  Giám khảo Mỹ Linh lại có quan điểm khá trái chiều khi cho rằng giữa bản gốc và tiết mục của em thì vẫn không giống nhau cho lắm”. Trong khi đó giám khảo Đức Huy đưa ra lời bênh vực và anh cho rằng “tôi lại rất thích quả táo bản sao này”.

“Bản sao Mỹ Tâm” khiến Hoài Linh thán phục - 16

Ban giám khảo đã có một đêm thi đáng nhớ

Trong đêm thi thứ hai khán giả cũng thích thú với phần hóa thân thành ca sĩ Nhã Phương của MC Thanh Bạch trong phần song ca cùng Chí Tài ca khúc Sống vui.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn - Ảnh: Kiếng cận, Khan Ng ([Tên nguồn])
Gương mặt thân quen: Show thực tế hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN